Nhà em 4 thành viên, vợ chồng đều đi làm để lo cuộc sống gia đình mà y như rằng cuối tháng cứ than thở, bởi lãnh lương xong tính chi tiêu thì không còn dư đồng nào để tiết kiệm. Trong khi đang ở nhờ nhà ba mẹ chồng và có ước mơ vợ chồng mua được căn nhà riêng. Mà với cái đà này thì chắc phải ăn nhờ ở đậu miết dù ba mẹ chẳng chút phiền lòng. 

Thật sự vợ chồng em cứ hay bàn với nhau làm sao để tiết kiệm chi tiêu nhưng chưa bao giờ có cách áp dụng thành công hết. Đến hôm nọ rảnh rỗi đang lướt web thì vô tình thấy chia sẻ của bà mẹ 3 con. Công nhận đọc xong em phục sát đất khi bà mẹ này quá giỏi giang khi vun vén tiêu 11 triệu cho tận 6 người trong gia đình và tất nhiên cái gì hay phải học hỏi thôi các mẹ ạ. 

Bà mẹ em vừa nhắc là chị Khánh đang sống ở Đống Đa, Hà Nội. Được biết, vợ chồng chị đều đi làm, một người là nhân viên văn phòng thu nhập 9 triệu, một người làm công nhân kiếm được 12 triệu/ tháng. Hiện tại, ngoài các thứ trong nhà phải lo, vợ chồng chị Khánh còn nặng gánh khi nuôi 3 con, với bé lớn đang học lớp 2, bé thứ 2 vừa tròn 5 tuổi, bé út 20 tháng tuổi và một người lớn.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Vietnamnet. 

Với tổng thu nhập 21 triệu nghe qua thì chắc chắn không thể nuôi đủ 6 người, nhưng chị Khánh đã khiến nhiều người há hốc mồm khi nhờ tài tính toán, quán xuyến thu chi hợp lý thì không chỉ đủ dùng, mà còn giúp dư ra một khoản tiết kiệm. 

Bà mẹ 3 con chia sẻ: "Thi thoảng vào hội nhóm của chị em nghe các mẹ bỉm sữa kể chuyện 1 tháng gia đình tiêu mấy chục triệu mà vẫn thiếu, mình thấy hơi 'choáng'. Nhà mình kinh tế eo hẹp, gia đình 6 thành viên, 3 người lớn, 3 trẻ nhỏ mình chỉ chi tiêu gói gọn trong vòng 11 triệu mà thấy cuộc sống cũng đảm bảo. Nói chung, ở hoàn cảnh nào thì chi tiêu theo hoàn cảnh đó. Các cụ vẫn có câu: 'Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm' là vậy".

Bên cạnh đó, bà mẹ 3 con cũng không ngần ngại bí quyết chị tiêu, các mẹ có thể tham khảo nhé. 

Luôn có bảng chi tiêu rõ ràng

Được biết, mỗi tháng lãnh lương xong, chồng sẽ đưa chị Khánh, gộp chung để tính toán chi tiêu như sau.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Tiền ăn: 4 triệu

Tiền học của con: 3, 2 triệu: Trong đó tiền học phí + tiền ăn của bé lớn là 2 triệu, bé thứ 2 là 1.2 triệu. Cả 2 con nhà mình đều học trường công để đỡ tiền học phí. Bé út ở nhà bà nội chăm.

Tiền sữa: 1 triệu

Tiền bỉm: 250k

Tiền điện nước: 700k (tháng này bù tháng kia)

Tiền ma chay, cưới hỏi: 1 triệu

Tiền xăng xe đi lại: 400K

Tiền thuốc: 300K (Có tháng dùng tới, tháng không dùng tới)

Tiền cà phê, uống nước: 500k. 

Thế nên, trung bình tháng nhà chị Khánh sẽ chi tiêu hết hơn 11 triệu, còn lại hơn 9 triệu chị bỏ tiết kiệm. Thế nhưng, để thực hiện đúng kế hoạch đặt ra này, chị Khánh phải chịu khó dậy sớm nấu nướng cho cả nhà ăn, đồng thời đặt ra nguyên tắc không mua sắm lạm phát. 

Đi chợ đầu mối

Như vừa nói, chị Khánh siêng nấu nướng cho cả nhà nên việc đi chợ rất quan trọng, đòi hỏi chi cân nhắc những thứ cần mua và lựa chọn nơi mua có giá cả hợp lý. Và chị Khánh lựa chọn chợ đầu mối: "Thường cuối tuần có thời gian mình lại rủ anh xã đi chợ đầu mối mua sắm hoa, củ, quả, thức ăn cho cả tuần. Chợ đầu mối là nơi tập trung tất cả nguồn hàng, thực phẩm các nơi đổ về nên giá cả mềm hơn giá ở các chợ cóc rất nhiều. Chỉ tội phải chịu khó dậy sớm, đi xa 1 chút".

Chưa hết, chị cũng mua đồ ở quê nhân lúc vợ chồng chở con về chơi bên nội, ngoại. Thường chị  mua cả chục con gà vịt, ngan ngỗng, cá cũng như rau củ sạch lên bỏ tủ lạnh ăn dần, như thế vừa mua được thực phẩm sạch, đảm bảo thơm ngon, giá lại rẻ.

hình ảnh

Rau củ chị Khánh mua dưới quê mang lên ăn dần. (Nguồn: internet)

Cũng theo kinh nghiệm của chị Khánh, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt chị em nên chọn mua thực phẩm hoa củ quả đúng mùa, như thế vừa hạn chế được thuốc sâu mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi chợ mua đồ trái mùa.

Mua đồ chung

Một cách để mua đồ tiết kiệm nữa, đó là chị Khánh thường rủ bạn bè, đồng nghiệp hoặc hàng xóm mua chung theo combo hoặc nguyên thùng rồi về chia nhau sẽ được giá sỉ. 

Chẳng hạn giấy vệ sinh, bình quân mua lẻ sẽ có giá 70k/bịch. Mua cả thùng 12 bịch có giá 732k rồi chia ra mỗi người 2, 3 bịch cầm về. Tính ra 1 bịch giấy sẽ rẻ hơn được khoảng 8 - 9 nghìn đồng, một lần mua tiết kiệm được khoảng 30 -35 ngàn đồng tùy từng thời điểm. Tuy không nhiều nhưng chịu khó tích cóp thì chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng giảm bớt được 1 khoản không hề nhỏ.

Chịu khó "săn" chương trình giảm giá của các khu vui chơi dành cho các con

Tuy tiết kiệm nhưng chị Khánh vẫn đảm bảo việc vui chơi của các con bằng việc thường xuyên cập nhật, tìm kiếm các địa điểm có chi phí vừa phải hay đang có chương trình giảm giá. Ngoài ra, vợ chồng chị cũng tranh thủ cuối tuần đưa con tới những công viên có không gian cây xanh trong lành thoáng đãng để các con được thoải mái chạy nhảy, giao hòa cùng thiên nhiên và cảm nhận cuộc sống quanh mình mà không tốn đồng nào luôn ạ.

Nguồn: thông tin tổng hợp