Bà cụ bật khóc, nghẹn ngào khoe tấm ảnh ngày xưa do cháu phục chế lại. Thanh xuân của bà một lần nữa được tái hiện.
Trên TikTok có chia sẻ đoạn video cô gái kể, dạo gần đây cụ hay ngồi nhìn lại tấm ảnh trong thẻ căn cước của mình. Tấm ảnh cũ lắm rồi, từ thời bà còn là thiếu nữ, mái tóc còn đen và gương mặt phơi phới trẻ đẹp. Cụ bà ngồi nhìn thật lâu như để hoài niệm về quãng thời gian thanh xuân mình đã từng có.
Vì thương bà, cô cháu gái đã nhờ người phục chế từ ảnh trắng đen sang ảnh màu sắc nét. Nhờ may mắn, cô gái đã có kết quả nằm ngoài mong đợi và nhanh chóng trao đến tận tay bà. Lúc cầm trên tay tấm ảnh của mình quá đỗi xinh đẹp, cụ bà không thể kiềm được xúc động. Bà run run lấy tay lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt, bà còn khoe với người trong nhà về thành quả cháu gái vừa gửi tặng.
Ảnh trái: Tấm ảnh cũ lúc chưa được phục chế. Ảnh phải: Cụ bà nhận được tấm ảnh mới rõ màu, sắc nét hơn. Nguồn ảnh Sở hữu trí tuệ
Được biết, tâm nguyện của bà cụ chính là rửa tấm hình cũ để treo lên tường và bây giờ cháu gái đã đáp ứng đúng nguyện vọng. Bà mân mê tấm ảnh trên tay, vừa ngắm nhìn vừa nói: “Ngày xưa đẹp bao nhiêu giờ xấu bấy nhiêu”. Bà còn vui vẻ kể chuyện thời con gái rồi đặt tấm hình ngay chỗ mình nằm để nhìn ngắm mỗi ngày.
Tấm ảnh được phục chế lại, thật sự rất tuyệt vời. Ảnh Sở hữu trí tuệ
Đoạn clip này được chính cháu gái đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Xúc động trước bà cụ và việc làm hiếu thảo của cháu gái, mọi người chúc cụ thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng là mái ấm bình yên để con cháu trở về.
Cụ bà không thể rời mắt trước tấm hình của mình. Ảnh Sở hữu trí tuệ
Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, trẻ khỏe và nhiệt huyết. Nhưng thanh xuân thì ngắn lắm, đã qua rồi không cách nào lấy lại được. Cụ bà trên đây cũng vậy. Thời ấy cụ xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và đặc biệt là khuôn miệng nhỏ dễ thương. Giờ đây tuy đã lớn tuổi, cụ vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp thanh tú, dịu dàng ngày nào. Chỉ tiếc là, tấm ảnh ngày ấy đã sờn cũ, phai màu đi nhiều. May có cô cháu gái đem phục hồi, phóng to làm cụ xúc động đến bật khóc.
Thời gian trôi qua mau lắm, chúng chẳng đợi một ai. Mà cuộc sống thì có quá nhiều thứ phải lo, phải bận tâm. Mỗi ngày trôi qua, mấy ai biết được rằng mình mất đi nhiều thứ, trong đó có tuổi trẻ. Nhiều người sau này nhìn lại chỉ còn thở dài vì chẳng hiểu sao thời gian nhanh quá, mấy chốc mái tóc đã bạc, thanh xuân chỉ còn là dĩ vãng.
Vì vậy, hãy quý trọng cuộc sống và từng giây phút của cuộc đời bạn để mai này nhìn lại cũng không thấy hối hận.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1