Làm lụng vất vả cả đời ai cũng mong về hưu có khoản tiền để dành an nhiên hưởng thụ tuổi già mà không cần phải lo lắng về kinh tế.
Mục tiêu chung là như vậy, nhưng mỗi người mỗi tính và mỗi quan điểm khác nhau, sẽ có những cách khác nhau để đi đến đích cuối cùng. Có người chọn đầu tư để tiền sinh ra tiền nhưng cũng có người chọn ổn định bằng cách duy trì cách tiết kiệm và tích lũy mỗi ngày.
Đối với những người chọn cách đầu tư để tiền sinh ra tiền, họ luôn phản đối cách tích lũy tiết kiệm bằng việc gửi ngân hàng, bởi họ cho rằng làm như vậy đồng tiền sẽ mất giá, đến lúc lấy ra có khi chẳng xài được bao nhiêu. Ngược lại với nhóm người chọn ổn định, họ cứ nghĩ rằng đầu tư là thứ gì đó mạo hiểm, và khi đã dấn thân vào con đường đầu tư, tất yếu sẽ có lúc lời và đặc biệt phải chấp nhận rủi ro lỗ vốn. Thậm chí có người đầu tư sai đường dẫn đến lỗ vốn trắng tay, đó là điều không ai mong muốn nhưng phải đối diện nó để chấp nhận và học cách vượt qua.
Có anh bạn nọ chia sẻ với em, anh năm nay ngoài 30 tuổi, đã có vợ con đề huề. May mắn là sau khi lấy vợ được vài năm, vợ chồng anh được gia đình hai bên hỗ trợ nên có nhà riêng để ở. Thế nên chỗ ở không còn là gánh nặng với vợ chồng anh. Khi đã an cư rồi thì tất yếu chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện tích lũy cho mai sau. Mối quan tâm chung của vợ chồng anh bây giờ chỉ có một, chính là hướng đến đầu tư và tích lũy cho tương lai thế nào?
Thật ra trước khi lên kế hoạch, anh cũng từng đi tham khảo ý kiến của các bậc tiền bối. Đa số họ đều khuyên anh nên bỏ tiền đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay thậm chí là vàng để có cơ hội tăng hiệu suất sinh lời. Nhưng anh biết mình chẳng phải là dân đầu tư chuyên nghiệp, kiến thức lại hạn chế nên anh không đi con đường mà các bậc tiền bối chỉ dạy.
Suy đi tính lại rất nhiều, vợ chồng anh quyết định đem tiền để dành gửi tiết kiệm tích lũy. Anh kể cá chắc là sau khi nói ra, nhiều người sẽ phản đối rằng bỏ tiền vào ngân hàng là dại, chỉ tổ làm đồng tiền mất giá thôi.
Vợ chồng anh tính toán, tổng thu nhập của 2 người bây giờ là 30 triệu đồng. Mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt còn dư ít nhất 5 triệu, bây nhiêu đó bỏ vào ngân hàng. Ước tính vợ chồng anh còn đi làm khoảng 35 năm nữa, khi đó tổng tiền vốn gửi và lại cũng ngót nghét 5 tỷ đồng. Kết thúc sự nghiệp đi làm, vợ chồng anh có thể yên tâm hưởng tuổi già với nhiêu đó tiền, chưa kể 2 vợ chồng đi làm mỗi tháng có đóng BHXH nên khi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu.
Lúc về già, ăn uống tiêu xài đâu có bao nhiêu, nên với số tiền như vậy cũng đủ để vợ chồng anh an nhiên hưởng thụ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Mặc dù vậy, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, 5 tỷ bây giờ anh thấy có vẻ lớn vậy đó nhưng đó là trong điều kiện lý tưởng khi giá trị đồng tiền được giữ nguyên, không bị mất giá. Thực tế lại không như vậy, nhất là hiện tại chúng ta đang đứng trước nguy cơ lạm phát gia tăng, nên đồng tiền mất giá là điều chắc chắn xảy ra. Do đó mà khi vợ chồng anh về hưu, có khi 5 tỷ đồng chỉ bằng nửa giá trị của thời bây giờ hoặc thấp hơn, có người còn bảo nhiều khi chỉ mua được một chiếc TV bình thường.
Thậm chí có người còn kịch liệt phản đối bảo rằng chả nhẽ trong ngần ấy năm sống, vợ chồng anh không cần đến các khoản sắm sửa lớn sao? Nhưng anh nói rằng tất cả khoản đó có thể lấy tiền thưởng trong năm hoặc tiền thưởng Tết ra để chi mà không lo thiếu thốn.
Với anh, gửi tiết kiệm là cách an toàn nhất trong các hình thức đầu tư, tất nhiên anh thừa biết nó có lãi suất thấp hơn và gửi càng lâu thì tiền càng dễ mất giá. Dù vậy, xét về độ an toàn, nó khiến cho vợ chồng anh ăn no ngủ yên mà không phải lo sợ một ngày đầu tư sai hướng sẽ vỡ nợ, thậm chí nguy cơ mất trắng là có thể xảy ra.
Anh bảo nếu phải đưa ra lời khuyên, anh sẽ khuyên mọi người rằng nếu không phải là người giỏi đầu tư thì hãy cứ tập trung tích lũy ngay khi còn trẻ. Mỗi tháng không cần nhiều, chỉ cần để dành 1 – 2 triệu đồng, đến khi về già cũng sẽ có được một khoản tiền để sống tốt. Còn lo lắng về sức khỏe, sợ không may gặp tai nạn hay mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư… thì hãy cứ mua bảo hiểm nhân thọ, lỡ có bất trắc xảy ra, ít nhất cũng có khoản dự phòng, không còn là gánh nặng cho con cháu. Ngược lại nếu sống thọ thì với số tiền đó có thể an tâm tự lập mà không phiền đến con cháu.
Mọi người có ý kiến gì về chuyện của anh ý không ạ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1