Ông bố vô cùng ngạc nhiên cứ tự hỏi sao con mình nay lạ thế nhỉ, mãi về sau mới biết cậu nhóc làm nũng trốn tội, đúng là dở khóc dở cười.
Mùa này ở nhà không mà tốn kém còn hơn bình thường các mẹ ạ, chưa kể đến chuyện ăn uống, thuốc thang,…Tính từ đầu mùa đến giờ em đã làm hỏng 1 cái máy xay sinh tố, hư pin 1 chiếc điện thoại, mà thiệt hại nặng nề nhất là do trữ đồ nhiều quá, cái tủ lạnh nhà em cũng “lên đường”, đúng là xui không để đâu cho hết. Chưa kể hai đứa nhà em còn góp phần làm hỏng một cái máy nghe nhạc và biết bao nhiêu là son phấn, kem dưỡng của em (chúng nó thả tất cả vào hồ cho cá ăn ạ). Ở nhà thế này riết chắc điên đầu mất thôi các mẹ ơi, mà lạ cái là bình thường tụi nhỏ nghịch như giặc, nói gì cũng không nghe, nhưng lúc phạm lỗi bị tra hỏi thì ta nói sao mà đứa nào nhìn cũng ngơ ngác, ngây thơ đến thế làm mình cũng chẳng nỡ mắng câu nào. Đúng là con nít, có những chiêu thức “trốn tội” đỉnh cao thật các mẹ ạ. Hôm qua em cũng vừa tình cờ xem được một màn trốn tội đáng yêu vô cùng của một bé trai chỉ khoảng 4, 5 tuổi gì đây, trông dễ thương hết sức.
Đây là câu chuyện của một gia đình đang sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người mẹ đã chia sẻ về tình huống vô cùng hài hước của gia đình mình lên mạng xã hội và nhận về không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô cho biết sở thích của con trai mình chính là xem phim siêu nhân, hôm đó cậu bé cũng ở trong phòng khách xem phim như bình thường, thế nhưng vì quá nhập tâm với trận giao đấu của các nhân vật trong phim, cậu nhóc cũng hào hứng cầm đồ chơi lên để “nhập vai” đi đánh quái vật giống siêu nhân vậy. Cậu bé xoay vài vòng, sau đó tung chiêu thẳng vào TV để đánh quái vật, lúc này, trên màn hình TV đã xuất hiện một vệt đen lớn thế nhưng do quá say sưa xem phim, bé trai lém lỉnh không hề nhận ra điều bất thường, cứ tiếp tục múa may quay cuồng “đánh quái vật” trước màn hình TV.
Cậu bé lỡ tay làm hỏng chiếc TV nhưng vẫn chưa biết gì
Sau đó còn nhặt rác vào giỏ
Một lúc sau cậu nhóc vô tình nhận ra trong lúc “đánh quái vật”, mình đã vô tình đụng vào thùng rác khiến rác vương vãi khắp nhà nên nhanh chóng ngồi xuống dọn dẹp cẩn thận. Đúng là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Sau đó quay trở lại với màn hình TV, lúc này dường như cậu đã nhận thức được cái TV hình như không ổn, khi trông thấy mảng đen và lờ mờ đoán ra mình đã làm hỏng TV và nếu mẹ biết sẽ có chuyện lớn, cậu nhóc vội vã ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng tìm bố. Ông bố đang nằm ngủ bỗng thấy con trai rúc vào người làm nũng tỏ vẻ thân thiết nên mừng thầm trong bụng, hạnh phúc vô biên, thế nhưng sự thật đâu hề đơn giản như bố nghĩ.
Sau khi phát hiện tình hình không ổn, cậu nhóc chạy ngay đến phòng bố
Chỉ vài phút sau, người mẹ đã phát hiện ra chiếc TV bị hỏng và nhanh chóng đi tìm con trai để tra hỏi. Khi thấy con đang trốn tội trong vòng tay của bố, dù đang giận dữ nhưng chị cũng không nhịn được cười. Người mẹ chia sẻ con trai từ trước đến giờ vốn rất ít khi gần gũi bố, chỉ khi nào gây chuyện, sợ bị mẹ mắng mới nhanh chân đi tìm bố và lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lần này chắc không thể bỏ qua được vì trước đó, cậu nhóc cũng vừa mới đập bể một chiếc tủ lạnh rồi. Đối diện với cơn giận dữ của mẹ, hai bố con chỉ biết nằm im thin thít trên giường. Bố dù biết mình đang bị “lợi dụng” nhưng vẫn một mực bảo vệ con trai, cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi thích thú.
Rất nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi bé trai thật lém lỉnh đáng yêu, còn biết đi tìm đồng minh để trốn tội một cách an toàn. Trong khi đó, một số lại tỏ vẻ đồng cảm với người mẹ vì nuôi con nhỏ quả thực quá tốn kém, mà đau đầu nhất là cái vụ nghịch phá của con đã khiến biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà “lên đường” không một lời từ biệt. Bởi thế mới nói có con nhỏ thì vui thật nhưng cũng lắm chuyện rắc rối, để giữ gìn tài sản trong nhà và đặc biệt là bảo đảm sự an toàn cho con thì các mẹ nhớ trông chừng con cẩn thận nhé, đừng bao giờ để trẻ chơi một mình vì chúng ta sẽ chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1