“Mỗi lần thay sống như vậy thật sự kinh khủng vô cùng. Em đi đẻ đau 24 giờ, cắn răng chịu đựng không kêu 1 tiếng, vậy mà giờ e hét như bị ai cắt tiết”

Chuyện đi đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ vô cùng gian nan. Hành trình ai đi qua rồi mới hiểu được. Nuôi con có người này người nọ, nhưng nhìn chung đều vất vả. Dư thừa sữa cũng khổ mà thiếu sữa cũng khổ. Sáng nay đọc báo về việc Hòa Minzy mổ ngực sau sinh vì áp xe mà rùng mình nhớ lại cái đoạn trường nuôi con ngày ấy.

hình ảnh

 Thực ra lúc sinh con em cũng ngố tàu lắm các mẹ ạ. Còn nghĩ rằng sinh thường mới có sữa mẹ, còn sinh mổ thì không. May có cô em chồng tràn đầy kinh nghiệm, con em sinh ra là uống sữa của cô. Em chồng em còn đem cả máy hút vào bảo em kích sữa. Lúc ấy em còn vừa đau vừa mệt, cô ấy phải nói hoài nói mãi. Sau này chăm con rồi kích sữa thì nửa đêm gần sáng có chuyện gì cũng nhắn hỏi cô ấy, em chồng em được cái là tính xởi lởi, lúc nào cũng trả lời ngay. Cổ dặn đi dặn lại là không được bỏ cữ hút và hút sữa thì phải hút cạn cả 2 bên, cho dù cho bé bú trực tiếp. Mà bà đẻ mới sinh dậy mà, có lúc buồn ngủ ríu con mắt là lăn quay ra ngủ luôn. Đến hồi tỉnh dậy thì ngực y như đeo 2 hòn đá. Em chồng em biết chuyện la quá trời, còn gởi cho em cái clip tới giờ em vẫn còn nhớ. Đó là lúc cô ấy bị tắc tia sữa, phải dùng máy hút liên tục, may mắn là hút được cái chỗ tắc ấy ra. Nó đục đục tròn tròn và ra cùng lúc với sữa mẹ, nhìn ớn đến mức em không dám lười không hút sữa. Sau này cũng có vài lần bị tắc tia sữa nhưng nhờ chườm ấm liên tục nên cũng đỡ về cái khoản này. Giờ đọc bài về Hòa Minzy mổ ngực sau sinh vì áp xe mới thấy người thường hay người nổi tiếng gì thì nuôi con cũng có những nỗi khổ như nhau. Mà những gì em ấy vượt qua thật kinh khủng ấy các mẹ, phải mà gặp em chắc em không chịu nổi vì em vốn rất là sợ đau, chỉ có nước mỗi lần can thiệp tắc tia sữa là bảo bác sĩ … gây mê giúp.

Mở đầu dòng chia sẻ của mình trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã cảnh báo bài viết có những ngôn từ và hình ảnh nhạy cảm. Nói thật với các mẹ, xem hình sinh nở em không hề sợ nhé, nhưng nhìn cái ảnh của em ấy thì thốn đến rùng mình. Như bao bà mẹ khác, nữ ca sĩ cũng từng bị tắc tia sữa, phải mát xa và dùng máy hút để làm thông tia sữa. Hành trình đau đớn mà rất nhiều bà mẹ phải trải qua.

hình ảnh

Cho đến khi quay lại làm việc thì Hòa Minzy gặp phải vấn đề lớn hơn là chỗ bị tắc sữa cứ tái đi tái lại, cho đến khi em bé 8 tháng thì xuất hiện một cục u căng cứng. Tới siêu âm thì cục sữa đông đó đã tái lại to như 1 quả trứng đầy mủ và có chỉ định phải rạch mổ ngay. Và từ đây là những đau đớn thực sự mới xuất hiện.

Sau mổ thì nữ ca sĩ có một vết thương hở trên ngực, và có 1 sợi gạc dài khoảng 1m được nhét vào bên trong vết rạch nhỏ để dẫn lưu mủ ra ngoài. Mỗi ngày đều có y tá đến thay băng, bằng cách …. kéo sợi gạc từ từ bên trong ra ngoài.

“Nghe thì nhẹ nhàng nhưng có phải kéo 1 cái nó ra ngay đâu ạ, bên trong có máu, máu dính thành vẩy với gạc mỗi lần gỡ được 1cm thôi là điếng người nói gì tới 1m, mà quan trọng thay sống không có tiêm thuốc tê đâu”

Và việc này diễn ra trong 15 ngày liên tiếp, cứ tháo ra lại nhét băng vào cho đến khi nào thịt lành đầy lên thì sợi băng cũng ngắn dần và hết.

“Mỗi lần thay sống như vậy thật sự kinh khủng vô cùng. Em đi đẻ đau 24 giờ, em cắn răng chịu đựng, không kêu 1 tiếng vậy mà giờ e hét như bị ai cắt tiết”, nữ ca sĩ chia sẻ.

hình ảnh

Nói thật với các mẹ, đọc như thế đã rùng mình thấy đau, nhìn cái ảnh thay gạc mà thật sự thấy thương cho nữ ca sĩ, cho những người mẹ vì giữ giọt sữa ngọt lành cho con mà chịu bao đau đớn. Hòa Minzy cũng chia sẻ các kinh nghiệm cho những mẹ bị tắc tia sữa là: Cho con bú trực tiếp; Nếu bị tắc nhiều lần thì nên tới gặp bác sĩ và yêu cầu được thông tia; Uống nước ấm và massage ngực trước và sau khi cho bé bú..

hình ảnh

Cuối đoạn chia sẻ về việc mình mổ ngực sau sinh vì áp xe, nữ ca sĩ cũng có những lời đáng chú ý. Đó là mẹ bầu nào cũng tăng cân, mất ngủ, phù người, đau lưng, rạch tầng sinh môn, rạch mổ, đau dạ con, đau tắc tia, rạn bụng sau sinh. Và vì ai cũng trải qua nên mọi thứ trở nên hiển nhiên trong mắt nhiều người. Hành trình mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ cần rất nhiều sự đồng hành của bạn đời, người thân. Mong rằng các mẹ bầu ai cũng được yêu thương và thấu hiểu.