Sau khi làm hết 8 trang bài tập, đứa trẻ có biểu hiện rất không bình thường.
Bố mẹ nào cũng mong con mình học thật giỏi để sau này còn có một tương lai rực rỡ, không bị thua kém bạn bè. Đó chính là nguyên nhân không ít phụ huynh liên tục gây sức ép cho con trong việc học mà không hề quan tâm đến suy nghĩ và trải nghiệm thực sự của đứa trẻ. Học là điều tốt, nhưng ép con học liệu có đúng và có thật sự mang đến nhiều lợi ích cho con? Chỉ có một câu muốn nói với các bố mẹ có con nhỏ, đó là đừng bao giờ dùng những mong muốn của bản thân tạo thành gánh nặng đặt lên đôi vai con trẻ, rất dễ để lại những hậu quả nặng nề.
Mới đây, một em học sinh tiểu học ở Hồ Nam đã phải nhập viện thăm khám, điều trị thần kinh sau một khoảng thời gian bị áp lực về vấn đề học hành. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.
Được biết, cậu bé trong câu chuyện trên là học sinh cuối cấp. Vì là con một trong một gia đình viên chức gia giáo, ngay từ nhỏ, bố mẹ đã đặt hết niềm hy vọng vào em. Việc học của đứa trẻ được theo dõi vô cùng gắt gao. Ở nhà, cậu bé không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, nhưng cũng ít khi được đi chơi với bạn bè, cuộc sống chỉ gói gọn xung quanh việc học và học. Đứa trẻ ngày càng ít nói, sống khép kín nhưng bố mẹ em dường như không chú trọng lắm đến việc này, thứ hạng của con trai tại trường mới là điều họ thực sự để tâm, chỉ cần bị xuống hạng, cậu bé sẽ nhận vô vàn lời khiển trách từ bố mẹ.
Mẹ của cậu bé kể lại sự việc. Ảnh: Sohu
Trong giai đoạn chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng, lại là học sinh cuối cấp, một buổi tối nọ, bố cậu bé đã giao thêm rất nhiều bài tập và “ra lệnh” con phải giải xong mới được đi ngủ. Có tổng cộng 8 trang bài tập và đứa trẻ đã phải thức rất khuya mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bố mẹ của em phát hiện con trai có những biểu hiện rất lạ. Khuôn mặt thờ ơ vô cảm, gọi gì cũng không thưa, liên tục lẩm bẩm 1 câu duy nhất: “Con phải làm sao đây?”.
Bố mẹ đứa trẻ ngay lập tức đưa con đến bệnh viện. Sau khi trải qua quá trình thăm khám, chụp chiếu MRI, các bác sĩ kết luận em đã mắc căn bệnh viêm não tự miễn. Các triệu chứng thường gặp đó là suy giảm trí nhớ, biểu hiện động kinh, các hành vi tâm thần bất thường,…
Nghe đến đây, bố mẹ của cậu bé thực sự hoang mang, bác sĩ lý giải thêm nguyên nhân phát xuất bệnh rất có thể đến từ việc đứa trẻ bị áp lực, kiệt quệ tinh thần trong một khoảng thời gian dài. Nghe đến đây, bố mẹ cậu bé mới thực sự hối hận, họ thừa nhận từ nhỏ đến lớn luôn rất nghiêm khắc trong việc học của con, không ít lần ép con thức khuya học bài, khi con đạt thành tích không tốt, đứa trẻ chắc chắn sẽ bị phạt. Thế nhưng hối hận lúc này dường như đã quá muộn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thực tế là hiện nay, vẫn còn rất nhiều gia đình vô tình tạo gánh nặng áp lực tâm lý lên con cái thông qua việc học. Theo các chuyên gia, áp lực học tập kéo dài vừa có thể gây ra những suy giảm về thể chất, vừa ảnh hưởng tới tinh thần, sự phát triển trí não của trẻ. Để nuôi dạy một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh, bố mẹ cần cân bằng được việc học và việc chơi của con, đừng để áp lực học tập lấy đi tuổi thơ vốn chỉ có một của đứa trẻ. Ép con học quá sức thật sự không phải là điều nên làm.
Hơn nữa, ở độ tuổi đang phát triển, việc bắt con thức khuya, ngủ trễ để học bài là một phương pháp phản khoa học. Trẻ cần được ngủ đúng giờ, đủ giấc để có thể có được nền tảng phát triển cách toàn diện nhất. Trẻ không chỉ sống nhờ vào các con chữ, trẻ còn lớn lên thông qua những trải nghiệm của cuộc sống thực tế. Vì thế, xin bố mẹ đừng suốt ngày bắt con vùi đầu vào sách vở mà bỏ lỡ những bài học thú vị ở thế giới rộng lớn ngoài kia.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1