Nhiều dân mạng khuyên vợ chồng cô gái tôn trọng quyết định của bố mẹ. Thay vì đón ông bà lên thành phố để tiện chăm sóc thì hãy dành nhiều thời gian về thăm là được.

Con cháu thường nghĩ, người già chỉ cần con cháu bên cạnh là đủ, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Người lớn tuổi đã quen sống ở quê với chòm xóm láng giềng. Cuộc sống ngột ngạt ở Sài Gòn như một sự chịu đựng với họ dù cho vật chất có đủ đầy thế nào. Từ đó sinh những cảnh "bi hài" khi con cái muốn rước ông bà và ở hẳn để tiện bề chăm sóc, báo hiếu.

Như câu chuyện của chị H. được đăng tải trên trang VnHomies dưới đây, mọi người cùng đọc qua và cho chị ấy thêm ý kiến nhé!

“Năm nay tôi đã gần 35 tuổi, ở nhà thì có hai vợ chồng với hai đứa con thôi. Nhà xây tận 6 phòng ngủ nên rộng rãi, muốn rủ ông bà ngoại lên ở cùng. Thế mà hôm gọi điện thoại về nói chuyện với ông bà lại bị nói là con cái không hiểu chuyện.

Ở quê ngoại thì nhà ông bà thuộc dạng rộng nhất nhì thôn, vườn tược đầy đủ, ông bà cũng mê sống ở đây lắm. Mọi năm về quê là những ông bà nhà hàng xóm ra chào rôm rả cả khu, thế mà năm nay bệnh dịch, người lớn cũng mất đi phải quá nửa thôn. Vừa mới Tết này, cả nhà tôi về chơi với ông bà, thấy xóm làng đìu hiu quá, sợ ông bà buồn nên tôi cũng bàn với chồng là đón ông bà vào Sài Gòn để vợ chồng còn chăm sóc, với cả có các cháu nữa thì ông bà cũng đỡ buồn.

Lúc gần vào Nam, tôi ngồi lại cùng ông bà để nói chuyện đón ông bà vào trong đấy. Mới nói một hai câu, ông bà đã phản đối kịch liệt. Vẫn đang Tết nhất nên tôi cũng chẳng muốn ầm ĩ, đành phải im lặng. Chồng cũng bảo thôi để từ từ nên tôi tính qua Tết sẽ nói lại với ông bà.

Hai ba hôm trước, tôi gọi là cho bà, lại rủ ông bà vào một lần nữa, mong là ông bà sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế mà mẹ tôi dừng lại cỡ vài giây rồi nói “...Vào trong đấy làm cái gì. Bắt t trông con cho vợ chồng nhà m à. Mồ mả của ông bà ở quê thì ai lo cho? Chúng m có về đây hương khói được không mà cứ lôi t vào trong đấy làm gì?...”.

Sau khi mẹ cúp máy, tôi cũng ngẩn người chưa biết mình đã làm gì sai nữa. Tôi cũng chỉ muốn đỡ đần ông bà tuổi già để ông bà bớt cô đơn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết sai cái gì mà bà lại phản ứng dữ dội như thế. Có ai cho tôi xin cách nào để nói khéo hơn được không? Thật sự tôi rất muốn bố mẹ vào Nam ở với gia đình chúng tôi.”

Đọc qua những dòng tâm sự của chị H. trên đây, vốn dĩ không phải là một chủ đề quá mới mẻ. Tuy vậy mỗi khi xuất hiện đều gây nên những cuộc tranh cãi. Theo như chị H. chia sẻ, chị và chồng đã ngoài 30 và có công việc, nhà cửa ổn định trên phố. Thấy bố mẹ già ở quê một mình, sợ ông bà buồn rồi khi bệnh tật không ai chăm sóc nên chị H. ngỏ ý muốn bố mẹ vào thành phố sống để sum họp cùng con cháu. Cứ ngỡ sự hiểu thảo của mình sẽ dễ dàng thuyết phục được bố mẹ nhưng chị H. đâu ngờ rằng, mẹ chị lại có phản ứng gay gắt và từ chối một cách thẳng thừng với chị như vậy...

hình ảnhTrước phản ứng của bố mẹ, chị H. thắc mắc không biết mình chưa đúng chỗ nào (Ảnh minh họa: ngoisao, yao51.com)

Cư dân mạng nói gì?

Bài đăng của chị H. sau vào giờ đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa phần, mọi người đều bày tỏ ý kiến rằng chị nên tôn trọng quyết định của bố mẹ, đừng cố thuyết phục ông bà theo ý kiến của mình rồi làm không khí trong nhà thêm phần căng thẳng. Bên cạnh đó, một số tài khoản còn thẳng thắn cho biết, mẹ chị tỏ thái độ gay gắt như thế là đúng. Nếu đổi ngược lại bảo chị về quê thì chị có đồng ý không mà cứ ép các cụ?

- "Ông bà không thích thì thôi đừng ép. Cuộc sống mà không thoải mái ở gần nhau cũng sẽ xảy ra nhiều điều, lúc đấy còn khó xử hơn…"

- Thay đổi môi trường sống mình còn thấy hơi ngộp nữa là người già. Lên đấy con đi làm, cháu đi học, 2 ông bà ở nhà với nhau, bạn bè không có, cả ngày ngồi không trong phòng thì còn buồn hơn ở quê"

- "Đổi lại là bạn, nếu bố mẹ kêu về quê ở luôn thì có về không hay lại lý do?"

- Nhà cửa đất đai ở quê vẫn để nguyên cho ông bà. Lâu lâu đưa ông bà lên ở chơi vài hôm thôi, khi nào ông bà chán thì về, nhớ lại lên. Hoặc đích thân gia đình anh chị sắp xếp định kỳ về quê thăm thú như đi du lịch cũng hay mà. Chứ đùng cái kêu người già bỏ quê lên phố ở hẳn thì ít người chịu lắm.

Thật ra quan điểm của tôi với câu chuyện của chị H. trên đây mà nói ấy, chẳng ai sai cả đâu mà là do khác thế hệ nên không cùng cách nghĩ mà thôi. Con cái thì sợ bố mẹ buồn, hiu quạnh không ai chăm sóc lúc trái gió trở trời, muốn ông bà sum vầy với con cháu. Nhưng ông bà cũng có cái lý của người già, họ sợ nhất xa quê, gần đất xa trời rồi ai cũng chỉ muốn ở lại nơi chôn rau cắt rốn, già rồi bon chen gì nữa đâu mà bắt ông bà lên thành phố, bạn bè làng xóm không có, quanh quẩn đi ra đi vào trong cái nhà, ông bà bí bách chẳng khác nào bị nhốt.

Thế nên, trả lời cho câu hỏi của chị H. trên bài, tôi thiết nghĩ chị nên tôn trọng quyết định của bố mẹ để tránh không khí gia đình ngày thêm căng thẳng. Muốn báo hiếu thì hãy sắp xếp công việc mà đưa chồng con về quê thăm các cụ nhiều hơn. Đó cũng là một cách báo hiếu đấy!

Nguồn bài viết: H./ Vnhomie