Người vợ liên tục ăn đã khiến anh chồng phải thắc mắc và hỏi rằng: “Em đến đây không phải để sinh con đúng không, em đến để ăn buffet thì có” khiến người vợ chỉ biết cười trừ”.
Đối với tất cả bà mẹ thì đi đẻ sẽ là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Bên cạnh niềm hạnh phúc vỡ òa khi được đón thiên thần nhỏ thì câu chuyện “hậu trường" cười ra nước mắt trong lúc đi viện cũng là những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh sản phụ đi đẻ nhưng không quên nhiệm vụ ăn uống vì sợ “có lỗi với con trai” trong bụng khiến nhiều người phải cười nghiêng ngả vì độ lầy nhưng rất thực tế của bà mẹ này.
Nếu như nhiều sản phụ khác đi đẻ thường nhăn nhó vì đau đớn thì bà mẹ trong video này lại “độc là lạ” đến mức khiến nhiều người phải nể phục. Xem kỹ đoạn video, có thể thấy sản phụ từ đầu đến cuối rất chăm chỉ trong việc ăn uống. Khi người chồng hỏi “Em đang làm gì đấy”, người vợ vẫn vô tư ăn không hề bận tâm, chỉ cho đến khi em bé trong bụng đạp mạnh quá thì người vợ mới nhăn nhó đáp trả lại rằng: “Con đạp em, nghẹn”.
Ảnh chụp màn hình
Quá buồn cười trước thái độ của vợ, người chồng tiếp tục nói: “Em đừng ăn nữa được không?”
Trong lúc đang đợi cơn đau qua đi, người vợ tiếp tục trò chuyện với em bé trong bụng: “Mẹ đang ăn cho con, khi mẹ ăn con đừng làm mẹ đau, con cứ thế là mẹ tiễn con đi đấy”.
Ảnh chụp màn hình
Nói xong, người chồng tưởng vợ sẽ vì vậy mà sẽ ngưng ăn, tuy nhiên chỉ trong tích tắc, người vợ tiếp tục đề nghị anh chồng lấy cho mình trái quýt dù trái táo trên tay vẫn ăn chưa hết. Sau đó người chồng vẫn tiếp tục năn nỉ vợ mình đừng ăn nữa nhưng cũng đành bất lực vì lúc này chính tay người vợ sẽ đi lấy đồ ăn chứ không nhờ chồng nữa.
Thấy vậy, anh chồng liên tục nhắc nhở vợ: “Em ăn ít thôi được không”, người vợ liền đáp trả: “Ăn ít thì có lỗi với con trai trong bụng em quá”. Với lý lẽ này, anh chồng cũng đành phải bó tay vì theo quan điểm của người vợ thì “Con chui ra thì em cũng không ăn được những món này”.
Người vợ liên tục ăn đã khiến anh chồng phải thắc mắc và hỏi rằng: “Em đến đây không phải để sinh con đúng không, em đến để ăn buffet thì có” khiến người vợ chỉ biết cười trừ.
Ảnh chụp màn hình
Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, các bà mẹ bỉm sữa đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đi sinh của mình, nhưng đa phần đều cho rằng không phải ai đi đẻ cũng tươi tỉnh và ăn khỏe như bà mẹ này.
- Mình đi đẻ cả ngày chỉ biết nói câu: “Ôi trời ơi là ôi trời ơi, đau quá, biết thế này đã không đẻ”, vậy mà nhìn bà mẹ này nể thật đó chứ.
- Công nhận đi đẻ mà ăn khỏe như bà mẹ này thì lát vô phòng chỉ rặn vài hơi là con chui ra thôi, nhớ lại cảnh đi đẻ đến giờ vẫn thấy ám ảnh các mẹ ạ, lăn lóc đủ tư thế cuối cùng mình chọn cách đứng để đẻ, haha.
- Mình đi đẻ cũng ăn nhiều như bà mẹ này, có điều sợ ăn nhiều khó đẻ nên chẳng dám ăn, tập tiếp theo chắc sẽ không sợ nữa vì có nhiều kinh nghiệm rặn đẻ rồi
Trên thực tế, việc ăn uống khi đi sinh để mẹ bầu có đủ năng lượng chuẩn bị cho ca sinh nở đầy khó khăn phía trước rất quan trọng. Không phải thực phẩm nào sản phụ ăn cũng tốt cho quá trình chuyển dạ. Dưới đây là những lưu ý về chế độ ăn uống trước thời điểm vào phòng sinh của sản phụ:
- Mẹ có thể sử dụng những thức ăn chứa tinh bột để giữ sức như cơm, cháo, bánh mỳ, khoai tây, các loại hạt, ngũ cốc. Tuy nhiên, những đồ này sản phụ nên ăn từ sớm vì chúng tiêu hóa chậm.
- Mật ong và chocolate là 2 thực phẩm ngọt ngào để giảm bớt cơn đau, chúng giúp cho sản phụ đủ tỉnh táo và giảm bớt sự đau đớn khi các cơn co đang dần dần nhiều lên.
- Sản phụ và người nhà nên chuẩn bị chút trái cây, những loại quả mềm để ăn khi đói.
- Mẹ nên uống nhiều nước, nên chia thành các ngụm nhỏ. Điều này giúp đỡ khát sau các cơn co. Mẹ sẽ bị ngất nếu cơ thể bị mất nước mà không được bù nước kịp thời. Cho dù không phải là người la hét quá nhiều khi các cơn co đến thì sự đau đớn cũng khiến mẹ cảm thấy mất sức và thiếu nước.
Tuy nhiên nếu mẹ sinh mổ thì cần ngừng ăn trong vòng 6 - 8 tiếng để tránh nguy cơ trào ngược gây đột tử.
Chúc các mẹ bầu có cuộc vượt cạn khỏe mạnh!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1