Mỗi lần ngồi trên xe hơi chồng chở về quê, em thường xuyên nghe mọi người xuýt xoa bên tai rằng:
“Đấy, lấy chồng phải như cô Nhung mới sướng. Chồng vừa đẹp trai, phong độ lại giàu có lắm tiền. Có con gái gả chồng như vậy cũng mát mặt”.
Đúng là chồng em giàu có phong độ, làm vợ anh em giống như đổi đời, từ cô gái nhà quê, bố mẹ chỉ làm ruộng vườn mà giờ em được ở biệt thự rộng 300m2 trên thành phố, tiền tiêu chưa bao giờ phải nghĩ. Đến ông bà ngoại cũng được thơm lây, thi thoảng về quê con rể lại biếu chục triệu. Bên ngoại có việc, chồng em nhiệt tình gánh vác.
Tiếc rằng anh chỉ là người chồng lý tưởng ban ngày, còn về đêm khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, chưa bao giờ anh thực hiện tròn vai một người đàn ông theo đúng nghĩa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tuy cao to phong độ nhưng về giường chồng em lại là đối tác “thiếu lửa”. Ngay từ hồi mới cưới em đã nhận ra nhu cầu chăn gối của anh rất thấp. Thường những cặp vợ chồng son đều “đêm 7 ngày 3” cứ gần nhau là “cháy” thì chồng em ngược lại, yêu 2 năm mới cưới, giữ gìn tới tận đêm tân hôn mà anh cũng chỉ “yêu” vợ chưa đầy 5 phút. Ban đầu em còn tưởng anh không có cảm xúc nên khá hụt hẫng. Sau đó để cải thiện chuyện phòng the của 2 đứa, em cố gắng hoàn thiện bản thân rất nhiều từ ngoại hình lẫn nội tâm. Thậm chí em còn âm thầm tham gia cả lớp học tư vấn kỹ năng chuyện ấy nhưng vẫn chẳng ăn thua. Thời lượng cuộc yêu của chồng em tối đa vẫn chỉ kéo dài 3 phút, nhiều khi em còn chưa kịp nhập cuộc thì anh “rời sân”. Thất vọng quá, em than thở:
“Mình phải có cách nào cải thiện chứ lần nào cũng thế này, em chán lắm”.
Anh ấy lại chẹp miệng:
“Lúc nào em cũng đòi hỏi. Anh có quá nhiều thứ phải lo, làm sao chiều theo ý em được”.
Em hiểu đàn ông trọng sỹ diện. Chuyện chăn gối phản ánh bản lĩnh phái mạnh của chồng nên cũng không dám nói nhiều, không dám chê bai vì sợ anh chạnh lòng tự ái. Ngày nào em cũng mua đồ tẩm bổ cho chồng, từ hải sản tới ngâm rượu thuốc cho anh uống hàng ngày chỉ mong đổi lại 1 đêm như ý nhưng càng hi vọng em lại càng thất vọng mà thôi. Đêm đến về giường, em chờ đợi chồng cho mình được 1 lần biết cảm giác thế nào là mãn nguyện là thăng hoa nhưng cứ được vài nhịp là anh hụt hơi vội vàng “xuống dốc”. Thành thử vợ chồng gần gũi cũng như không.
Suốt 10 năm đêm nào về giường em cũng phải ôm niềm thất vọng như thế. Nhiều người động viên vợ chồng gắn bó với nhau vì nhiều thứ, quan trọng là anh kiếm ra tiền, có trách nhiệm với gia đình vợ con còn chuyện chăn gối mình chấp nhận nhạt nhòa cũng không sao. Nhưng nói thật em mới ngoài 30, thanh xuân vẫn căng tràn, em cũng có những ham muốn bản năng của mình làm sao chịu mãi cảnh nằm cạnh chồng như không. Tiền bạc giàu có cũng làm sao san đầy được những khao khát, mong mỏi ấy của một người đàn bà. Buồn lắm các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1