Sống chung với mẹ chồng trong nhiều năm, nàng dâu cảm thấy rất gần gũi, yêu thương bà chẳng khác nào mẹ ruột. 

Câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô Thanh Thúy và chị Yến Nhi (TP.HCM) đã khiến nhiều người yêu thích, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho hai người. Lần đầu chị Nhi về ra mắt mẹ chồng là năm học lớp 12. Thấy các con còn đang đi học, cô Thúy có chút lo lắng nhưng rồi cũng tác hợp vì đôi trẻ yêu nhau thật lòng. 

Cảm nhận ban đầu của Yến Nhi về mẹ của bạn trai là hơi… sợ vì trông cô Thúy nghiêm nghị. Sau này, khi đã quen rồi, cô nàng lại thấy mẹ chồng rất tâm lý, tình cảm, yêu thương con cháu. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Sau 9 năm yêu nhau, chị Nhi và ông xã tổ chức đám cưới. Thời điểm đó, hai người có những mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã và mẹ chồng luôn là người đứng ra dàn xếp, giảng giải để đôi trẻ hiểu nhau hơn. 

"Để so sánh lúc trước và sau khi chính thức về làm dâu thì mình thấy mọi thứ không thay đổi là mấy. Mẹ chồng mình là người rất tâm lý. Việc nhà thì đa số có bà nội của chồng lo, mình lo việc làm ăn kinh doanh, thỉnh thoảng có phụ thêm với bà thôi. Mọi thứ thực sự rất thoải mái, mình không có cảm giác là đang đi làm dâu. 

Cả bà nội và mẹ chồng đều chiều mình. Có nhiều hôm thức khuya làm việc, quen giấc nên thường 8-9h sáng mình mới ngủ dậy. Hiểu như thế nên lần nào mình dậy sớm thì mẹ chồng nói: "Con cứ ngủ đi, dậy sớm làm gì, có việc gì đâu mà dậy sớm", chị Nhi tâm sự. 

Không phải mẹ chồng nào cũng tâm lý, hiểu cho con dâu và tạo mọi điều kiện để con được sống thoải mái, không bị gò bó trong gia đình. Nhiều nhà, nếu nàng dâu dậy trễ là mẹ chồng khó chịu ra mặt hay nặng nhẹ bóng gió cho rằng con dâu lười biếng mà không hiểu rõ vì đâu. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Nói về con dâu, cô Thúy cho biết Yến Nhi rất hào phóng, rộng rãi với người thân. Thấy gì đẹp, tốt là cô nàng đều mua về cho gia đình. "Nhi là người biết cư xử lắm. Khi mẹ bệnh, mẹ đau là con dâu tìm hiểu các phòng khám, bệnh viện rồi dẫn mẹ đi gặp bác sĩ. Có lần tôi phải đi phẫu thuật, Nhi là người chăm sóc cho tôi tất cả, từng chút, từng chút đều rất chu đáo. Mọi sở thích của tôi, Nhi đều biết hết. Con dâu nấu món gì tôi cũng thấy ngon. Từ lúc có Nhi đồng hành, con trai tôi cũng thay đổi nhiều theo hướng tích cực", mẹ chồng tâm sự. 

Để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu được hòa thuận, Yến Nhi và cô Thúy thường xuyên nói ra suy nghĩ của mình thay vì hậm hực ôm vào lòng mỗi khi có chuyện. Nhờ đó, hai mẹ con ngày càng gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Chia sẻ về lý do đối đãi rất chân thành với nhà chồng, nàng dâu rưng rưng cho biết bố mẹ ruột đề đã mất nên chị xem nhà chồng như người thân ruột thịt của mình. Tình cảm yêu thương từ nhà chồng đã giúp nàng dâu cảm thấy ấm áp, không còn ranh giới của chuyện làm dâu như nhiều cô gái khác gặp phải. 

"Trong ngần ấy năm làm dâu, cũng không tránh khỏi những lúc con vì bận bịu mà vô tâm, không hiểu và ít chia sẻ với mẹ. Nếu có chuyện gì con làm khiến mẹ buồn lòng thì con mong mẹ hãy bỏ qua cho con", nàng dâu nhắn gửi đến mẹ chồng. 

hình ảnh

Cuối chương trình, Yến Nhi đã bất ngờ tặng mẹ chồng chiếc nhẫn kim cương có giá khoảng 1 tỷ đồng. Nhận quà từ nàng dâu, cô Thúy rưng rưng chia sẻ: "Con đã là món quà quý giá rồi mà con còn tặng cho mẹ một món quà quý giá như thế này nữa. Mẹ cũng không biết nói gì, nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con".

Trong trường hợp này, nàng dâu có điều kiện khấm khá nên không ngần ngại tặng món quà có giá trị lớn cho mẹ chồng. Tuy vậy, chuyện quà cáp cũng chỉ mang ý nghĩa một phần, còn quan trọng vẫn là tình cảm chân thành mà mẹ chồng - nàng dâu dành cho nhau.