Tội nghiệp con bé ráng ngồi nghe bố kể chuyện mà bố lại ngủ trước mất rồi, đúng là dở khóc dở cười.

Không biết nhà các chị thế nào chứ nhà em tụi nó khoái nhất cái khúc kể chuyện trước khi đi ngủ ạ. Nhiều lúc cũng đau đầu vì không phải ngày nào cũng rảnh có thời gian để ôm ấp, đọc sách cho con nghe, nhưng không đọc là tụi nhóc lại khóc lóc mè nheo không chịu ngủ nên cũng đành ráng. Mà em thấy hoạt động này cũng rất là hay, giúp các con dễ đi vào giấc ngủ hơn, lại gia tăng sự gắn kết tình cảm giữa bố mẹ - con cái trong gia đình nữa. Hồi trước lão chồng nhà em ngu ngơ chẳng biết gì đâu, nhưng nay được em huấn luyện rồi, kể chuyện hơi bị lão làng nên cũng đỡ đần được phần nào cho vợ, thậm chí có lúc tụi nhóc còn khen bố kể chuyện hay hơn mẹ nữa cơ. Nhắc cái vụ kể chuyện này mới nhớ, hôm qua em có đọc được cái bài đăng kia vui lắm, chị vợ đăng clip tố cáo chồng kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, thế mà con còn tỉnh queo thì bố đã ngáy khò khò trước rồi, đúng là cười đau cả ruột.

Người mẹ chia sẻ họ có một cô con gái 5 tuổi đã ngủ phòng riêng từ năm ngoái, mỗi tối trước khi con ngủ chị đều dành khoảng 1 tiếng để nằm ôm ấp, kể chuyện cho con nghe. Hôm nọ thấy chồng buổi tối rảnh rang không có gì làm, chị đã nhờ chồng vào phòng kể chuyện cho con trước khi đi ngủ, vừa để thay đổi không khí, vừa giúp hai bố con gắn kết, gần gũi với nhau hơn. Bé gái sau khi nghe sắp được bố kể chuyện thì cũng rất hào hứng, người mẹ thấy thế bèn yên tâm đi tắm rửa sau đó dành chút thời gian đắp mặt nạ dưỡng da. Thấy không gian im ắng, cứ tưởng mọi chuyện diễn ra êm xuôi nhưng khi đang đắp mặt dở, chị lại bất ngờ nghe tiếng con khóc, vội chạy qua phòng của con thì bỗng nghe con gái mếu máo méc mẹ: “Bố chưa kể xong chuyện đã lăn ra ngủ khò khò, bố không thương con”.

hình ảnh

Nhìn lên giường, thấy chồng đang trùm chăn kín mít, bên cạnh là một cuốn truyện cổ tích mới lật được có phân nửa, con thì chỉ biết bất lực ngồi nhìn bố, người mẹ vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương con, vội vàng chạy lại dỗ dành đứa trẻ: “Không phải bố không thương con đâu, vì bố đi làm về mệt quá”. Sau đó đập chồng dậy và cả hai đã phải dành cả buổi để an ủi cô con gái nhỏ của mình.

hình ảnh

Câu chuyện dỗ con ngủ nhưng con chưa ngủ bố đã trùm chăn ngáy trước của người mẹ này đã nhận được sự quan tâm hết sức đông đảo từ cộng đồng mạng:

- Y hệt lão chồng em bảo canh con giùm một chút chưa đầy 15 phút sau quay lại đã ngủ khò

- Đến giờ em vẫn thắc mắc sao đàn ông chơi game thì tỉnh như sáo nhưng chơi với con thì lúc nào cũng than buồn ngủ

- Haha tội nghiệp con bé, chỉ biết méc mẹ, bố đúng là hư quá đi

- Trời ơi thương bé quá mà vẫn mắc cười không chịu nổi, bố đọc thì đọc vậy đó, con không ngủ bố ngủ trước ráng chịu à nha hahaha

Những “tai nạn” khi trông con của các ông bố tương tự thế này thì em được xem qua khá nhiều rồi, thế nhưng lần nào cũng không thể nhịn được cười các mẹ ạ. Các bố thường sẽ khó có thể tỉ mỉ, cẩn thận được như các mẹ nên đôi lúc chơi với con cũng hay lơ tơ mơ lắm. Thế nhưng đừng vì thế mà chị em bỏ cuộc, hãy cứ khuyến khích chồng chơi đùa, gần gũi với con càng nhiều càng tốt nha. Được cả bố và mẹ quan tâm, chăm sóc sẽ giúp các bé thêm tự tin, hạnh phúc và cũng phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần tốt hơn nhiều đấy ạ.