Ngộ hén, nào giờ cứ nghe đi ăn là phải trả tiền, chứ ai đời vừa được ăn miễn phí, lại còn được trả thêm tiền. Nghe qua thấy tò mò quá, không biết đó là công việc gì nhỉ?

Theo tin đăng trên trang Vietnamnet em đọc được, đó là công việc của Food reviewer – một nghề được xem là khá hot ở Hà Nội hiện nay.

hình ảnh


Ảnh: Đến hàng quán ăn uống xong, khách phải thanh toán tiền là điều hiển nhiên. Nguồn: Vietnamnet. 

Qua lời của Trương Thị Vân Trang, sinh năm 1996, kể lại đây là nghề tay trái của cô. Công việc này cô gắn bó được 2 năm rồi, chủ yếu là đi ăn, đánh giá các món ăn và giới thiệu cho người khác thông qua các kênh trên nền tảng mạng xã hội. Nghề này rất phổ biến trên thế giới, tại Việt Nam, chỉ mới manh nha bắt đầu và lúc này đang trở thành một trong những nghề hot.

Thay vì bỏ tiền ra để quảng cáo theo kiểu truyền thống chưa chắc đã hiệu quả, các nhà hàng, quán ăn chọn đi theo hướng mới là mời những Food reviewer để họ đến ăn, đánh giá và giới thiệu đến thực khách.

Trang chia sẻ, vốn dĩ cô có sở thích ghé các hàng quán để thưởng thức những món đặc sản, các món ăn mới lạ. Hồi thời sinh viên, cô còn trang bị hẳn một quyển sổ tay ghi chép những quán ăn ngon để khi có dịp là đến trải nghiệm. Thời đấy do còn chi tiêu sinh hoạt, học hành còn phụ thuộc ở ba mẹ, nên mỗi tháng cô chỉ dám đi dăm ba lần. Đến khi ra trường có thu nhập ổn định, cô lê la nhiều hàng quán hơn, khi thì ăn món đặc sản vùng miền, khi lại thưởng thức món mới. Mỗi lúc như vậy cô đề chụp hình và viết review đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội.

Trước giờ chị vẫn suy nghĩ đơn giản là muốn giới thiệu địa chỉ ăn ngon đến mọi người để họ biết và đến thưởng thức, còn chỗ nào không ngon để họ biết mà tránh đi. Tuy nhiên, Trang khá bất ngờ khi mỗi bài chia sẻ của cô lại nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thấy vậy, các chủ quán liên hệ mời cô đến ăn, đánh giá chất lượng và thỏa thuận trả tiền để cô viết bài giới thiệu về quán.

Mới đầu, cô từ chối nhận phí vì sợ làm không tốt, ảnh hưởng đến quán. Về sau quen dần, bài viết được tương tác cao và ổn định, lúc đó cô mới dám nhận thù lao mà chủ quán trả. 

Không riêng gì Trang, có một số bạn trẻ hiện nay cũng đang làm công việc như cô. Có người chỉ xem đó là nghề tay trái, nhưng cũng có người xem đó là công việc chính. Giá mỗi lần review tùy vào yêu cầu của quán và bản thân Food reviewer. Trung bình mỗi lần trải nghiệm, viết bài đăng lên các nhóm hội trên mạng xã hội, các Food reviewer sẽ được chủ quán trả khoản phí từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, cỏn riêng đăng tải trên tiktok thì giá đắt hơn, từ 1,5 đến 3 triệu đồng vì họ phải đầu tư nhiều công sức hơn. Bình quân mỗi tuần, Trang sẽ đi ăn khoảng 4 – 5 lần và viết bài giới thiệu. Thời gian cô đi ăn, phần lớn là vào buổi trưa vì ban ngày có đủ ánh sáng để chụp ảnh các món ăn, hình ảnh cũng sẽ đẹp hơn. Nhờ vào công việc này mà mỗi tháng cô kiếm được tầm khoảng 8 đến 10 triệu đồng.

Nghe kể qua có vẻ dễ, nhưng Trang chia sẻ không phải lần nào đi ăn cô cũng nhận được tiền, vì có những lần đi ăn đánh giá, cô thấy không ngon và từ chối viết review. Đó cũng là nguyên tắc của cô khi làm công việc này.

Khi đến quán ăn, việc thường làm trước tiên của cô sẽ là trải nghiệm các món mà chủ quán muốn quảng bá rồi nhận xét trực tiếp theo cảm nhận của mình. Quán phục vụ chưa tốt điểm nào cũng góp ý thẳng luôn, buổi ăn đánh giá xong, nếu đồ ăn ngon thì cô sẽ về viết bài đăng và nhận phí như đã thỏa thuận trước đó. Nếu như đồ ăn không ngon mà vẫn cố viết bài để lấy tiền thì lâu dần sẽ bị mất uy tín, do đó mà không phải được mời tới quán nào cô cũng viết bài giới thiệu.

Đồng ý với quan điểm của Trang, em nghĩ không riêng gì công việc này mà bất kỳ công việc nào cũng vậy, biết là chúng ta đều cần tiền nhưng cũng cần làm vì cái tâm của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác. Nhờ thế uy tín và chất lượng mới được nâng cao.

Ngoài Trang ra, như Bùi Lê Hiếu là sinh viên năm 3 của Trường Đại học ở Hai Bà Trưng, Hà Nội kể cũng kiếm được khoản thu nhập kha khá từ nghề đi ăn thử. Cứ mỗi bài review đăng lên, trung bình cậu nhận được khoảng 600.000 đến 700.000 đồng. Bởi sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi nên hầu như ngày nào cậu cũng được mời đi ăn để đánh giá. Có những ngày cậu phải đi ăn thử vào cả buổi trưa và tối. Thu nhập mỗi tháng mà Hiếu kiếm được tầm 13 đến 15 triệu đồng/tháng, nhờ vậy mà hơn 1 năm nay cậu tự trang trải chi phí sinh hoạt của mình khi sống và học tập tại Hà Nội mà không cần đến tiền trợ cấp của bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và Unplash. 

Cậu sinh viên năm 3 này chia sẻ, hồi trước cứ nghĩ muốn làm Food reviewer là phải sở hữu trang cá nhân có lượt theo dõi đông đảo, nhưng bây giờ khác rồi, chỉ cần những người này có thể viết được bài giới thiệu trên các Fanpage, hội nhóm và đáp ứng đủ lượng tương tác theo yêu cầu của chủ quán là được. Bởi lẽ đó Hiếu mới có thể kiếm được tiền từ nghề Food reviewer.

Đọc những dòng chia sẻ của các bạn trẻ mà thấy mê quá chị em ha, chỉ cần có thời gian, có sở thích muốn trải nghiệm các món ăn và có thể viết bài thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là kiếm được tiền với mức trên dưới 1 triệu đồng tùy theo chất lượng bài viết và kênh đăng tải nội dung. Nghề nào cũng thế, cần có cái tâm với công việc, làm bằng sự chân thành, trung thực rồi cuối cùng cũng sẽ nhận được ‘quả ngọt’ thôi nè.