Người mẹ trẻ cho biết, chính em bé trong bụng đã cứu mình một mạng.
Hồi mang bầu, em rất hay nói chuyện với con. Lúc ấy quan niệm thai giáo vẫn chưa được biết đến nhiều cho lắm nên mấy cô, mấy mợ nhà em cứ cười: "Em bé trong bụng có hiểu gì đâu mà nói dữ, chỉ tổ tốn hơi". Thiệt sự lúc đó ức cực kỳ nhưng cũng đâu đáp trả làm gì. Việc mình chọn thì mình cứ làm thôi. Khoa học đã chứng minh thai nhi trong bụng có thể nghe được những âm thanh bên ngoài, đặc biệt còn cảm nhận được rõ rệt giọng nói của người thân, đặc biệt là bố hoặc mẹ nữa kia. Con còn biết nhiều thứ hơn chúng ta vẫn tưởng nữa đấy ạ. Ai không tin chứ em thì rất tin việc giữa mẹ và con trong bụng có mối liên hệ giống như kiểu “thần giao cách cảm”, dù chưa ra đời nhưng con cũng có thể giúp mẹ nhiều điều, ví dụ trong câu chuyện em vừa đọc được trên Dailymail đây.
Zoe Plastiras, 23 tuổi sống tại Anh, khi ấy đang mang thai 32 tuần. Cô hạnh phúc chờ đợi từng ngày để được gặp con. Tuy nhiên, ngày đó chưa đến thì bản thân cô đã phải đón nhận một tin không vui vẻ chút nào.
Zoe cho biết trước khi mang thai, sức khỏe rất ổn nên cô không khi nào đi thăm khám định kỳ. Trong giai đoạn bầu bì, cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Đến tận tuần thứ 32, ai cũng đang háo hức chờ đón sự chào đời của em bé đáng yêu thì cô lại bất ngờ xuất hiện cảm giác khó thở, ho nhiều đến mức tức ngực.
Khối u gần tim của cô Zoe. Ảnh: Dailymail
Nếu là Zoe của ngày trước, cô sẽ không bao giờ đi khám, cứ nghĩ chỉ là bệnh xoàng nhưng hiện tại, do đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, trí óc cô bỗng thúc giục bản thân phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Chính vì thế, người phụ nữ này đã đi khám, cô được xét nghiệm m.áu và chụp X-quang. Kết quả sau đó khiến cô không khỏi bàng hoàng. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Zoe mắc bệnh tim mạch, nhưng sau đó chẩn đoán đã thay đổi. Bác sĩ cho biết họ vừa phát hiện ra một khối u lớn gần bằng quả bưởi ở vị trí gần tim của cô.
Chia sẻ về điều này, Zoe cho biết cô thực sự biết ơn con gái ở trong bụng. Chính vì có cô bé mà Zoe mới chú ý đến sức khỏe mình hơn, chịu đi thăm khám để phát hiện ra khối u kịp lúc: “Có thể nói, con gái đã cứu tôi một mạng. Tôi sẽ không bao giờ có thể biết đến sự hiện diện của khối u này nếu con không ở trong bụng mẹ.”
Sau khi nhận kết quả, gia đình, người thân và bạn bè của Zoe rất ngỡ ngàng và lo lắng cho cô. Bản thân người mẹ ban đầu cũng cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Nhưng cô cho biết chính em bé trong bụng đã tiếp thêm động lực cho mình đủ sức chiến đấu.
Người mẹ kiên cường vì có con gái ở bên cạnh. Ảnh: Dailymail
Cô đã đi thăm khám và lắng nghe thêm nhiều chỉ định từ bác sĩ. Sau đó cô quyết định sinh con ra rồi mới bắt đầu điều trị. Rất may mắn là sức khỏe Zoe vẫn ổn định đến lúc sinh. Ca sinh nở mẹ tròn con vuông và hiện tại con gái đáng yêu của cô cũng đã được 3 tháng tuổi. Cô cho biết sau khi con ra đời, bản thân mình đã có nhiều động lực hơn để sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách phía trước: “Tôi tuân thủ theo mọi chỉ định điều trị. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để có thể ở bên con gái nhỏ nhiều hơn. Thật tuyệt vời khi được gia đình hỗ trợ để chăm con tốt hơn. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng, sẵn sàng tinh thần để đánh bại điều này.”
Từ khi con gái ra đời, Zoe dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh con. Cô đặt tên bé là Ophelia với ý nghĩa giúp đỡ và hỗ trợ. Zoe chia sẻ đó thực sự là những gì con gái đã làm cho mình từ lúc nhận tin về khối u. Nhờ việc trở thành một người mẹ, Zoe có thể kiên cường vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Bé Ophelia còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với mẹ, nhưng với Zoe, đây là một sự may mắn vì cô không muốn con gái phải lo nghĩ quá nhiều về mình. Hiện cô vẫn đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh bằng một tinh thần vô cùng tích cực.
Câu chuyện của người mẹ trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, không ít người để lại những bình luận động viên cô:
- Cố gắng mạnh mẽ vì con nhé. Mỗi người mẹ đều là một chiến binh, tin chắc rằng chị sẽ đánh bại được mọi thử thách.
- Cố lên vì con mẹ ơi. Con ra đời như một món quà, phải ở lại trần gian lâu hơn để ngắm nhìn con lớn lên từng ngày nhé.
- Mạnh mẽ lên nhé, chúc bạn nhanh chóng vượt qua bệnh tật để có thể sống thật hạnh phúc và bình an bên gia đình nhỏ của mình.
- Thương quá, linh cảm khi mang thai thường rất đúng, thật sự giống như con trong bụng đang tìm cách mách bảo mình vậy. Mẹ cố gắng mạnh mẽ vì con nha.
Mỗi người mẹ thực sự là một chiến binh, đặc biệt là khi ở cạnh con mình. Được tiếp thêm sức mạnh từ cô con gái bé nhỏ, hy vọng người mẹ trong câu chuyện trên sẽ luôn mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với căn bệnh để đón nhận kết quả tốt đẹp trong tương lai.

