Nhiều năm trước, hình ảnh vị hoàng tử nhỏ quỳ giữa đường trên một mảnh chiếu để chia ly mẹ đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Mấy năm trước lướt báo từng thấy dân mạng xôn xao vì mấy tấm ảnh một cậu bé đang quỳ lạy mẹ một người phụ nữ trên một manh chiếu nhỏ. Đọc kỹ mới biết thì ra cậu bé đó chính là hoàng tử Thái Lan – Dipangkorn Rasmijoti và mẹ mình –  Vương phi Srirasmi Suwadee. Khoảnh khắc đó thực sự khiến rất nhiều người nghẹn ngào, trong đó có cả em vì được biết đó là giây phút chia ly giữa mẹ con họ. Mới đây có thấy một số hình ảnh của hoàng tử nhỏ quỳ lạy mẹ ngày nào, nay thay đổi quá chừng luôn các mẹ ạ.

hình ảnh

Nói sơ về ngọn ngành của bức ảnh em nhắc đến ở trên thì mọi chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu. Lúc đó Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti (sinh năm 2005) chỉ mới 9 tuổi. Các thành viên trong gia đình của mẹ cậu - Vương phi Srirasmi Suwadee đã bị buộc tội lợi dụng chức vụ hoàng gia để trục lợi cá nhân, vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn lúc đó vẫn còn là Thái tử đã chính thức ly hôn và cũng yêu cầu hủy bỏ tước vị hoàng gia của vợ mình.

Sau khi ly hôn, Vương phi Srirasmi Suwadee trở thành một thường dân, đổi tên thành Busaba Suwadee. Cô nhận được khoản tiền khá lớn 200 triệu baht (khoảng 130 tỷ đồng) nhưng buộc phải rời bỏ hoàng cung và điều này cũng đồng nghĩa với việc Dipangkorn Rasmijoti không được sống chung với mẹ mình nữa. Ngày hôm đó, hoàng tử bé đã quỳ lạy mẹ trên chiếc chiếu nhỏ giữa đường trước lúc chia xa, đó có thể là lần gặp cuối vì mai sau sẽ rất khó gặp lại. Nếu có gặp lại, người mẹ này cũng sẽ phải quỳ lạy chính cậu con trai của mình với danh nghĩa thường dân như bao người khác.

hình ảnh

Trong giây phút chia ly, hoàng tử bé dù có lẽ chưa hiểu chuyện lắm nhưng vẫn có ánh mắt đượm buồn. Người mẹ thì không ngừng ôm hôn con trai khiến rất nhiều người không kìm được nước mắt. Sau khi chính thức rời khỏi hoàng cung Thái Lan, cô Busaba đã chuyển đến sống tại một ngôi làng nhỏ ngoài Thủ đô Bangkok, còn con trai là hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti thì theo cha tới Đức sinh sống và được nuôi dạy vô cùng kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiếu vắng tình thương yêu và sự chăm sóc của mẹ khi mới 9 tuổi, hoàn cảnh của Hoàng tử bé khiến nhiều người không khỏi xót xa.

hình ảnh

Hiện tại, hoàng tử bé ngày nào nay đã lớn, cậu 16 tuổi, thông minh giỏi giang và hết mực trưởng thành, nhận được sự chú ý và yêu mến của đông đảo người dân. Hoàng tử có thành tích học tập tốt, chơi được nhiều môn thể thao như trượt tuyết, leo núi, cưỡi ngựa,… và đặc biệt có tấm lòng vô cùng nhân ái.

hình ảnh

Hoàng tử 16 tuổi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, góp mặt tại các ngày lễ truyền thống ở Thái Lan, luôn bày tỏ mong muốn được giúp đỡ thêm nhiều người khác. Hình ảnh hiện tại của Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti cũng thay đổi rất nhiều, cao lớn, trưởng thành và khôi ngô tuấn tú hơn. Dù đa phần thời gian sinh sống ở nước ngoài nhưng Hoàng tử vẫn được người dân yêu mến vì luôn hướng về quê hương.

hình ảnhhình ảnh

Được biết, dù còn có 4 anh em trai cùng cha khác mẹ nhưng chỉ duy nhất Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti được chính thức công nhận. Lý do là vì mẹ của họ - cựu Vương phi Sujarinee Vivacharawongse đã trốn khỏi nước.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti hiện cũng đang đứng đầu trong danh sách kế vị, nhưng chưa chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế chính thức. Nguyên nhân là vì mẹ cậu đã ly hôn với vua Maha Vajiralongkorn. Nếu vị Hoàng hậu hiện tại có con trai với nhà vua, Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti sẽ phải nhường lại vị trí người đầu tiên trong danh sách kế vị này. Thế nhưng, thừa kế ngai vàng vẫn là chuyện tương lai. Nhìn Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti ngày càng trưởng thành, thông minh và hiểu chuyện, mọi người lại càng thêm yêu mến cậu hơn.