Người thì cho rằng phụ huynh không có trách nhiệm với chuyện học của con, người lại ủng hộ vì thấy cách hành xử của cô giáo chưa được khéo léo cho lắm.
Giờ thời buổi tân tiến hiện đại, con đi học đứa nào cũng có cái group chat riêng cho phụ huynh thấy cũng tiện hơn hẳn luôn các mẹ ạ. Tất tần tật thông báo trao đổi qua lại giữa giáo viên và phụ huynh đều được giải quyết nhanh gọn lẹ qua cái nhóm chat. Tiện thì tiện thật nhưng em để ý trên mấy cái nhóm chat phụ huynh giáo viên cũng có nhiều tình huống trời ơi đất hỡi dở khóc dở cười ghê lắm haha. Đã là group chung nên chín người mười ý, trao đổi không khéo léo cái là lại cãi lộn ì xèo cả ra ấy chứ. Mới đây cũng có một trường hợp gây tranh cãi về trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên trên nhóm chat đây nè các mẹ, ai cũng có cái lý của mình nên thiệt khó nói bên nào đúng bên nào sai ghê á.
Chuyện là trên một nhóm chat giữa phụ huynh và giáo viên của một lớp tiểu học, khi giáo viên nhắn tin nhắc phụ huynh nên đôn đốc con em mình chú ý nhiều hơn về bài vở thì bất ngờ nhận được sự phản ứng trái chiều từ nhiều phụ huynh.
Hiện nay, đa số các giáo viên đều liên lạc với phụ huynh qua những nhóm chat. Ảnh minh họa: Sohu
Cụ thể, cô giáo đã gửi một số bài kiểm tra điểm kém của các em học sinh vào nhóm chat và yêu cầu các phụ huynh nên nghiêm khắc với con em mình hơn để có kết quả tốt. Thế nhưng ngay sau đó, rất nhiều phụ huynh trong nhóm chat đã lên tiếng phản đối khi cho rằng giáo dục học sinh người chịu trách nhiệm đầu tiên phải là giáo viên, đừng lúc nào cũng nói với phụ huynh như vậy. Nếu học sinh cứ làm sai lại đẩy về cho phụ huynh thì có giáo viên để làm gì.
Cô giáo này tiếp tục đôi co với phụ huynh về vấn đề giáo dục học sinh, nhưng khi nhận thấy phản ứng trái chiều của phụ huynh ngày càng nhiều trong nhóm chat thì dù vô cùng tức giận, cô giáo chỉ biết im lặng trong sự bất lực.
Câu chuyện đã gây nên nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng các bố mẹ có con nhỏ. Người đứng về phía cô giáo, người lại ủng hộ các phụ huynh. Rất nhiều ý kiến cho biết các phụ huynh này thật dũng cảm khi không “cả nể” cô giáo mà nói thẳng những điều các bậc phụ huynh khác cũng nhận thấy nhưng ngại nói ra. Đương nhiên ai cũng biết rằng bố mẹ cần có trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái mình, nhưng giáo viên nên là người chịu trách nhiệm đầu tiên với chuyện học hành, điểm số của học sinh, chứ không phải cứ thấy học sinh bị điểm kém thì lập tức đổ hết lỗi lên đầu phụ huynh. Hơn nữa, hành động gửi bài kiểm tra điểm kém của học sinh vào nhóm chung như thế thật sự không khéo léo một chút nào. Nếu muốn trao đổi nhắc nhở, thiết nghĩ cô giáo nên nhắn riêng với phụ huynh của những em ấy.
Nhiều ý kiến cho rằng cô giáo nên gặp mặt trực tiếp để trao đổi với phụ huynh. Ảnh minh họa: Sohu
Ngược lại, một số ý kiến lại đồng tình với cô giáo vì họ cho rằng, chỉ những giáo viên có tâm mới quan sát, ghi nhận điểm số nào cần cải thiện và chịu khó nhắc nhở phụ huynh như vậy. Bố mẹ cũng cần chung tay với thầy cô để giáo dục con em mình, chứ một mình giáo viên không thể coi sóc cẩn thận hết vài chục em trong lớp được. Đặc biệt nếu phụ huynh đồng loạt phản đối cô giáo trong nhóm chat chung như vậy sẽ chỉ khiến cô giáo bị tổn thương, và đương nhiên người chịu thiệt sẽ chính là con em của mình.
Thực sự mà nói, trong câu chuyện này ai cũng có những cái lý của riêng mình. Việc cô giáo yêu cầu phụ huynh để ý nhiều hơn đến chuyện học của con là vô cùng phù hợp, nhưng điều đáng nói ở đây là cách nhắc nhở của cô dường như chưa được khéo léo cho lắm. Thay vì đưa hẳn kết quả xấu của học sinh vào nhóm chung như thế, cô giáo nên nhắc nhở riêng hoặc tốt nhất là hẹn gặp trực tiếp phụ huynh để có những cuộc trao đổi thẳng thắn, hiệu quả thay vì công khai mọi thứ trên mạng. Thế mới thấy việc ứng xử trên mạng ảo cũng hoàn toàn không đơn giản chút nào, phụ huynh và cả giáo viên nên vui vẻ hợp tác và có cách giải quyết vấn đề phù hợp để tránh tối đa những tranh cãi không đáng có như thế này, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới không khí lớp học chung của các con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1