5 năm sau đám cưới cổ tích với thầy giáo hơn 11 tuổi ở Trung Quốc, tổ ấm nhỏ của cô gái Việt lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Chẳng những được chồng yêu thương chiều chuộng, sự quan tâm chu đáo của gia đình chồng cũng khiến nàng dâu ấm lòng nơi xứ người.
Những câu chuyện tình khác quốc tịch, cách biệt tuổi tác luôn có những sự thu hút nhất định, mọi người ha? Cả hai như thế nào mà đến được với nhau, vượt qua rào cản về văn hóa, lối sống ra sao cũng là vấn đề khiến người ta tò mò. Như câu chuyện của Lê Thị Thương (hiện 29 tuổi, quê Hải Dương) và chồng là anh Hạ Dĩ Dương (hiện 40 tuổi, Thượng Hải) dưới đây cũng vậy, từng được nhiều người biết đến bởi câu chuyện tình lãng mạn giữa giảng viên môn hình họa bị trúng “tiếng sét” bởi nhan sắc yêu kiều của cô sinh viên Việt Nam rồi đi đến cái kết đẹp, cuộc hôn nhân của họ sau 5 năm lại một lần nữa khiến dư luận không khỏi xuýt xoa.
Hồi tưởng lại về câu chuyện tình của mình nhiều năm trước, Thương chia sẻ rằng đã gặp anh Dĩ Dương lần đầu tiên vào 7 năm trước tại trường Đại học Kỹ thuật công trình Thượng Hải. Khi đó cô là du học sinh năm nhất, còn anh là giảng viên môn hình họa của trường. Thương cho biết bản thân vốn không có nhiều ấn tượng về giảng viên hơn mình 11 tuổi. Nhưng ngược lại, anh Dương đã chú ý đến cô sinh viên ngoại quốc ngay từ lần xem hồ sơ tân sinh viên.
Vì là thầy trò nên họ buộc có liên lạc của nhau để trao đổi chuyện học tập. Từ chuyện học hành, nộp bài tập ban đầu, dần dần, anh Dương có tình cảm với cô sinh viên ngoại quốc rồi bắt đầu tán tỉnh và cả hai giao ước sẽ hẹn hò trong bí mật. Sau nửa năm “cưa cẩm”, sự chân thành, ân cần của anh khiến Lê Thương cảm nhận và tin rằng, nếu bỏ qua người đàn ông này thì chắc cô sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai rất yêu và hợp ý với cô. Cô gái Việt nhỏ nhắn chính thức nhận lời làm người yêu của thầy giáo. Họ thành một cặp đẹp đôi. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức thành vợ chồng năm 2017.

Cặp đôi thầy trò chênh nhau 11 tuổi nhưng rất đẹp đôi (Ảnh: Vietgiaitri)
Điều mà có lẽ đông đảo độc giả muốn biết nhất ở hiện tại là liệu cuộc sống làm vợ, làm dâu nơi xứ người với Lê Thương có quá khó khăn, cách biệt không thì 9X tâm sự rằng, sau khi bước vào hôn nhân được hơn 5 năm, nếu được dùng hai từ để miêu tả cuộc sống làm dâu ở nước ngoài của mình, Thương sẽ chọn hai từ “viên mãn” vì suốt gần 8 năm từ yêu cho đến cưới, cặp đôi chưa một lần cãi vã. Người chồng ngoại quốc luôn là người điềm đạm, nhún nhường nên họ chẳng mấy khi có xích mích.

Đặc biệt, ngoài được chồng hết mực thương yêu, chiều chuộng, cô gái Việt còn rất may mắn khi có bố mẹ chồng tuyệt vời. Họ tuy đã có tuổi nhưng tư tưởng hiện đại lắm. Từ khi về làm dâu, Thương nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình chồng. Chẳng những thế, thương con dâu lấy chồng xa thiệt thòi, bố mẹ chồng cô luôn cố gắng bù đắp. Biết con dâu quyết định chỉ sinh 1 con và may mắn sinh được một bé gái xinh xắn như ao ước, mẹ chồng cô hay nói trêu là: “Gia đình mình không khác gì trúng giải độc đắc”, Thương chia sẻ. Nàng dâu Việt cũng cho biết, cuộc sống hiện tại cùng tổ ấm nhỏ ở Thượng Hải khá tốn kém vì mọi thứ đều khá đắt đỏ. Tuy vậy, hai vợ chồng đều có công việc ổn định nên không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
Những chia sẻ xoay quanh chủ đề hôn nhân của cặp vợ chồng Lê Thị Thương và Hạ Dĩ Dương tạm khép lại. Hẳn mỗi người sau khi nghe câu chuyện của vợ chồng cô sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên theo cảm nhận của riêng tôi, ở bất kì cuộc hôn nhân nào cũng vậy, vốn dĩ chẳng có một bí quyết đặc biệt gì để giữ gìn hôn nhân và sống hạnh phúc ngoài việc vợ chồng thẳng thắn với nhau, xem đối phương là những người bạn đồng hành để yêu thương và chia sẻ.
Quan trọng một điều nữa là, với các cặp vợ chồng đến với nhau vì tình yêu thì cả hai cũng cần phải biết hòa hợp tình yêu lứa đôi với tình yêu cuộc sống. Có như thế thì cả hai mới có thể nắm tay nhau, cùng nhìn về một phía và mỉm cười được mọi người ạ!
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1