Mọi việc diễn ra quá nhanh, người mẹ chia sẻ cách đây mấy ngày con bé còn bình thường mà bây giờ đã không còn.
Đại d ị c h vừa qua đã khiến chúng ta phải chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh mất mát và đau thương, cả trong nước và trên toàn thế giới. Mỗi ngày đọc tin tức mới thấy giờ vẫn còn được nằm trong nhà, có đủ đồ ăn nước uống, các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh bình an là mình đã hơn rất nhiều người rồi các mẹ ạ. Thực sự mùa này quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tiền thì có thể kiếm sau chứ sức khỏe thì một khi đã mất đi sẽ rất khó và có thể không bao giờ lấy lại được. Tội nhất vẫn là những gia đình có người thân qua đời vì d ị c h b ệ n h này, đôi khi chính họ còn không tin rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Chẳng hạn như người mẹ có con gái 4 tuổi vừa mất vì nCoV em mới đọc được hồi nãy đây.
Chị Karra Harwood hiện đang sống tại Bacliff, Texas, Mỹ là mẹ 3 con, trong đó có cô con gái tên Kali Cook vừa mới qua đời tại nhà vì nCoV, đau lòng hơn, em chỉ mới 4 tuổi và nhiễm bệnh từ chính mẹ mình. Chia sẻ với truyền thông, Harwood vẫn chưa hết đau buồn và bàng hoàng khi chứng kiến con gái mình ra đi quá nhanh sau những dấu hiệu đầu tiên. Chị cho biết trước đó, mình và chồng chưa cưới cảm thấy không khỏe và phải nghỉ làm ở nhà, kết quả xét nghiệm được thực hiện sau đó khẳng định chị đã bị nhiễm nCoV. Chính vì thế, chị phải tự cách ly và cố gắng hết sức tránh xa các con.
Bé gái 4 tuổi qua đời vì nCoV
Thế nhưng không may mắn là cả 3 con của Harwood đều mắc bệnh, trong đó có cô bé Kali Cook chỉ mới 4 tuổi và chỉ mới đi học mẫu giáo. Cô bé được cho là qua đời chỉ sau 5 tiếng đồng hồ sau khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những cơn sốt đầu tiên. “Kaki trước đó rất ổn, nhưng rồi con bé lại đột ngột qua đời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh”- người mẹ chia sẻ. Qua quá trình truy vết, không có dấu hiệu phát hiện bé bị lây bệnh từ trường học, nguồn lây duy nhất và gần nhất với Kali chính là mẹ của mình. Được biết, chị Harwood vốn là một người phản đối việc tiêm ngừa vaccine nCov. Sau sự ra đi đột ngột của con gái 4 tuổi, Harwood thừa nhận mình vô cùng hối hận: “Trước đó, tôi là một trong những người nằm trong nhóm phản đối vaccine, bây giờ thì tôi lại ước gì mình chưa từng làm như vậy”.
Trong 50.000 ca nhiễm và 470 ca t ử v o n g vì nCoV tại hạt Galveston, Kali là đứa trẻ đầu tiên không may qua đời. Sự ra đi của cô bé không chỉ khiến gia đình mà còn làm cho nhiều người khác phải tiếc nuối. Chia sẻ về trường hợp này, các quan chức y tế cũng đưa ra nhiều khuyến cáo, bố mẹ không nên quá coi thường những dấu hiệu sức khỏe của trẻ nhỏ. Khi thấy con mắc bệnh, đừng nên chủ quan mà tốt nhất hãy đứa trẻ đi khám. Bố mẹ của bé gái Kali hiện vẫn đang cảm thấy hết sức suy sụp trước sự ra đi bất ngờ của cô con gái nhỏ chỉ vừa tròn 4 tuổi: “Chúng tôi đang làm mọi cách, cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn này khi không có con ở đây”.
Bố mẹ không nên chủ quan khi con có dấu hiệu bệnh. Ảnh chỉ mang tính minh họa( Nguồn: Supermama.me)
Đại d ị c h đúng là chỉ mang đến những mất mát, đau buồn, đọc mà thương quá đi mất các mẹ ơi. Dù nhiều chuyên cho rằng nCoV thực ra không quá nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, nếu lỡ mắc bệnh, các con cũng có thể tự vượt qua rất nhanh. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn là trên hết, tốt nhất hãy làm tất cả để bảo vệ con mình các mẹ ạ vì đâu ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Trong giai đoạn này, tốt nhất là ở yên trong nhà và thực hiện theo những khuyến cáo của các cơ quan y tế. Các bé nhỏ thường chưa ý thức được việc tự bảo vệ bản thân nên các mẹ phải chú ý quan sát và nhắc nhở con mỗi ngày về những biện pháp phòng d ị c h như rửa tay, không đụng vào mắt mũi, giữ vệ sinh sạch sẽ,… cho con quen luôn nhé. Cùng nhau cố gắng để mau chóng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thôi các mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1