Hai năm sau khi bức ảnh chị vỗ về em trai ung thư lan truyền khắp mạng xã hội, nhân vật chính trong bức ảnh đã hồi phục thần kỳ

Năm 2019, câu chuyện cô chị 5 tuổi vỗ về em trai ung thư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và lấy nước mắt của nhiều người. Thời điểm đó bé gái Aubrey mới 5 tuổi, còn cậu bé Beckett 4 tuổi. Cả hai không biết bệnh tật là gì, càng không hiểu vì sao nó lại khiến một đứa trẻ từ từ yếu đi, rụng hết tóc, đau đớn và mệt mỏi từng phút từng giây trong cuộc đời.

2 năm sau khi chụp bức ảnh nhói lòng ấy, chị Kaitlin Burge, ở Texas, Mỹ đã có thể mỉm cười chia sẻ những hình ảnh khác của hai con. Điều khiến cả gia đình hạnh phúc hơn tất cả là bé Beckett đã chiến thắng căn bệnh ung thư, được đi học và được trải qua tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, một lần nữa.

Hai năm trước, Beckett 4 tuổi, vật vã với tác dụng phụ khi điều trị bệnh. Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính, đây là bệnh bạch cầu phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm tới 30% trong tổng số các trường hợp trẻ bị ung thư. Không ai biết vì sao một đứa trẻ có thể mắc một căn bệnh như vậy, nhưng Beckett là bằng chứng sống cho thấy bệnh tật tàn phá một em bé như thế nào. Cậu bé sụt cân nghiêm trọng, không thể ăn uống, tóc rụng vì tác dụng của thuốc, liên tục ra vào viện để điều trị.

hình ảnh

Một đứa trẻ bị lấy đi niềm vui đến trường, phải chôn chặt mình giữa 4 bức tường đầy mùi hóa chất. Nhưng chưa hết, Beckett luôn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, thậm chí buồn nôn liên tục. Cậu bé yếu đến mức không còn sức lực để khóc, để vẫy vùng cho cơn đau chóng tiêu tan.

Hơn em một tuổi, chị gái của cậu là bé Aubrey không hề biết chuyện gì xảy đến với em trai, cô bé chỉ biết rằng em đang bị ốm. Nhìn thấy em trai đau đớn và mệt mỏi khi phải chiến đấu với bệnh tật, cô bé chỉ biết ở bên cạnh an ủi vỗ về em. Bức ảnh chị gái vỗ về em trai ung thư được mẹ của 2 bé chụp trong một lần Beckett quá mệt mỏi, chỉ biết tựa vào chị tìm niềm an ủi. Lúc đó Aubrey đã dịu dàng đứng cạnh em trai, xoa lưng cho em. Sau đó, cô bé còn giúp em rửa mặt, dọn dẹp những chỗ dơ xung quanh và đưa em về giường. Cách nhau 1 tuổi nhưng người chị đã đóng vai trò chỗ dựa tinh thần rất lớn cho em. Thời điểm ấy, các bác sĩ nói rằng Beckett phải trải qua thời gian điều trị kéo dài, nghĩa là chuỗi ngày chiến đấu với những cơn đau, những cơn buồn nôn vẫn còn rất xa.

hình ảnh

Hai năm sau khi bức ảnh lan truyền và khiến nhiều người rơi nước mắt, cảm động trước tình cảm của 2 chị em, mới đây, chị Kaitlin Burge, mẹ của 2 bé đã vui mừng cho biết Beckett đã chiến thắng. Cậu bé đã nói lời tạm biệt với hóa trị vì đã đánh bại căn bệnh ung thư.

“Khi bác sĩ nói rằng tối mai là lần hòa trị cuối cùng, trái tim tôi như muốn nổ tung, tôi quá tự hào về con trai mình. Lần này thằng bé đã chiến thắng”. Người mẹ đăng kèm bức ảnh Beckett hào hứng rung chuông bệnh viện ba lần, một hành động tượng trưng cho sự kết thúc điều trị.

Giờ đây Beckett đã sáu tuổi, đã đi học trở lại và có thể tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè. Tuy sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn do di chứng của quá trình điều trị kéo dài nhưng cậu bé vẫn hăng hái tham gia đội bóng chày của trường. Và chị gái vẫn là người bạn thân nhất của cậu.

hình ảnh

“Hai chị em đi bộ đến trường và về nhà cùng nhau. Mặc dù mỗi người đều có phòng riêng, nhưng chúng vẫn thích ngủ cùng nhau và đôi khi tôi phải gật đầu. Chúng có một mối liên kết không thể phá vỡ. Khi cần giúp đỡ, thằng bé luôn tìm chị nó đầu tiên. Điều đó lâu lâu cũng làm tôi tổn thương, cứ như tôi không phải mẹ của nó vậy”, mẹ của 2 bé cho biết.

“Đôi khi khi ở một mình, tôi sẽ bắt đầu khóc, khi nghĩ về mọi thứ con đã trải qua. Đã có lúc các bác sĩ nói với chúng tôi rằng Beckett sẽ không qua khỏi. Họ đã cử một chuyên gia tâm lý đến để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng cuối cùng thằng bé đã chiến thắng”

hình ảnh

Ở tuổi lên 7, cô chị dịu dàng vỗ về em ung thư cách đây 2 năm vẫn đóng vai trò là người bảo vệ, chỗ dựa tinh thần lớn lao cho em trai. Điều quan trọng nhất là Beckett đã chiến thắng và trở về nhà, cùng với gia đình thân yêu của mình.