Khi đọc qua câu chuyện, nhiều người cho rằng cô con dâu này đã có được người mẹ chồng tuyệt vời nhất năm.
Bầu bì sinh nở là giai đoạn cơ thể có nhiều biến đổi khó chịu, thế nên nhiều mẹ rất muốn được trở về nhà đẻ của mình cho thoải mái hơn. Vì chung quy lại thì mẹ chồng – nàng dâu vẫn là mối quan hệ nhạy c ảm, xưa nay dễ xảy ra nhiều đụng chạm. Thế nhưng, trên đời này vẫn còn rất nhiều mẹ chồng tốt, xem con dâu như con gái ruột. Khi may mắn có được mẹ chồng như vậy, rất nhiều người sẽ phải ghen tị với chị em đấy, điển hình chính là câu chuyện của mẹ bầu dưới đây nè.
Được biết, mẹ bầu mang thai 29 tuần hiện sống tại Nam Xương, Giang Tây đã gây sốt khi chia sẻ lại cuộc sống bầu bí khi ở chung với mẹ chồng “như thiên đường” của mình. Từ khi biết tin mang thai, cả chồng và mẹ chồng cô đều năn nỉ mẹ bầu nghỉ việc ở nhà để đầu óc được thảnh thơi.
"Cô con dâu số hưởng" chia sẻ lại câu chuyện của mình. Ảnh: Sohu
Mỗi ngày, cô sẽ thức dậy vào khoảng 7 – 8h, làm vệ sinh cá nhân xong khi ra ngoài đã thấy mẹ chồng dọn sẵn đồ ăn sáng nóng hổi. Bà không cho con dâu ăn ngoài vì lo sợ đồ hàng quán nhiều hóa chất, lại không được vệ sinh. Ăn sáng xong, cô gom quần áo cho mẹ chồng giặt giũ, sau đó đi lại, vận động nhẹ nhàng một chút rồi đọc sách hoặc xem phim, nghe nhạc, cuộc sống cứ như trong mơ.
Mẹ bầu này cũng khiến không ít người ghen tị khi chia sẻ rằng mẹ chồng nấu ăn rất ngon. Từ khi cô mang bầu, bà đảm nhận luôn việc nấu nướng, thay đổi thực đơn mỗi ngày. Ngoài cơm ba bữa với cả chục món ngon không trùng nhau, bà còn chuẩn bị đồ ăn vặt, bữa phụ bằng các loại bánh trái tốt cho sức khỏe của con dâu và thai nhi. Thai phụ chia sẻ mình chẳng cần làm bất cứ việc gì trong nhà vì tất cả đều đã có mẹ chồng lo. Không phải vì cô không muốn làm, vì rất nhiều lần đã trình bày với mẹ chồng rằng mình vẫn khỏe, có thể phụ giúp việc nhà nhưng bà đều gạt đi, thậm chí có lần khi cô muốn rửa chén còn bị mẹ chồng mắng vì lo đụng hóa chất dễ ảnh hưởng tới em bé trong bụng.
Không chỉ có mẹ chồng trên cả tuyệt vời, chồng của thai phụ cũng vô cùng yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ con. Nhờ được “cưng như trứng”, mẹ bầu này lúc nào cũng tươi roi rói khi có thể tự do làm những điều mình thích. Cô cho biết chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều chị em khác có niềm tin hơn về việc sống chung với mẹ chồng và trên đời không phải mẹ chồng nào cũng không thích con dâu.
Bài đăng của thai phụ nhận được rất nhiều bình luận, ai nấy đều xuýt xoa ghen tị khi cô con dâu này có được người mẹ chồng “ngàn năm có một”:
- Kiếp trước chắc chắn cô ấy đã giải cứu cả thế giới, thế nhưng sao không rủ tôi vậy?
- Mẹ chồng đỉnh thật sự, cứ thật tâm chăm sóc con dâu thế thì mai sau mình già cả nó lại chăm lại, thiệt đi đằng nào
- Nhìn vui cho chị mà cũng chạnh lòng cho mình, lúc mang bầu vừa phải đi làm vừa phải cân hết việc nhà, nhờ chồng một chút là bị nặng nhẹ này kia, nhưng dù sao cũng phải cố gắng vượt qua vì con
- Mẹ này số hưởng quá đi, mẹ chồng tốt, chồng cưng chiều yêu thương, còn mình sắp sinh rồi vẫn phải kềnh cái bụng tự giặt quần áo, rửa chén nấu nướng đủ cả, chồng rảnh cũng chỉ nằm chơi thôi
- Tìm đâu ra mẹ chồng tuyệt thế này ạ, ai chỉ em với để em còn lấy chồng sinh con
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thật mừng khi mẹ bầu này đã trải qua một thai kỳ hạnh phúc khi được chăm sóc, yêu thương. Tuy nhiên, đã là cuộc sống thì không phải ai cũng đều được may mắn như vậy. Nhưng dù có nhiều khó khăn vất vả thế nào đi chăng nữa, mong tất cả mẹ bầu sẽ đều cố gắng vượt qua để con yêu được khỏe mạnh chào đời.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1