Chàng trai cho biết, những thành tựu anh có được hiện tại chỉ có thể tóm gọn bằng cụm tự “làm việc hùng hục”.
Kiếm 50-100 triệu/tháng đã là mức thu nhập mơ ước của nhiều người trẻ thuộc thế hệ 8X,9X. Tuy nhiên với Nguyễn Kiến Trúc Giang (SN 1986, quê Tiền Giang, hiện đang làm việc tại tập đoàn Wilmar, Singapore) có thể tạo ra mức thu nhập từ 2,8 tỷ/năm, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy làm sao để một người trẻ có thể làm việc và kiếm ra nửa tỉ mỗi tháng như vậy?
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp để đi đến những thành tựu nổi bật của mình hiện tại, anh Giang cho biết, từ bé, anh đã ý thức được việc mình phải cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời. Bố mẹ xa nhau khi anh chỉ mới 1 tuổi nên gần như hình ảnh ký ức về bố không quá sâu đậm. Anh ở với mẹ, cuộc sống cũng không quá dư dả. Chính vì thế, Trúc Giang luôn nỗ lực từng ngày để mang đến một cuộc sống tốt hơn cho gia đình.
Lên cấp 3, anh đỗ vào trường chuyên Tiền Giang và ấp ủ giấc mơ đi du học. Sau những vất vả, miệt mài tự học, tự tìm hiểu và ôn luyện thì anh cũng đã nhận lại kết quả vô cùng xứng đáng, Nguyễn Kiến Trúc Giang đã đậu vào cả hai trường: Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU). Anh đã chọn NTU với ngành y sinh yêu thích để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu.
Một thân một mình học tập và sinh sống nới xứ người, anh Giang cho biết thời gian đầu anh gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn, đầu tiên là về ngôn ngữ, sau đó là vấn đề kinh tế. Chính vì thế, để có thêm thu nhập, chàng trai trẻ đã phải giành rất nhiều thời gian làm việc, có khi làm việc 12-14 đến 16 tiếng hay thậm chí 18 tiếng một ngày.
“Trường cho một khoản chi phí cố định để phục vụ vấn đề sinh hoạt nhưng không nhiều nên cần phải tiết kiệm thì mới đủ. Do đó mình phải ăn mỳ gói khá nhiều.
Thời điểm ấy, với cường độ vừa học vừa làm từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm, kể cả thứ 7, Chủ nhật đã khiến mình sụt mất 8 kg, ho nhiều, mặt mũi xanh lét, đến mức phải nhập viện vì suy kiệt. Khi tới bệnh viện, ban đầu bác sĩ chẩn đoán mình bị mắc bệnh lao. Điều đó quả thực rất sốc. Nhưng rất may, sau khi bác sĩ làm các xét nghiệm thì cho ra kết quả âm tính”.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân ngày còn trẻ, anh Nguyễn Kiến Trúc Giang ở hiện tại đã trở thành một trong những người có mức lương nằm trong top 10% những người giàu nhất Singapore với thu nhập 2,8 tỷ/ năm.
Khi được hỏi về những bí quyết cũng như kinh nghiệm giúp anh đạt được những thành tựu khi còn ở độ tuổi trẻ như thế, 8X Tiền Giang bộc bạch rằng: "Sự cần cù mới là điều quan trọng. Thông minh chỉ đóng góp 5% thôi, còn lại 95% là sự nỗ lực. Bởi trí thông minh mang tính chất tương đối thôi. Bạn bè cũng luôn bảo anh là trâu kim cương, học hành rất trâu bò.
Hãy ráng làm thật nhiều việc càng tốt. Bạn hoàn thành tốt thì sẽ có sự tín nghiệm của sếp và đồng nghiệp, sẽ thăng tiến rất nhanh. Khi đi làm bạn nhất định phải nhớ rằng sếp thuê bạn về giải quyết vấn đề của họ, chứ không phải để tạo ra vấn đề mới.
Lúc nào bạn cũng phàn nàn về cách làm việc thế này, giao việc xong cứ trốn tránh thì người ta sẽ có cái nhìn tiêu cực. Bạn hãy chủ động xin nhận việc, không đòi hỏi quyền lợi, thì chắc chắn sếp sẽ nhận ra tư duy năng lực, chắc chắn công sức sẽ được đền đáp”, anh Trúc Giang cho biết thêm.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chàng trai Việt 36 tuổi cho hay, hiện tại anh muốn cống hiến cho khoa học, làm chừng 10-12 năm nữa rồi về mở một trang trại ở Đà Lạt để tận hưởng cuộc sống. Anh Giang cũng hi vọng rằng, thời gian tới mong tình hình dịch ổn định hơn để có thể về thăm quê, thăm mẹ thường xuyên hơn.
Thế mới nói, thành công vốn dĩ sẽ không bao giờ tự đến nếu bạn không biết nỗ lực, cố gắng hết mình. Đặc biệt, trên đời này lại càng không có khái niệm “việc nhẹ lương cao”. Đi làm, có khó khăn, vất vả thì mới nhanh tiến bộ. Những giọt mồ hôi đổ xuống sẽ giúp bạn hiểu và trân trọng bản thân cùng công việc đang nuôi sống mình hơn.
Tuy nhiên, có điều này tôi thật lòng muốn chia sẻ với độc giả rằng, biết là muốn thành công, kiếm được nhiều tiền là phải làm việc thật chăm chỉ, hay như anh Giang chia sẻ ở trên là "làm như trâu" ấy nhưng mong mọi người vẫn phải nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút. Và đừng bao giờ có tư tưởng rằng mình còn trẻ, còn khỏe thì phải làm việc cật lực, hết mình, để đến khi già, dù có lực cùng sức kiệt thì cũng không hề hối tiếc. Vì mọi người biết đó, sức khỏe vốn dĩ là thứ quý giá nhất mà dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng mua được. Hãy cố gắng cân bằng thời gian nghỉ ngơi với thời gian làm việc để giữ gìn sức khỏe và dành thời gian tận hướng cuộc sống, đó cũng là một dạng thành công.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1