Công nhận trẻ con bây giờ đáo để quá, chưa kịp la nó thì nó đã chặn luôn từ đầu “ầm ĩ không giải quyết được vấn đề” đâu nha mẹ.

Bây giờ trẻ con lanh lợi lắm, nhiều lúc muốn cho một trận mà con nó nói lý lẽ làm bố mẹ không xuống tay được luôn. Em lắm lúc mệt đầu với ông nhỏ nhà em, lớn lên chắc phải cho làm luật sư mới vừa. Mẹ nói gì ra cũng lý luận. Ảnh mà lỡ làm sai gì là ảnh đưa ra đủ kiểu lý luận để tự bào chữa luôn.

Mà một khi con tự bào chữa có lý, làm sao mẹ phạt con nữa. Bởi em nói tụi nhỏ giờ thông minh, đáo để lắm. Nên khi em đọc được chia sẻ của người mẹ trên trang nước ngoài, em cũng hiểu phần nào cho chị. Vừa tức mà vừa không làm gì được con, chưa kịp làm gì nó đã chặn trước chặn sau rồi.

>>> Có thể bạn quan tâm: Các mẹ có kinh nghiệm chọn đồ chơi trẻ em cho con, chỉ em với ạ

Số là con trai chị này kiểm tra bị điểm thấp. Lúc mang bài về cho mẹ xem điểm, thằng bé viết nhẹ một câu ngay trên bài kiểm tra. Câu ngắn gọn là “ầm ĩ không giải quyết được vấn đề”. Ý là nhắc khéo mẹ cứ từ từ, nhẹ nhàng mà dạy dỗ con vì điểm thấp, chứ la với roi là không được đâu.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Người mẹ kể ngay khi thấy dòng chữ van xin lòng thương xót, nội dung dễ thương lại cứ như ông cụ non của con thì không nỡ la con nữa. Nhất là ở kế bên câu cầu tình mẹ đừng phạt còn có nhấn mạnh: “Lưu ý sống còn”. Mẹ đọc mà bất lực toàn tập với thằng con luôn.

Có lẽ con trai biết chắc điểm thấp sẽ nhận hậu quả thế nào nên đã chuẩn bị sẵn “tâm thư” sống còn gửi cho mẹ. Như một lời nhắc khéo mẹ hãy bình tĩnh khi thấy điểm thấp của con. Mà thấp thật nha mọi người, điểm của bé trai xếp thứ 4 từ dưới đếm lên trong lớp.

Nhiều người thấy buồn cười vì “thủ đoạn” của thằng bé, còn bảo lớn lên làm nhà đàm phán cũng được đó. Còn bé thế mà con đã biết cách tìm ra lối đi khi chẳng may điểm thấp. Nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để mẹ nguôi bớt cơn giận. Có người còn khen bé trai này trí tuệ cảm xúc rất cao, biết chơi bài tâm lý với mẹ.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cái câu “ầm ĩ không giải quyết được vấn đề” khá mắc cười. Nhưng cũng khiến phụ huynh phải suy ngẫm về việc dạy con. Làm bố mẹ, ai chẳng muốn con học giỏi, đạt điểm cao. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có giới hạn khả năng riêng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: newsnow

Không phải bố mẹ cứ cố ép con học giỏi, điểm cao là con sẽ điểm cao. Đôi lúc sẽ phải thất vọng khi con điểm kém, nhưng bố mẹ phải học cách chấp nhận con mình chỉ đến đó. Đúng như thằng bé nhắc mẹ nó, ầm ĩ thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề.

Nhiều bố mẹ chỉ biết la mắng con, phạt roi con làm cho cả nhà loạn xị, hàng xóm điếc tai. Nhưng đổi lại được gì ngoài nước mắt và nỗi sợ của con. Mà với trẻ con, càng sợ càng khóc thì tâm trí càng ảnh hưởng. Lúc đó thì con càng học kém đi chứ sao giỏi cho nổi.

Em từng chứng kiến cảnh dì em dạy cháu em học. Thằng bé tiếp thu chậm lại nhát, cứ mỗi lần dì quạu, dì la là bé nó quíu người lại. Mà càng la nó càng sợ, càng không nghĩ được gì. Thành ra, lúc đầu học bài còn nhớ được nửa bài, sau dì la quá, bao nhiêu chữ mất sạch.

Sau lại, đổi người khác vào dạy, nói từ từ, nhẹ nhàng, thằng bé lại hiểu bài. Dù có chậm thật nhưng ít nhất vẫn vào đầu. Chứ dì la quá, thằng bé hồn vía lên mây chẳng còn biết gì nữa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Rút kinh nghiệm từ những chuyện mắt thấy tai nghe, sau này dạy con, nhiều lúc giận lắm nhưng em luôn cố kiềm chế, không lớn tiếng với con. Mình cứ ầm ĩ, oang oang cả xóm, ngoài việc khiến tâm lý con ức chế, chán học ra thì còn được gì đâu ạ.

Mấu chốt vấn đề con học điểm kém có thể là do con chưa hiểu bài hoặc học chưa đúng phương pháp. Mẹ phải đủ bình tĩnh, kiên nhẫn cùng con tìm ra vấn đề thì con mới học tiến bộ được. Dù em biết dạy con học muốn bình tĩnh thì khó lắm nhưng vì con, phụ huynh cố gắng đi ạ.

Riêng việc con kiểm tra điểm thấp, em nghĩ con không cần đưa tối hậu thư sống còn thì bố mẹ cũng nên dằn lòng mình đi ạ. Nổi nóng với con vì điểm con kém thật sự không được đâu. Đã có một số đứa trẻ, cũng vì bố mẹ nổi nóng do điểm số, con hụt hẫng, sợ hãi mà làm ra chuyện không hay rồi.

Cho nên bố mẹ bớt suy nghĩ thành tích, điểm số lại, đặt an toàn, khỏe mạnh của con lên hàng đầu. Đừng vì điểm số mà ép con học nhiều. Vừa rạn nứt tình cảm gia đình, vừa làm tâm lý con bất ổn thì mệt mỏi lắm ạ.

Xem thêm:

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh

Giờ em mới hiểu cái cảm giác nhiều mẹ sau sinh mệt mỏi ra sao khi chăm trẻ sơ sinh quấy khóc khó ngủ

Con em được hơn 2month mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín, các mom biết bé bị gì không giúp em với ạ!