Đưa đón con đi học, hầu như cha mẹ nào cũng mang theo bình xịt sát khuẩn để chủ động bảo vệ gia đình, nhà có người già càng phải kỹ.

Vậy là hơn 140.000 học sinh lớp 9 và 12 ở TPHCM đã đến trường học trực tiếp được 2 ngày rồi mọi người. Trước đó, nhiều em háo hức được đi học lại đến mất ngủ cả đêm.

Phụ huynh cũng chẳng khá hơn, mất ăn mất ngủ, nhưng vì lo chứ không phải nôn nao. Các con được tiêm đủ 2 mũi, cha mẹ an tâm cho con đến trường. Nhưng nỗi lòng của đấng sinh thành, nói không lo là nói dối.

Nhưng qua 2 ngày, thấy tình hình vẫn ổn định, phụ huynh cũng mừng lắm. Được như vậy là nhờ phụ huynh đã tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc phòng chống Cô Vi.

Không chỉ trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho con, phụ huynh đem cả nước sát khuẩn kè kè trên xe. Theo cách nói của phụ huynh là phải “dọn sạch” trước khi con về nhà.

hình ảnh

Nước sát khuẩn được phụ huynh chuẩn bị sẵn trên xe. Ảnh: Thanh Niên online

Trước hết, phải gửi lời khen các vị phụ huynh. Việc phụ huynh chủ động nhắc nhở con phòng Cô Vi là một thái độ đúng mực của bậc làm cha mẹ. Không phải lo lắng, dọa con sợ hay lên tiếng phản đối gắt gao.

Bù lại, cha mẹ đã giúp con cái yên tâm đi học bằng các biện pháp bảo vệ đúng mức. Những hình ảnh phụ huynh đem nước sát khuẩn theo mỗi khi đón con tan trường cực kỳ dễ thương và đáng học hỏi.

Điều này thể hiện phụ huynh rất có ý thức trong việc bảo vệ cho con, bản thân và cả gia đình. Nghe những chia sẻ của phụ huynh trên trang Thanh Niên, mới thấy ý thức quyết định rất lớn trong việc phòng chống Cô Vi.

Chai xịt khuẩn hiện đã trở thành “báu vật” bất ly thân của phụ huynh có con đi học trực tiếp tại trường. Trước khi con vào lớp và ngay khi con tan trường, phụ huynh sẽ mang ra xịt.

hình ảnh

Chai khử khuẩn trở thành vật bất ly thân của nhiều phụ huynh. Ảnh: Thanh Niên online

Nhà nhà trang bị sẵn chai xịt, con đi học trong cặp sách cũng có chai xịt, trên xe của cha mẹ cũng có sẵn một chai xịt. Đặc biệt phụ huynh rất chú ý đến việc khử khuẩn cho con khi tan học. Đảm bảo con phải thật sạch sẽ trước khi vào nhà, thành ra ngay cửa nhà cũng treo sẵn bình xịt.

Có phụ huynh còn nửa đùa nửa thật, “tiền quên mang theo cũng được nhưng chai xịt khuẩn thì phải nhớ”. Một số gia đình còn có ông bà lớn tuổi ở chung, bệnh nền nhiều nên càng dặn dò con cẩn thận. Và tất nhiên, phải xịt thật kỹ để tránh mang Cô Vi về lây người già.

Rõ ràng ý thức giúp gia đình phòng tránh bệnh là tốt. Vậy mà có người tánh hơi kỳ, cứ bảo xịt cho lắm, cũng chẳng bảo vệ được bao nhiêu, đi học đằng nào chả có chuyện.

Nhưng ít nhất, có xịt thì vẫn có sự bảo vệ cho gia đình nhất định. Còn không xịt thì chẳng có gì để bảo vệ luôn đó mọi người. Nên thôi mỗi nhà mỗi cách, quan trọng là ý thức.

Chứ nhiều người ngộ lắm, cứ ra rả bảo lo con đi học dính Cô Vi. Trong khi ngày thường cứ thả con đi chơi quanh hết xóm. Cuối tuần thì tay bồng tay bế đưa con đi hàng quán ăn uống đông người, thế mà lại chẳng thấy lo gì.

hình ảnh

Học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng, TPHCM. Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet

Ý thức phụ huynh sẽ bảo vệ con và cả nhà an toàn. Việc đến trường học trực tiếp thật sự rất cần thiết đối với các em học sinh cuối cấp. Không chỉ đơn giản là kiến thức, bài vở mà còn ảnh hưởng đến tương lai về sau.

Điều cha mẹ nên làm là đồng hành cùng con, hỗ trợ nhà trường phòng chống Cô Vi. Như việc phụ huynh mang nước sát khuẩn kè kè trên xe, cũng là một hành động rất có ý thức.

Trước mắt chỉ mong các em lớp 9, 12 ở TPHCM sẽ trải qua hai tuần học đầu tiên an toàn, hiệu quả. Tình hình Cô Vi sẽ được kiểm soát tốt hơn, số ca ngày càng giảm. Được như vậy thì phụ huynh các cấp lớp khác cũng yên tâm cho con đi học.