"Chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ những món đồ chơi mà mình có để đổi lấy nụ cười của các em thôi!"
Chiều ngày 10.12, cư dân mạng lại được dịp ấm lòng trước đoạn chia sẻ của cô gái 9x Lê Như (1992, TP. Hồ Chí Minh) về đam mê gắp thú bông và gửi tặng lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao.
Theo chia sẻ của Như, số gấu bông này là do chính bạn gắp được và đã quyết định gửi tặng toàn bộ những món quà dễ thương này cho trẻ em Hà Giang sau một lần vô tình lướt mạng xã hội, nhìn thấy video quay lại hoàn cảnh của các em nhỏ ở vùng núi cao phía Bắc có hoàn cảnh rất đáng thương và thiếu thốn đủ điều.. Bạn thường xuyên tìm đến các rạp phim để gắp thú. Như nhắm chừng, trung bình cứ bỏ ra 100 ngàn đồng sẽ gắp được 3 con nhỏ và từ 50-70 nghìn đồng sẽ gắp được một con lớn kiểu Hàn Quốc rất xịn.
"Mình bắt đầu chơi gắp thú từ năm 2017. Nhưng phải đến năm 2020, lúc công việc cá nhân đã ổn định hơn, niềm đam mê với trò chơi gắp thú của Như mới thật sự trỗi dậy. Mỗi lần chơi xong, mình đều đem thú về nhà và bảo quản cẩn thận. Số lượng thú cứ tăng dần đến mức… ngập nhà! - Lê Như chia sẻ thêm.
Hơn 100 con gấu bông xinh xắn được Như gọn gàng sắp xếp lại để gửi tặng các em nhỏ ở Hà Giang
Khi được hỏi vì sao lại quyết định dành tặng số gấu bông này mà không phải tiền, quần áo hay các nhu yếu phẩm khác, Như cho biết: "Mình nghĩ, trẻ em nào cũng sẽ thích quà như bánh kẹo hoặc đồ chơi. Vì vậy, mình đã quyết định dành tặng hơn 100 số gấu bông mình đang có để làm quà tặng cho các em nhỏ Hà Giang. Trẻ em ở trên đấy đến cái ăn cái mặc còn không đủ đầy nên những món đồ chơi như thế này có thể sẽ là một món quà thật bất ngờ với các em".
Vì không thể đến trao trực tiếp, Như đã tìm cách kết nối với anh Giàng A Phớn - một người làm thiện nguyện năng nổ, tốt bụng ở tỉnh Hà Giang và được người này hỗ trợ mang món quà đặc biệt đến tặng các em nhỏ.
"Để tiện cho việc vận chuyển, mình đã đem toàn bộ thú bông đi hút chân không. Chuẩn bị xong xuôi hết, mình bắt đầu gửi những món quà này đi vào tháng 10/2021.Mình không coi việc này là làm từ thiện. Mình chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những món đồ chơi mà mình có để đôi lấy nụ cười của các em thôi!' - Như tâm sự.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đến sáng 10.12, anh Giang A Phớn mới có thể trao những phần quà xinh xắn đến tay của các em nhỏ tại điểm trường mầm non - tiểu học Sủng Dìa (thôn Sủng Dìa, xã Sủng Trái).
'"Dù đã bắt đầu làm công tác thiện nguyện từ năm 2011 nhưng đây là lần đầu tiên, tôi nhận được một số lượng lớn gấu bông được mạnh thường quân ủng hộ. Những chú gấu bông do bạn Như gửi tặng rất đa dạng, còn mới tinh tươm, sạch sẽ thơm tho và được đóng gói rất cẩn thận. Tôi cảm nhận được sự tâm huyết của Như với những món quà này. Tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của bạn!' - anh Phớn tâm sự.
Các em nhỏ hào hứng với món quà đặc biệt và cầm chúng trên tay cho đến khi vào lớp học
Các hộ dân ở đây đa số là hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em nhỏ không có đủ áo ấm để mặc, đi chân trần nhiều hơn đi dép. Các gia đình đều khá đông con. Tuy nhiên, các em đều được cha mẹ cố gắng cho đi học đầy đủ theo đúng độ tuổi.
Nhìn các em nhỏ say sưa với những con gấu bông, anh Phớn mới thực sự thấu hiểu mong muốn có đồ chơi của trẻ em vùng cao. Đối với các em, đây là mong muốn quá xa xỉ…
"Các em rất vui và chơi say mê với 'người bạn mới' đến quên cả thế giới xung quanh. Nhiều bạn còn tò mò, thắc mắc không biết bên trong thú bông chứa đựng những gì. Những phần quà này mang đến giá trị tinh thần rất lớn. Như một làn gió mới, một cảm xúc mới cho những trẻ em vùng cao và những người làm thiện nguyện như tôi. Hi vọng với những chú gấu bông này, các em sẽ hiểu được rằng, những điều thú vị khác đang đón đợi mình ở thế ngoài kia. Từ đó, các em sẽ có sự tò mò, thích thú và cố gắng học tập thật tốt để có một tương lai tốt đẹp hơn' - anh Phớn tâm sự.
Bé nào cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cảm ơn rất lễ phép
Sáng ngày 10.12, nhiều em nhỏ ở thôn Sủng Dìa đã nhận được món quà dễ thương từ cô gái tốt bụng Lê Như
Xuất phát từ tình yêu thương dành cho các em nhỏ vùng cao và chưa bao giờ xem đây là một việc làm từ thiện, đơn giản là san sẻ chút niềm vui nho nhỏ gửi đến các em, suy nghĩa và hạnh động cao đẹp này của Như mấy ai mà làm được chứ. Chắc hẳn, sẽ có nhiều ý kiến cho rằng, tại sao Như lại không gửi tiền, thức ăn hay quần áo cho thiết thực, gửi đồ chơi thế này vài hôm rồi cũng chán, chẳng giúp các em no bụng hay ấm áp hơn. Nhưng thử nghĩ mà xem, trẻ nhỏ mà bé nào chẳng thích có được một món đồ chơi mới chứ. Sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình khó khăn đã thiệt thòi, ở vùng cao thế kia lại càng thiệt thòi hơn, một món đồ chơi đơn giản thế thôi cũng đã quý lắm rồi, miễn là các em vui thì tặng gì có quan trong nữa đâu, mọi người nhỉ?
Nguồn thông tin và ảnh: Như Quỳnh / vtc.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1