Làm bố cũng có những áp lực riêng của mình...

Đêm qua, con trai tôi vừa kết thúc buổi học trực tuyến, trong khi tôi thì lo lắng yêu cầu cậu bé làm bài tập về nhà, nhưng cậu con trai chỉ ngồi đó và chơi game không màng thế sự.

Vậy là trong lúc tức giận, tôi đã xé bài tập của con trai mình thành từng mảnh: "Không làm bài tập thì không ăn, không làm xong thì đừng có ra khỏi nhà", tôi hét lớn.

Tôi đâu có ngờ sau câu nói đó, con trai lập tức xách cặp đi ra ngoài tức giận, tôi được phen tá hỏa: "Con lớn rồi mà còn tính bỏ nhà đi nữa đúng không? Nếu con đã dám bỏ đi thì đừng bao giờ quay lại nữa". Gương mặt tôi đùng đùng sắc khí.

May mắn thay, lúc đó chồng tôi vừa mới đi làm về nên nhanh chóng thuyết phục con trai ngăn cản và đưa con trở lại phòng ngủ. Sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu lúc đó chồng tôi không về kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi, có lẽ cả cuộc đời này tôi phải day dứt.

Tôi nhận ra rằng, khi con cái mắc sai lầm, nhưng những gì cha mẹ làm khi mất kiểm soát còn gây tổn thương hơn nhiều so với chính những sai lầm đó.

Mọi mối quan hệ cha mẹ - con cái đều bắt đầu từ tình yêu thương, nhưng cha mẹ thường dùng những lời trách móc khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái ngày bị đẩy ra xa.

Hôm nay tình cờ đọc được bức thư của ông bố viết cho con gái cách đây 12 năm sau lần tức giận la mắng con vì chuyện học hành, tôi nhận ra rằng: Thực ra cha mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc là hạnh phúc của cuộc đời con cái.

Được biết bức thư này được một tài khoản có tên B.T.H chia sẻ trên một diễn đàn đông thành viên.  B.T.H cho biết, bức thư này được bố cô viết cách đây 12 năm, thời điểm mà chị gái cô bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Do những năm cuối cấp áp lực, học hành chểnh mảng khiến kết quả thi thử không như mong đợi nên chị gái của B.T.H bị bố mắng rất gay gắt.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

2 giờ sáng, khi bật dạy, B.T.H thấy bố đeo kính, cặm cụi ngồi viết gì đó. Đến sáng hôm sau, một bức thư được kẹp ngay ngắn trong vở của cô chị gái cùng dòng chữ nắn nót: "Gửi con".

Trong tâm thư, người bố cũng nhận ra mình đã có phần “bực mình nên đã mắng mỏ con”, tuy nhiên điều này cũng vì quá lo cho con “Bố ước có thể học thay con chắc bố cũng thức đêm cố gắng”.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Thế nhưng bản thân người bố này cũng có nhiều áp lực mà không thể chia sẻ cùng ai, một phần vì gánh nặng kinh tế, bao nhiêu khó khăn ông đều vượt qua được hết nên mọi kỳ vọng, vinh quang đều gửi gắm vào con cái.

Bằng lá thư “Gửi con” với tất cả tâm tư, tình cảm được giãi bày, phần nào đó cũng xoa dịu được những tâm tư trong trái tim cô con gái mới lớn, còn người cha cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

hình ảnh

Ảnh mình họa. Nguồn hình: Sohu

Sau tất cả, chúng ta đều hiểu rằng, bản thân là con cái hay cha mẹ, ai cũng có những áp lực của riêng mình.

Thế nhưng vì người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn nên hãy cho con thời gian để trưởng thành, bình tĩnh giao tiếp và con bạn chắc chắn sẽ mang đến những điều bất ngờ vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Khi cha mẹ học cách kiểm soát cảm xúc của mình và dành cho con đủ tình yêu thương và sự kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Khi cha mẹ là nắng ấm, dịu dàng và ngọt ngào, con cái tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ và hân hoan từ trong tâm hồn.