Sau buổi đi chơi, chàng trai liền nhắn tin cho bạn nữ bảo là cô thiếu lịch sự vì không chủ động share tiền. Anh còn kể với đồng nghiệp, bạn bè nghe luôn.
"Hẹn hò, tình phí ai trả?", câu hỏi đơn giản thế thôi nhưng đã trở thành đề tài bàn luận chưa bao giờ hết nóng trong giới trẻ. Con trai sĩ diện thì bảo sẽ lo hết, người thật thà thì muốn trả "tình phí" một cách linh hoạt lúc mình - lúc bạn gái. Tuy nhiên, vẫn có những người nhất nhất nghĩ rằng, con gái mà muốn được đối xử bình đẳng trong một mối quan hệ, một người có đầy đủ cốt cách và phép lịch sự thì phải tập cách share tiền với bạn trai trong mọi hoàn cảnh.
Điển hình như câu chuyện dưới đây của một bạn nữ kể về buổi hẹn hò đầu tiên nhưng đã sớm lụi tàn chỉ vì chuyện chia tiền nước. Theo đó, cô nàng mới 20 tuổi, đi làm thêm ở một quán cà phê và được anh chủ quán mai mối cho 1 anh chàng tên Đ. Vì chưa từng hẹn hò lần nào, cô nàng này còn "cẩn thận" dò hỏi bạn bè trước rằng có nên share tiền hay không thì đều nhận được câu trả lời là “không”. Thay vào đó sẽ hẹn gặp một buổi khác để "đáp lễ".
Tuy nhiên, cô nàng 10X này lại không ngờ rằng, buổi hẹn hò đầu tiên của mình lại vô tình biến thành cơn ác mộng khó quên. Cụ thể cô cho biết, sau buổi hẹn hôm ấy, anh Đ. bất ngờ nhắn tin trách cô "thiếu cốt cách", thiếu lịch sự khi không chủ động chia tiền buổi cà phê hôm ấy. Thậm chí, anh còn kể lể chuyện này với bạn bè.
Vì muối mặt khi nghe những câu nói ấy, cô gái ngay lập tức trả lại anh Đ. 35.000 đồng tiền sinh tố cùng 75.000 đồng tiền xăng.

Cộng đồng mạng: “Thôi bé ơi! Tiếc làm gì đàn ông như vậy”
Bài viết kể trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với vô số ý kiến và bức xúc thay cho "chủ thớt". Trong đó, nhiều dân mạng nhận đình rằng, cô gái trong câu chuyện kể trên không có vấn đề gì sai cả bởi người hẹn là anh trai kia, nhờ có buổi đi chơi đó mà cô sớm nhận ra được tư tưởng tính toán, nhỏ mọn của anh ta rồi "quay xe" vội là rất may mắn rồi.
- "Đàn ông con trai mà chi li thế. Xấu mặt đàn ông chúng tôi quá. Ông này nên ở vậy hết đời luôn đi đừng làm khổ con người ta"
- "Trên đời còn tồn tại kiểu người như thế này ư? Đang tán tỉnh người ta mà còn thế này, sau này ví dụ cưới về thì đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"
- "Hẹn hò mà ông áp dụng kinh doanh vào thì thôi ông ế cả đời đi. Hiểu người ta được bao nhiêu mà dùng từ "cốt cách".
"Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", không phải tự nhiên câu nói trên lại trở thành khẩu hiệu của nhiều người. Vì chuyện tiền nong kinh tế mà đã có không ít cặp đôi phải chia tay khi tình cảm vẫn đang trong độ mặn nồng chứ nói gì đến giai đoạn mới hẹn hò, tìm hiểu như cặp đôi trên đây, mọi người thấy đúng không?
Thiết nghĩ, trong vấn đề nan giải này, cứ tùy quan điểm và cách nghĩ của mỗi người mà quyết thôi. Anh trai trong câu chuyện trên có quan điểm riêng của anh ấy, không trách được. Tuy nhiên có thật sự phải dùng những lời lẽ "nặng nề" với một cô gái như thế không? Ranh giới giữa "thắng thắn" và "thô lỗ" rất mờ nhạt, nếu muốn sòng phẳng trong buổi hẹn đầu anh cứ góp ý nhẹ nhàng với bạn gái là được mà.
Bên cạnh đó, từ xưa việc phái mạnh chủ động trả tiền khi đi hẹn hò dường như đã trở thành "chân lý". Tuy nhiên trong cuộc sống ngày nay, chuyện mặc định nam giới phải trả tiền trong các buổi hẹn hò đã không còn phù hợp. Thay vào đó, chị em phụ nữ cũng có thể chủ động đề nghị chi trả hoặc share 50:50 với bạn nam để thể hiện sự tự chủ và phong cách sống hiện đại cũng là một ý kiến không tệ.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1