Thay vì bám trụ thành phố và làm việc quần quật, đôi vợ chồng trẻ đưa nhau về quê và cất căn nhà xinh xắn bằng đất, sống không phải lo nghĩ nhiều tới tiền. 

Hẳn là không ít người từng mơ ước hay nghĩ đến cuộc sống thảnh thơi, gần gũi thiên nhiên thay vì bận bịu từ khi mở mắt đến lúc lên giường vì áp lực mưu sinh ở phố thị. 

Từng trải qua điều này, đôi vợ chồng 29 tuổi đã chấp nhận từ bỏ tất cả ở thành phố tiện nghi để về quê xây dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Anh chồng là Shang Jianbo, cô vợ là Xiao Fang. 

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Tuổi thơ của Shang Jianbo gắn liền với thiên nhiên, cây cối, ruộng đồng và khi lớn, anh chọn học rồi làm về nông nghiệp hữu cơ. Một trong những lý do khiến anh yêu, rồi cưới Xiao Fang vì nhận ra cả hai “chung tần số” cùng yêu thích thiên nhiên. 

Chuyến đi Thái Lan vào năm 2016 chính là thời điểm định mệnh của cặp đôi này khi họ được biết đến cặp vợ chồng biến đồng cát hoang vu không sức sống thành khu rừng sau 6 năm. Quá ấn tượng điều này và tự hỏi tại sao mình không sống như vậy, năm 2017, đôi vợ chồng trẻ quyết định bỏ phố về quê để xây dựng cuộc sống như họ từng tưởng tượng. 

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Căn nhà chính được đôi vợ chồng xây bằng đất trộn rơm vô cùng độc đáo. Từng học về nghệ thuật, cô vợ thỏa sức sáng tạo, còn anh chồng rành về kỹ thuật nên cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý để xây ngôi nhà mơ ước. 

Tường của căn nhà được đắp bằng đất, còn phần mái nhà bằng cỏ tranh đan dệt, vừa chống thấm lại cách nhiệt trong khoảng 70 năm.. 

Đến đầu năm 2020, cặp vợ chồng trẻ đã hoàn tất căn nhà xây bằng đất và cùng con trai dọn về đây sinh sống. Mùa hè, nhiệt độ bên ngoài có cao bao nhiêu thì trong nhà luôn mát mẻ. Còn đông đến, trời bên ngoài dù có lạnh thì bên trong vẫn ấm áp vì ghế được thiết kế đặc biệt: trên dùng để ngồi, dưới có bếp củi để sưởi ấm cho cả căn phòng 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Được biết, tổng chi phí để xây căn nhà này chỉ vỏn vẹn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). Đây là con số “khiêm tốn” khi xây nhà và thành phẩm lại trông độc đáo, có tuổi thọ khá cao. 

Ngoài ra, vợ chồng trẻ này còn làm nhà kính để ươm cây, trồng đủ các loại rau và hoa theo mùa. Cả nhà thường xuyên ăn chay và thực phẩm chủ yếu là “tự cung tự cấp”, mùa nào thức nấy nên rất yên tâm về độ ngon cũng như vấn đề an toàn sức khỏe. Đây cũng là một điểm cộng rất lớn khi “bỏ phố về rừng”, tự trồng rau củ quả để ăn. 

hình ảnh

Anh chồng cũng chia sẻ thẳng thắn về việc nhiều người dân trong làng thắc mắc khi vợ chồng anh mới dọn về đây sinh sống. Họ cho rằng, thanh niên đang có sức khỏe, kiến thức thì nên ở thành phố để làm việc, phát triển bản thân thay vì về quê, sống chậm và trông có vẻ khác với đám đông. 

“Thiên nhiên đã ban tặng chúng ta nhiều thứ, điều duy nhất chúng ta cần là học cách sống hòa hợp với nó", anh chồng chia sẻ, "Ở thành phố, chúng tôi phải làm việc trong 30 năm để có thể sở hữu một ngôi nhà. Khi về quê chúng tôi chỉ mất hai năm làm việc này 28 năm còn lại chúng tôi tự do". 

Điều này quả không sai vì ngày càng có nhiều người yêu thích việc dọn về quê để sinh sống, tránh xa guồng quay xô bồ, hối hả ở thành phố. Không rõ điều kiện kinh tế của đôi vợ chồng 8X này nhưng để sinh sống ở quê quả là điều không dễ, đặc biệt là họ có con nhỏ. Những điều thơ mộng thường đến trong thời gian đầu, dần dần cần có trái tim kiên cường, ý chí vững mạnh và khả năng tài chính ổn định. 

Thử tưởng tượng, con của họ sẽ lớn lên và bắt đầu đi học, cần tiếp xúc môi trường giáo dục tiên tiến, năng động để phát triển tốt nhất có thể. Chưa kể, nhiều khoản chi khi con đi học cũng có thể là gánh nặng kinh tế buộc vợ chồng phải tìm ra “lời giải” nếu chấp nhận bỏ phố về quê.