Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, người nhà cho biết tâm lý của K. có dấu hiệu buồn, sáng hôm đó em bị nhắc nhở do dậy trễ.

Báo Thanh Niên đưa tin học sinh lớp 9 qua đời để lại thư tuyệt mệnh khiến gia đình bàng hoàng, đau xót. Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ, sao khờ dại vậy em ơi, có chuyện gì không thể nói ra mà chọn cách tiêu cực thế này.

Bức thư tuyệt mệnh xin lỗi ba mẹ của nam sinh

Em đọc tin trên báo Thanh Niên mà thấy thương quá các mẹ ơi. Dù nhiều người bảo em ấy dại, trách sao không nghĩ đến mẹ cha nhưng âu cũng là một kiếp người, đôi khi trong tâm trí em có những điều khúc mắc khó nói mà người ngoài cuộc như chúng ta không thể thấu cảm được. Để rồi một học sinh lớp 9 như em phải nghĩ quẩn ra đi, để lại bức thư tuyệt mệnh: “Xin lỗi ba mẹ. Thông cảm cho con”.

hình ảnh

Ảnh: pinterest

Theo thông tin thì trên địa bàn xã Long Khánh, Đồng Nai vừa xảy ra sự việc thương tâm đó là sự qua đời của học sinh lớp 9. Trước đó, trưa ngày 2/5 em được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà tại P. Xuân An, TP. Long Khánh. Em hiện là học sinh của trường THCS trên địa bàn.

Thương tâm hơn nữa là công an còn thu được một thư tuyệt mệnh em để lại có nội dung xin lỗi gia đình, thông cảm cho con. Theo người thân, trước đó trong gia đình có người thân mất, hằng ngày K. thường ra mộ thắp nhang. Vào hôm định mệnh xảy ra sự việc tang thương, K. ngủ dậy trễ và bị người nhà nhắc nhở.

Thầy chủ nhiệm của lớp K. cho biết em là học trò hiền lành, hạnh kiểm tốt. Khi hay tin, trưởng phòng Giáo dục và thầy đã xuống thăm hỏi gia đình, chia sẻ nỗi mất mát. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

hình ảnh

Vị trí nơi phát hiện câu chuyện đau lòng. Ảnh: thanhnien

Tuổi dậy thì con rất cần cha mẹ ở bên

Theo thông tin ban đầu, trước đó em có dấu hiệu buồn bã. Sáng ngày xảy ra sự việc em còn bị nhắc nhở vì ngủ dậy trễ. Nhưng trong mắt mọi người em vẫn là học sinh hiền ngoan, vì đâu nên nỗi em lại chọn cách dại dột thế này, để lại cho ba mẹ một nỗi đau quá lớn.

Em biết xin lỗi ba mẹ, xin lỗi gia đình, em xin mọi người thông cảm nhưng em ơi, giờ em ra đi rồi, cái còn lại trong lòng mỗi người là sự mất mát, thương tâm cùng cực ám ảnh cả một đời. Nếu suy nghĩ dài hơn một chút, nếu em có đủ bình tĩnh thì đâu xảy ra chuyện tang thương này. Em ra đi rồi, còn chưa có ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Em xin lỗi nhưng đã biết làm như vậy cha mẹ sẽ buồn thương sao em còn ra đi?

Sinh mệnh đôi lúc ngắn ngủi chỉ vì những suy nghĩ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những áp lực cuộc sống. Nhất là lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi mới tập làm người lớn thích thể hiện quyền tự quyết, lứa tuổi dễ bị tác động và dễ có xu hướng tiêu cực nếu gặp chuyện không như ý muốn.

Lứa tuổi dậy thì là lúc cần có cha mẹ ở bên quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ nhiều nhất. Nhưng ai cũng biết, đây là lứa tuổi dễ nổi loạn, dễ đẩy cha mẹ ra để thể hiện mình là người lớn. Dù là vậy nhưng xin cha mẹ đừng buông tay con ra lúc này, bởi con chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ nông sâu, nặng nhẹ. Tâm lý con lúc này chưa vững, tuy bề ngoài nhìn con đã lớn, đã biết tự quyết định mọi chuyện nhưng chỉ cần chút tác động, chút chuyện không như ý thì con đã có thể nghĩ đến con đường cùng.

Đừng nói vì sao các con dại khờ, làm chuyện khờ dại, khổ mẹ khổ cha. Vì tâm lý tuổi dậy thì là vậy. Do tác động từ hormone con sẽ có những hành vi, suy nghĩ đôi khi bốc đồng, bồng bột, bất ổn, vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

hình ảnh

Bs. Hoàng Thị Hiển khám cho trẻ tại Đơn vị tâm bệnh - khoa Nhi. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Một ví dụ về bất ổn tuổi vị thành niên là trường hợp Khoa Nhi Đơn vị Tâm bệnh, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận điều trị. Em N.T.T, 15 tuổi khi nhập viện có biểu hiện ít nói, ngủ nhiều, đôi khi gào thét nói nhảm. Từ nhỏ em chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cha mẹ, cha mẹ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Trước kì thi 1 tuần, em có biểu hiện ngủ nhiều, học ít tập trung, sau đó em có điểm dưới trung bình bị cô kiểm điểm trước lớp. Về nhà thì bố mẹ trách móc, sau 2 – 3 ngày, em dần ít nói, ngủ nhiều, nói nhảm, đôi lúc hét lên “con xin lỗi bố mẹ”. Cuối cùng phải nghỉ học, vào viện điều trị.

Sau 2 tuần dùng liệu pháp tâm lý, cảm xúc em đã ổn định lại. Theo bác sĩ, trường hợp này nếu không điều trị kịp thời, trẻ có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, sống thu mình, có cảm giác cô độc, đôi khi sinh ra tâm lý tiêu cực.

Đây chỉ là 1 trong những câu chuyện đau lòng liên quan đến tuổi dậy thì. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nam sinh lớp 9 nghĩ quẩn tự vẫn. Như thay vì trách em ấy không biết nghĩ cho mẹ cha hay hay ngồi đoán già đoán non, chi bằng các bậc cha mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho con của mình, nhất là nhà có con đang ở lứa tuổi dậy thì. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm con rất cần được quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành của gia đình và nhà trường.