Từng có ấn tượng không tốt về nàng dâu trong ngày đầu gặp mặt, mẹ chồng lại là người đứng ra “cứu” khi chuyện tình của đôi trẻ lục đục.
Tham gia chương trình dành cho mẹ chồng nàng dâu có dịp trải lòng về nhau, cô Lê Thị Liên (54 tuổi, Bình Thuận) và Khánh Ly (22 tuổi) mang đến câu chuyện đặc biệt.
Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu.
Ly và chồng là anh Nhân quen biết nhau vào năm 2018 thông qua một người bạn. Sau 6 tháng tìm hiểu, Ly nhận lời về nhà bạn trai ở Bình Thuận chơi. Lần đầu gặp mẹ của bạn trai, cô gái trẻ cũng chưa biết nói gì nhiều. Lần đó, Ly đã ngủ ở lại nhà bạn trai và điều này khiến cô Liên có chút “nhăn mặt” cảm thấy chưa ưng bụng về cô gái trẻ.
"Nhà mình không ở gần đó nên anh Nhân nói: Thôi ngủ lại đi, không sao đâu. Mình đáp: Kỳ lắm, mẹ không cho đâu nhưng anh cứ bảo mẹ dễ lắm, không sao hết. Nghe vậy, mình cũng ngủ lại. Sau này mới biết do vậy mà mẹ không có thiện cảm với mình lắm", nàng dâu trẻ kể lại.
Sáng hôm sau, Ly dậy muộn, lại vô tư không gấp gọn chăn màn nên khiến cô Liên phật lòng. Cô đã gọi con trai ra gặp riêng để nhắc nhở: "Coi lại nha, coi lại cho kỹ nha chứ mẹ thấy nó không có ý tứ gì hết".
Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu.
Qua ngày hôm sau, Ly để ý hơn, dậy sớm và chủ động gấp chăn, phụ mẹ bạn trai rửa bát. Sau lần đó, cô Liên cũng không có ấn tượng quá tốt đẹp về bạn gái của con trai nhưng sau vài lần Ly về nhà chơi, cô lại dần cảm mến vì thấy cô gái hiền lành, lễ phép.
Chuyện tình cảm của Ly và ông xã từng có lúc lục đục. Yêu 2 năm, hai người mâu thuẫn và đòi chia tay. "Chồng học xong trước về lại Phan Thiết đi làm ở quán cà phê thì quen một cô gái khác. Thấy anh ấy ít nói chuyện, không quan tâm nhưng cũng không nói lời chia tay", Ly kể.
Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu.
Biết chuyện, cô Liên đã chủ động liên lạc với Ly, khuyên nhủ cô nàng về giảng hòa. Tuy nhiên, anh Nhân lại thẳng thừng không cho Ly đến nhà mình, thậm chí cắt đứt liên lạc với cô. Lúc này, cô Liên đã đứng ra giải quyết. Cô “làm việc” với con trai của mình: "Mẹ nói cho con nghe, con phải suy nghĩ lại cái lối sống của con. Con quen bé Ly cũng 2 - 3 năm rồi. Tự nhiên con quay ngược vậy mẹ thấy vậy là con không có đạo đức, con gái người ta có xuân có thì.
Nếu con cảm thấy con chia tay hẳn luôn thì phải nói dứt khoát. Sau này con có quen bất cứ người nào, con đừng nên dắt về nhà. Mẹ không muốn tạo tình cảm sau đó con lại trẻ người non dạ tiếp tục chia tay”.
Thậm chí, cô Liên còn ra “tối hậu thư” là sau này Nhân có muốn cưới vợ thì cô phải biết là Ly cưới chồng trước, rồi mới đứng ra tổ chức hôn lễ cho con trai. Thay vì đứng về phía con trai, người mẹ đã dùng sự công tâm cũng như thấu hiểu để xử lý vụ việc.
Nhờ những lời thấm thía của mẹ, 1 tháng sau, Nhân vào Sài Gòn tìm Ly để xin lỗi và mong muốn được tái hợp. Đặc biệt, trong khoảng thời gian con trai chia tay Ly, cô Liên đã gọi điện tâm sự, an ủi cô rất nhiều.
Suy đi nghĩ lại, Ly quyết định yêu lại từ đầu với bạn trai. 2 tháng sau, đôi trẻ thông báo đã có em bé dù trước đó cô Liên nhiều lần dặn khéo nên giữ gìn vì thời điểm dịch, khó tổ chức đám cưới.
Lúc mang thai rồi sinh con, nàng dâu về Bình Thuận và được mẹ chồng tận tình chăm sóc. Trước đây, cô Liên một mình nuôi con sau khi ly hôn với ba của Nhân. Do đó, cô luôn cố gắng đứng ra làm nhịp cầu để các con biết trân trọng nhau, không vì chút khó khăn mà đổ vỡ.
Nói về mẹ chồng, cô gái trẻ cảm thấy rất hạnh phúc vì được cô Liên đối đãi như mẹ con ruột. Có thể ấn tượng ban đầu của cô Liên về Ly là chưa mấy thiện cảm nhưng dần dần cô đã hiểu con dâu nhiều hơn, mở lòng để yêu thương như một thành viên trong nhà. Cũng nhờ mẹ chỉ dạy, chồng của Ly đã nhận ra sai lầm bồng bột của tuổi trẻ và cố gắng bù đắp cho vợ con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1