Nhìn đôi mắt tinh anh, gương mặt khôi ngô của Phát bây giờ, không ai nghĩ cậu bé đã phải trải qua những ngày mới sinh đầy đa.u đớn khi  mới chỉ 11 ngày tuổi con đã bị 1 phụ nữ tâm thần dùng dao đ.âm xuyên đầu

6 năm đã trôi qua, có lẽ nhiều người vẫn không thể quên được hình ảnh của cậu bé bị người phụ nữ bị tâm thần dùng d.ao lớn đ.âm x.uyên đầu khi mới chỉ được 11 ngày tuổi, cậu bé đó tên là Dương Minh Phát. Năm đó chẳng ai nghĩ Phát sẽ vượt qua được cảnh cửa t.ử thần đầy đ.au đớn, thế nhưng bằng chính sự nỗ lực của các đội ngũ y Bác sỹ Bệnh viện 115 cùng sự kiên nhẫn không ngại khổ của ba mẹ Phát, cậu bé đã  trải qua 1 hành trình giành giật sự sống đầy  "thần kỳ".

Hành trình kỳ diệu của người phụ nữ 16 năm mong con: Vỡ òa niềm vui 43 tuổi lần đầu làm mẹ

Bác sỹ báo con đi rồi, mẹ không chịu tin, ôm ghì con khóc suốt nhiều giờ và đứa bé động đậy hồi sinh

Làm tất cả chỉ mong con khỏe mạnh

Bước vào căn nhà được các mạnh thường quân xây tặng cách đây 5 năm cho ba mẹ Phát, điều khiến nhiều người cảm thấy vui nhất chính là tiếng cười giòn tan của Phát và cậu em trai. Trải qua cơn thập t.ử nhất sinh ngày nào giờ đây Phát đã cao ráo, mập mạp cùng gương mặt sáng. Từ ngày Phát gặp sự cố bi th.ảm, chị Duyên (mẹ của Phát) thường xuyên túc trực bên con vì sợ bị té ngã rồi lên cơn động kinh. Chị kể năm Phát được 3 tuổi, chị gửi con đi nhà trẻ học để đi làm công nhân nhưng chẳng thể nào yên tâm làm việc nên chị lại xin nghỉ. Đến nay Phát đã 6 tuổi, sau 3 năm đi học, con đã trở nên dạn dĩ và giao tiếp với bạn bè nhiều hơn.

hình ảnh

Nguồn hình: Báo Tuổi Trẻ

Chia sẻ về hành trình từ viện trở về, chị Duyên cho biết, trải qua vết thương quá nguy hiểm, ai cũng sợ Phát khó nói năng, đi đứng. Nỗi lo tăng lên gấp bội khi thời gian đầu Phát chỉ lê lết khắp nhà mà không đứng vững được. Sau đó đều đặn mỗi tháng vợ chồng chị lại cho con lên Sài Gòn tập vật lý trị liệu, nhìn con mỗi bước đi đều khó nhằn hơn các bạn cùng lứa khiến trái tim người mẹ càng thêm quặn thắt, nhưng chị luôn có 1 niềm tin mãnh liệt ở đứa con trai dũng cảm của mình, chị tâm sự: “"Nhìn con tập đi tội lắm, ngó mấy đứa trẻ khác chạy nhảy mà mình xót xa. Nhưng linh cảm người mẹ cũng cho mình niềm tin rằng con có thể làm được". Mặc dù hiện tạ chân khập khiễng, di chuyển hơi khó nhưng Phát giờ rất lanh lợi và vui vẻ.

hình ảnh

Nguồn hình: Báo Tuổi Trẻ

Để con dạn dĩ hơn giao tiếp, vợ chồng chị Duyên lại cố gắng dành dụm từng đồng tiền để mở 1 tạp hóa nho nhỏ trước nhà với tâm nguyện cậu bé sẽ năng động và bớt nhút nhát hơn. Phương pháp này vậy mà lại cực kỳ có hiệu quả, Phát bây giờ đã trở thành “nhân viên bán hàng” siêu dễ thường của chòm xóm, ai nấy cũng đều yêu quý.

Cậu bé thích hát nhưng hay quên lời, mê đồ chơi mới

Cha Phát cho biết, Phát rất thích hát nhưng lại hay quên lời, tuy nhiên hàng xóm tên gì, làm nghề nào thì Phát lại nhớ rất rõ. Đặc biệt nếu không được cha chở đi học thì cậu nhất quyết không đi xe đạp cùng mẹ, vì cho rằng xe đạp đi chậm và sợ té, nên Phát thà đi bộ còn hơn. Phát còn có sở thích mê đồ chơi thì khỏi phải nói. Mỗi lần tan học, cậu bé đều đến trước xe đồ chơi để xem có món gì mới không. Mấy lần bị cha "lừa" về nhà, cậu bé Phát biết được nên sau này "cố thủ" đến khi có món đồ mình muốn mới chịu về. 

"Biết nó bị động kinh, căng thẳng thì dễ bộc phát bệnh nên phải chiều cho nó vui vẻ. Lỡ có gì không hay thì mệt mỏi lắm" - cha Phát chia sẻ.

Anh cũng cho biết, gia đình đang nuôi đàn bò mà chưa bán, để dành sau này còn  lo cho anh em của Phát. Được cái Phát rất thương và lo cho em trai, chỉ cần nhìn thấy con hiện tại vui vẻ và hạnh phúc, khổ cực tới mấy cũng sẽ cố gắng được.

hình ảnh

Nguồn hình: Báo Tuổi Trẻ

Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên sọ

Tháng 8-2015, khi Phát đang điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì một người phụ nữ bị tâm thần dùng dao lớn đâm xuyên đầu cậu bé. Thời điểm này bé mới 11 ngày tuổi. Con dao đâm vào vị trí giữa hai hốc mắt, vết thương sâu lút tới cán dao.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã hội chẩn, phẫu thuật lấy con dao thành công. Sau đó, bé phải nhập viện phẫu thuật lần hai do bị viêm màng não mủ. Hành trình giành giật sự sống của Minh Phát được xem là "thần kỳ".