“Quá quen với cuộc sống náo nhiệt, đi đây đi đó và ở nơi sang trọng, mình không nghĩ có ngày về quê xắn quần lên đi cấy. Nhiều khi cũng buồn vì 19-20h làng xóm đã tắt điện tối om. Hàng quán thì không có nên mình phải nấu 3 bữa/ngày cho chồng con. Nhiều khi thèm ly trà sữa cũng không có...", vợ chồng 9X bộc bạch.
Công ty phá sản, vợ chồng giám đốc "bỏ phố về quê" làm nông dân: Vất vả chuyện đồng áng, thèm ly trà sữa cũng không có (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)
Sau cuộc "chạy dịch lịch sử" nơi Sài Gòn hoa lệ, cùng với những áp lực khi phải gồng gánh cả một công ty với hàng trăm nhân sự, vợ chồng chị Hoàng Hoa (27 tuổi) và anh Trung Võ (28 tuổi) đã quyết định "gạt bỏ tất cả", bỏ phố về vùng quê Ninh Bình làm nông, tìm về với thiên nhiên để được sống chậm lại, cho tâm hồn mình được một lần tự do bay nhảy.

Được biết vào năm 2018, chị Hoa bắt đầu làm việc trong ngành du lịch tại Đà Nẵng. Hai năm sau, chị cùng chồng thành lập công ty riêng với nhiều hoài bão. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, kinh tế công ty suy kiệt, hai người quyết định đưa con nhỏ rời thành phố về quê Ninh Bình vào cuối năm ngoái. Từ gợi ý của mẹ, Hoa rủ chồng về quê ở xã Xích Thổ (huyện Nho Quan) ăn Tết, đồng thời thử thay đổi môi trường sống. Tuy nhiên, vì nơi đây vốn còn nghèo, kinh tế chưa phát triển. Cộng với việc vợ chồng chị vốn đã quen với nếp sống nhộn nhịp nơi đô thị, quen với việc mỗi ngày làm vịệc 8 tiếng trong văn phòng máy lạnh nên khi về quê làm nông, không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ.
“Quá quen với cuộc sống náo nhiệt, đi đây đi đó và ở nơi sang trọng, mình không nghĩ có ngày về quê xắn quần lên đi cấy, nên toàn thân nhức mỏi, run lẩy bẩy. Nhiều khi cũng buồn vì 19-20h làng xóm đã tắt điện tối om. Hàng quán thì không có nên mình phải nấu 3 bữa/ngày cho chồng con. Nhiều khi thèm ly trà sữa cũng không có. Chợ mở cách nhật nên hôm nào họp, mình phải hẹn giờ dậy thật sớm vì 7h30 đã tan rồi.
Dù ban đầu nhận nhiều lời góp ý lẫn ánh mắt ái ngại của người dân, khuyên cặp đôi không nên về quê vì có thể sẽ thất nghiệp. Nhưng sau 5 tháng, cặp đôi có suy nghĩ sẽ gắn bó ở đấy luôn.
Vốn là dân văn phòng, chị Hoa phải mất vài hôm mới quen dần với chuyện đồng áng (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)
Trái ngược với những lo lắng của vợ, anh Trung Võ (28 tuổi) lại khá thích thú khi lần đầu được trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Anh cũng chính là người nảy ra ý tưởng bán nông sản sạch qua mạng để duy trì thu nhập cho gia đình, khi mà anh thấy nhà ông bà trồng được nhiều gừng nghệ.
Trái với những lo lắng của vợ, anh Trung lại cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống mới nơi miền quê này (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)
Tâm lý chung của những người trẻ khi bắt đầu với hành trình "bỏ phố về quê" có lẽ là lo lắng, ái ngại về cái nhìn của đời đối với mình. Và vợ chồng chị Hoa cũng không ngoại lệ. Khi quyết định từ bỏ công việc ở phố để về quê làm nông, chị Hoa thậm chí không dám đăng ảnh lên mạng vì ngại mọi người đã quen với hình ảnh “lung linh” của mình trước kia. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian được "thả mình" nơi vùng quê yên bình này, mẹ trẻ đã có những thay đổi tích cực, và cảm thấy cuộc sống tự do hơn, gắn kết với gia đình. Đến hiện tại, chị Hoa đã có thể tự tin nói rằng, "bỏ phố về quê" quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Về rồi mới thấy thương quê hương vì nhiều bạn trẻ như mình lên thành phố rồi bám trụ lại, thành ra ở nhà chỉ có người già, trẻ em. Mình mong những người con đi xa nếu có cơ hội trở về, hãy ôm ấp và mang kiến thức học được ngoài kia xây dựng quê hương, giúp người dân cải thiện đời sống.
Sắp tới, khi dịch bớt căng thẳng, vợ chồng mình sẽ có nhiều dự án liên kết với bạn trẻ cùng quê để hoàn thiện hơn" - 9X chia sẻ về những dự định trong tương lai.
Từ câu chuyện của vợ chồng chị Hoa và anh Trung, mọi người có thể thấy rằng "bỏ phố về quê" giờ đây không chỉ là trào lưu của những người trẻ tiên phong, mà đang trở thành một dòng dịch chuyển việc làm, lao động sau dịch. Đây là cơ hội nhưng cũng sẽ là thử thách cần sự kiên trì, bản lĩnh vượt qua khó khăn của những người trong cuộc.
Vì đâu phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, thành công nào cũng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, không phân biệt bạn ở bất kì môi trường sống nào cả.
Theo Zing News


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1