Chỉ 3 ngày trước khi tiệc cưới diễn ra, đôi uyên ương ở Hưng Yên đã phải gọi điện đến từng người để thông báo hoãn cưới vì lần lượt chú rể và cô dâu đều bất ngờ thành F0...

hình ảnhHoãn cưới "phút 90" vì F0, cô dâu chú rể Hưng Yên tủi thân nhìn nhau: Biết khi nào mới lên xe hoa (Ảnh: Zing News)

Dịch Covid-19 khiến nhiều cô dâu, chú rể rơi vào tình thế "khóc dở mếu dở", có người phải tạm hoãn đám cưới đến 4 lần, vợ sinh con rồi vẫn chưa được làm cô dâu. Thậm chí, khổ sở hơn như cặp vợ chồng anh Mạnh Thắng và vợ là chị Thanh Mừng (cùng ngụ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) dưới đây, từng một lần hoãn cưới vì dịch bệnh bùng phát mạnh ở quê, đến khi nhà nước đã ra chỉ thị "sống cùng dịch", hai anh chị rục rịch chuẩn bị lễ cưới tươm tất thì đúng một phát, chỉ 3 ngày trước đám cưới, anh Thắng thành F0. Vài ngày sau, chị Mừng cũng có triệu chứng ho, sổ mũi và nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

“Kể ra vừa buồn mà vừa thấy hài. Đúng ngày cưới, tôi thành F0. Nguyên một tuần sau đó đáng ra là kỳ trăng mật lại thành giai đoạn chật vật trị bệnh của hai đứa”, anh Mừng chia sẻ.

hình ảnh

Chỉ 3 ngày trước đám cưới, cô dâuThanh Mừng và chú rể Mạnh Thắng phải hoãn hôn lễ vì bất ngờ nhiễm Covid (Ảnh: Zing News)

Được biết, vì sự cố xảy ra quá bất ngờ nên hai vợ chồng lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Khi mà chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, từ ảnh cưới, trang phục cho đến phát thiệp, đặt nhà hàng thì anh Thắng, chị Mừng lại phải gọi điện từng nhà thông báo hoãn cưới lần nữa...

“Lúc nhận kết quả dương tính, vợ chồng chỉ biết câm nín nhìn nhau. Buồn và tủi thân vì phải hoãn cưới tới lui, hai đứa được người thân động viên rất nhiều. Cũng may mắn giai đoạn dịch bệnh nên các bên như nhà hàng, chỗ đặt đồ cưới cũng thông cảm và cho lùi ngày tổ chức.

Hiện tại, vợ chồng mình vẫn chưa âm tính trở lại. Trong khi anh Thắng không còn các triệu chứng thì mình vẫn chưa hết sốt và còn khá yếu. Vợ chồng mình sẽ ở nhà cho đến khi âm tính. Vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể lên xe hoa cùng nhau”, cô dâu bộc bạch.

May mắn hơn cặp vợ chồng anh Thắng, chị Mừng trên đây, vài ngày trước lễ cưới, cô dâu Hồ Xuân Phúc và chú rể Trần Quốc Đoàn (ngụ ở Bình Dương) đã có một lễ cưới hạnh phúc diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 6/3. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau đó, cả gia đình của Phúc lần lượt có triệu chứng nhiễm bệnh và dương tính với Covid-19. Hiện tại cô dâu cho biết, hai vợ chồng sau lễ cưới vẫn chưa có được cuộc sống tân hôn đúng nghĩa.

"Đám cưới đã được tổ chức nhưng lại không thể trọn vẹn. Chúng tôi đã rút 20 trong tổng số 60 bàn tiệc ban đầu nhưng cuối cùng vẫn dư gần 10 bàn. Khách bị nhiễm bệnh và không thể đến chung vui rất nhiều. Ngay sau đám cưới, cả nhà tôi cũng thành F0.

"Tôi bị nhiễm nhưng chồng thì không nên mỗi người một nơi. Tôi có triệu chứng khá rõ ràng và hiện vẫn cách ly điều trị tại nhà".

hình ảnh3 ngày sau đám cưới, cả nhà của chị Phúc và anh Đoàn thành F0. Cô dâu chú rể đến hiện tại vẫn chưa thể có cuộc sống tân hôn đúng nghĩa (Ảnh: Zing News)

Dẫu biết đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời, các cặp đôi phải chuẩn bị trước cả tháng, thậm chí cả năm chỉ chờ đến ngày lành, tháng tốt để cử hành rồi phải "giản tán" vội ở phút 90 vìdịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nghe thì cũng nản, mọi người ha? Tuy nhiên, dịch bệnh là yếu tố khách quan, không ai mong muốn cả. Hơn nữa không phải vì thiếu "một ngày quan trọng nhất" mà cuộc sống mất đi hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng mới là chìa khóa lâu dài của hôn nhân. Không có tiệc, một ngày báo hỷ cũng hoàn toàn có thể đánh dấu cho sự bắt đầu.

Theo Zing News