Khi phát hiện một cậu bé chỉ khoảng 7, 8 tuổi đang dầm mưa giữa đêm hôm khuya khoắt, các viên cả nh sát vô cùng ngạc nhiên.
Đến bây giờ nhiều lúc em vẫn rất đau não với cái vụ phạt con. Thời buổi hiện đại nên giờ cách dạy con cũng khác, nếu hồi xưa bố mẹ mình chỉ cần đưa cây roi lên một cái là đã sợ xanh mặt rồi thì với trẻ con bây giờ cách đó lại chẳng được ủng hộ nữa. Làm sai thì đương nhiên phải phạt, nhưng phạt cách nào cho khoa học và đúng đắn thì chắc chắn các bậc phụ huynh chúng ta sẽ còn phải tìm hiểu và cân nhắc chon lựa thật nhiều. Em thấy một điều quan trọng khi dạy con, phạt con đó chính là không được mất bình tĩnh. Khi mình nóng giận, sẽ dễ gây ra nhiều hậu quả tai hại, ảnh hưởng đến chính con mình. Câu chuyện một đứa trẻ 8 tuổi đi bộ một mình trong đêm do bị me giận vì không làm bài tập về nhà sau đây chính là một ví dụ.
Câu chuyện xảy ra trên một con đường tại Chiết Giang, khi đang tuần tại một khu phố, cả nh sát vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện phía trước có một đứa trẻ chỉ khoảng 8 tuổi đang đi một mình giữa đường, vừa đi vừa quệt nước mắt. Điều đáng nói là trời đang mưa và cậu bé cũng không có gì để che chắn, dưới chân đi một đôi dép lê lẹp xẹp. Khi dừng lại hỏi, họ mới phát hiện thì ra cậu bé chưa làm xong bài tập về nhà, lúc nãy đang đi cùng bố mẹ thì bị cô giáo gọi điện đến thông báo. Người mẹ hết sức tức giận nên đã cho con ở lại giữa đường một mình, có lẽ vì quá nóng nảy mà muốn “dạy cho con một bài học”.
C ảnh sát đã giúp câu bé gọi điện cho bố mẹ mình
Sau khi hiểu rõ sự tình, cả nh sát đã hỏi số điện thoại của bố mẹ cậu bé và lập tức gọi điện yêu cầu họ đến đón con mình ngay. Một lúc sau, cặp vợ chồng cũng nhanh chóng tới địa điểm đã hẹn để rước con về. Họ xin lỗi và giải thích rằng trong lúc nóng giận chỉ muốn làm vậy để con ý thức hơn về chuyện học tập của mình. Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến không ít người để lại những ý kiến tranh luận:
- Có nhiều giải pháp để uốn nắn con hơn mà, cho đứa trẻ mới 7, 8 tuổi đầu đi dưới mưa 1 mình thế này, thật chẳng hiểu nổi
- Chưa làm bài tập xong thì mình về giúp con làm bài, sao lại để con lại một mình giữa đường như thế thật sự nguy hiểm
- Lỡ đứa trẻ bị cảm lạnh thì sao đây? Tội nghiệp quá, riêng tôi thì thấy chưa làm bài tập về nhà không phải là một lỗi quá lớn đến mức phải bị thế này
- Bố mẹ của cậu nhóc cũng dũng cảm ghê, thời buổi bây giờ mà để con đi một mình như vậy, may mắn không có chuyện gì xảy ra lại còn gặp được người tốt
Thực sự dạy con là một hành trình khó khăn mà ông bố bà mẹ nào chắc chắn cũng có không ít thời điểm phải nhức đầu suy nghĩ. Trẻ nhỏ đương nhiên không thể lúc nào cũng ngoan ngoãn, vâng lời, học hành giỏi giang, chăm chỉ cầu tiến,… như người lớn kỳ vọng. Đôi lúc con cũng sẽ ngang bướng hay lười biếng một chút. Đây là chuyện hết sức bình thường thôi và nhiệm vụ của bố mẹ là ở bên cạnh đồng hành, hỗ trợ giúp con hiểu ra vấn đề và sửa sai đúng cách.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: qzwb
Đôi khi chỉ vì một chút sai lầm khi dạy con, bố mẹ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Đừng vì sự mất bình tĩnh mà có những cách xử lý cứng nhắc hay quá cảm tính, sẽ rất dễ gây nguy hại đến chính con mình. Thử nghĩ nếu đứa trẻ 8 tuổi trong câu chuyện trên không may mắn gặp được những viên cả nh sát tốt bụng thì chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra? Theo hướng tốt hay xấu thật sự không ai có thể đoán trước được. Do đó, bố mẹ nên tìm hiểu và áp dụng những phương pháp dạy con đúng đắn, đừng quá cứng nhắc và luôn phải đặt sự an toàn của con lên trên hết vì sau cùng việc con khỏe mạnh, bình an mới là điều thực sự quan trọng đấy các bố mẹ ơi.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1