Chỉ trong vòng một năm, "phượt thủ nhí" đã theo chân bố mẹ chinh phục các đỉnh Tả Liên Sơn (2.996 m), Lảo Thẩn (2.860 m), Nhìu Cồ San (2.965 m) và Fansipan (3.143 m) đều thuộc tỉnh Lào Cai.
Trekking là một hoạt động giải trí ngoài trời hay một hoạt động dã ngoại (Outdoor Recreation hay Outdoor Activity) mà người đi trekking (hay được gọi là trekker) có những chuyến đi bộ đường dài, đi bộ leo núi nhiều ngày (multi-day hiking) tới những vùng ngoại ô, ngoài đô thị, phần lớn tới vùng đồi núi có địa hình gồ ghề, lởm chởm. Đây xem là một hình thức du lịch thám hiểu mới mẻ, dẫn đầu xu hướng du lịch Việt trong những năm gần đây, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho những đôi chân "cuồng" đi và yêu thích được đắm chìm trong thế giới thiên nhiên hoang dã.
Ảnh: Diệp Trang, group: TREKKING VIỆT NAM
Bộ môn du lịch mạo hiểm này không chỉ bị thú hút bởi các bạn trẻ mà thời gian gần đây, nó còn nhận được sự quan tâm của các gia đình trẻ có con nhỏ, nhiều bố mẹ cũng mạnh dạn mang con theo cùng vì muốn tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời khi đến với thiên nhiên hùng vĩ cũng như giúp các thành viên trong gia đình trở nên gắn bó hơn.
Như gia đình của vợ chồng chị Hà (37 tuổi, đến từ Hà Nội) cùng cậu con trai nhỏ 4 tuổi là bé Ken (tên thật Đặng Quang Vinh) vừa cùng nhau có những trải nghiệm khó quên khi lần lượt chinh phục các đỉnh núi cao và nguy hiểm bao gồm: Tảo Liên Sơn, Lảo Thần, Nhìu Cồ San, Fansiban chỉ trong vòng một năm.
Bé Ken cùng bố mẹ vừa có chuyến trekking đỉnh Tả Liên Sơn vào đầu tháng 12. (Ảnh: Zing News)
Chị Hà chia sẻ, "Từ khi còn nhỏ xíu, Ken đã thích vận động. Vợ chồng tôi thường cho con đi cắm trại. Sau chuyến trekking Lảo Thẩn vào tháng 10 năm ngoái, con yêu thích bộ môn này và đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều hành trình”. Chị còn cho biết, trong suốt các cuộc hành trình, con rất ngoan và tự lập. Để đảm bảo an toàn cho Ken, chị Hà thuê porter riêng hỗ trợ bé trên đường, đồng thời tìm hiểu, sắm đầy đủ giày, đồ bảo hộ đầu gối, quần áo trekking cho con.
Đoạn nào dốc, khó đi, con được chú porter giúp, còn đường bằng thì tự đi hết. Trên đường xuống, nhiều lần chú porter ngỏ ý cõng và bế nhưng con từ chối, nói tự đi được. Ngay cả việc ăn uống cũng dễ dàng, người lớn ăn gì, Ken ăn nấy và tự xúc mà không cần ai giúp” - chị Hà kể lại.
Bất ngờ hơn nữa là sau mỗi chuyến đi, dường như vợ chồng chị Hà thấy con trai mình thay đổi nhiều lắm, nói vui kiểu như là "nhận không ra" luôn ấy: “Mỗi chuyến đi về, tôi thấy người con lớn hơn rất nhiều và bắt đầu có sự so sánh rằng cảnh ở đây đẹp hơn hay đi chỗ kia mệt hơn. Bé cũng rất tự lập, từ leo núi, mang balo đến ăn uống, ngủ nghỉ. Bé cũng tò mò, hỏi han mẹ về cây, hoa, lá, động vật gặp trên đường và biết sẻ chia với mọi người xung quanh".
"Phượt thủ nhí" không giấu được sự hào hứng và thích thú của mình khi hoàn thành thử thách, cậu bé không khóc và chưa từng bỏ cuộc (Ảnh: Zing News)
Nhiều phụ huynh nhắn hỏi chị về việc đưa con đi trekking. Chị cho rằng điều quan trọng là các bé phải yêu thích và có tính tự lập, hợp tác với bố mẹ.
"Tôi nghĩ nếu có điều kiện, bố mẹ nên cho các con đi khám phá thiên nhiên thật nhiều để được tiếp xúc, học hỏi cái mới. Nếu không thể đi xa, người lớn chỉ cần bớt chút thời gian mỗi ngày, chẳng hạn sau khi đi làm về, để dắt con đi dạo, động viên các bé tham gia trò chơi, hoạt động ngoài trời là đã giúp con có tuổi thơ đáng nhớ hơn”, chị Hà nhắn nhủ.
Khác với những loại hình du lịch thông thường, trekking chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân bạn, cùng với việc đi đến những nơi núi rừng xa xôi hiểm trở và chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên như địa hình, thời tiết, do vậy mà đây là loại hình du lịch tương đối mạo hiểm và không phải dành cho tất cả mọi người.
Chính vì thế mà số động phụ huynh khác cảm thấy rằng, việc để trẻ nhỏ đi thế này quá nguy hiểm, không có một yếu tố gì để đảm bảo cho bé cả. Đường dốc núi, vực thẳm quanh co, thời tiết khắc nghiệt lại còn ăn uống chẳng được đầy đủ nữa...Thiết nghĩ, mỗi gia đình mỗi bậc làm cha làm mẹ sẽ có những quan điểm và cách dạy con riêng. Có thể họ cho rằng, việc để con phát triển một cách tự nhiên, sớm cho bé tiếp xúc môi trường bên ngoài để bé cứng cáp và mạnh mẽ. Những chuyến đi phượt thế này không chỉ giúp con trải nghiệm nhiều hơn mà còn giúp chính bố mẹ có được cảm giác lớn lên cùng con. Chứ cứ suốt ngày bảo bọc trong lớp vỏ an toàn thế thì sau này con ra đời sẽ khổ lắm. Lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ và chỉnh chu thì cả nhà mình cứ vác balô lên và đi thôi!
Nhiều người cho rằng việc đưa con đi trải nghiệm như vậy là sớm và có thể gây nguy hiểm. Nhưng với mỗi gia đình, bố mẹ sẽ có cách nhìn nhận, hiểu rõ nhất về sự sẵn sàng của con trước mỗi thử thách (Ảnh: Zing News)
Có thể thấy, du lịch thám hiểm, kết nối với thiên nhiên, tôi luyện bản thân, đem lại những trải nghiệm mới giờ đây đã không còn gói gọn ở những đối tượng cụ thể nào mà bất kì ai yêu thích thiên và mạo hiểm đều có thể tự mình khám phá như gia đình chị Hà và bé Ken ở trên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các "phượt thủ nhí", bố mẹ cũng nên chuẩn bị một kế hoạch thật an toàn và kỹ lưỡng chẳng hạn như chuẩn bị hành lý càng nhẹ càng tốt, luôn phải động viên, treo thưởng, và thậm chí đưa ra lời thách thức để kích động bé tiếp tục mỗi khi con nản chí. Đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng như một giấc ngủ sâu và đủ để con khôi phục lại năng lượng và tâm trạng cho một ngày mới.
Hãy mở rộng tâm hồn, nhìn thấu suốt bản thân, tìm hiểu kỹ lưỡng hành trình để đưa ra quyết định có tham gia hay không một chuyến trekking trải nghiệm và khám phá thú vị mà những cách đi khác khó có được.Tôi không khuyên hay khuyến khích mọi người trekking mà quyết định cuối cùng thuộc về mỗi cá nhân khi căn cứ vào sức khỏe, thể trạng, sở thích, tinh thần, ý chí…Lựa chọn và quyết định là ở bạn!
Theo Zing News


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1