Tham gia chương trình hẹn hò, cặp đôi có quan điểm hôn nhân khác lạ đến nỗi khiến “bà mối” phải lên tiếng để cả hai “thay đổi nhận thức”.
Tự giới thiệu bản thân đã 27 “nồi bánh chưng” nhưng vẫn chưa từng yêu ai, cô nàng Huyền Trang được mai mối với anh Ngọc Toàn (29 tuổi). Trang cho biết cô cũng chưa từng yêu đơn phương một ai trong gần 30 năm. Lý do cho điều này là cô nàng e sợ hôn nhân vì chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ, không hạnh phúc. Trang cho biết cô bạn thân nhất của mình cũng từng chia tay trong nước mắt, khép lại mối tình yêu nhiều năm. Từ đó, cô gái 27 tuổi càng có cái nhìn bi quan về chuyện hôn nhân.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Tình hình khá hơn “đàng gái”, anh Toàn từng trải qua mối tình kéo dài 3 năm khi anh còn là sinh viên. Thời điểm đó, do anh chàng chưa có sự nghiệp vững vàng nên người yêu cũ đã nói lời chia tay.
Chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện tình yêu hôn nhân, anh chàng 29 tuổi thẳng thắn bày tỏ: "Tình yêu là sự thẳng thắn. Trước khi kết hôn 2 người sẽ ở bên nhau vui vẻ, sau khi kết hôn vì quá thân thiết mà cảm xúc không còn như trước thì có thể xây 2 cái phòng, em ở 1 phòng và anh ở 1 phòng".
Bất ngờ hơn nữa, cô nàng 27 tuổi cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của đối phương về việc xây 2 phòng riêng sau khi kết hôn.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Có thể vì cả hai nghĩ rằng vợ chồng nếu quá gần gũi, gặp mặt nhau 24/24 ngoài giờ đi làm thì dễ sinh nhàm chán, cảm xúc dần lợt lạt không còn như thuở yêu nhau. Trong thực tế, vợ chồng sống chung lâu năm dĩ nhiên tình cảm sẽ không còn quá mãnh liệt, bùng nổ như thời mới yêu.
Tuy nhiên, “bà mối” khi nghe cặp đôi “tâm đầu ý hợp” trong chuyện này lại nhanh chóng lên tiếng phản đối: "Tào lao! Thôi rảnh quá đi 2 anh chị. Người ta muốn lấy chồng lấy vợ là vì tối có người ngủ chung. Tối người ta ngủ thì hôn trán nhau, sáng thức dậy thì hôn tóc nhau, tự nhiên 2 đứa đòi ngủ riêng 2 phòng thì lấy nhau làm chi vậy?".
Chàng trai 29 tuổi đáp lại: "Mình tập cái phong cách đó cho quen". Để thuyết phục cặp đôi “thay đổi nhận thức”, MC Cát Tường cho rằng: "Phong cách gì? Đến già còn chưa được như thế nữa. Tôi là tôi không thích những người vợ chồng mà sống riêng phòng, dù có già đi nữa cũng không thích. Vợ chồng là sống chung cho đến răng long đầu bạc, đến già đến chết luôn. Em có thấy những cặp vợ chồng trên mạng không? Họ dù có bệnh nặng nằm trên giường vẫn nắm chặt tay. Ông bà ta có dạy lia thia quen chậu, còn vợ chồng quen hơi.
Sống với nhau hết tình còn nghĩa, riết nó thành thói quen. Mà làm sao có được điều này, đó là do đi đâu cũng nhớ, vậy mới gắn kết được chứ. Còn bây giờ đòi ngủ riêng thì làm sao có những cảm xúc này? Tư duy bị lệch lạc rồi. Trời ơi 2 cái đứa này nó chưa yêu bao giờ nên chẳng biết gì hết. Phải tìm hiểu đi. Ngủ mà quay qua thấy không ôm là tôi đã giận rồi chứ huống gì còn đòi ngủ riêng phòng", nữ MC thẳng thắn chia sẻ.
Có thể hiểu suy nghĩ của cặp đôi trẻ nhưng qua những gì mà “bà mối” Cát Tường phân tích cũng không sai chút nào. Người xưa hay nói: “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” ý nói sự quấn quýt, tình cảm của vợ chồng khi chung sống với nhau. Trong hôn nhân, việc giữ cảm xúc như thời còn yêu là chuyện không dễ, nhưng để hai vợ chồng lúc nào cũng đồng hành, gần gũi nhau lại càng khó hơn.
Việc mỗi người có phòng riêng có thể là do cả hai yêu thích sự tự do hơn là chuyện sống chung với người mình yêu. Hoặc cũng có thể đây chỉ là suy nghĩ nhất thời vì cả hai chưa có nhiều “phản ứng hóa học”, chứ vợ chồng son thường đi với nhau như hình với bóng.
Cái kết của màn gặp gỡ này là cả hai đều đồng ý hẹn hò, mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Mong rằng khi tình cảm thăng hoa, cặp đôi sẽ thay đổi suy nghĩ vì vợ chồng khó lòng xa nhau huống gì đêm nào mạnh ai nấy ngủ mỗi phòng thì chẳng thà sống độc thân cho khỏe!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1