Một số phụ huynh quá nuông chiều con cái nên khi con gặp chuyện, họ luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận lại cách dạy con của mình.

Chuyện học hành của con cái luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu. Chắc chắn bố mẹ nào cũng muốn con mình học giỏi, đạt được nhiều thành tích tốt để có cánh cửa tương lai rộng mở hơn. Thế nhưng sai lầm nhiều bậc phụ huynh rất hay gặp phải đó là phó thác hết mọi trách nhiệm dạy dỗ, uốn nắn kèm cặp con cho nhà trường, thầy cô giáo. Để đến khi có bất cứ vấn đề gì, thay vì tự vấn lại bản thân xem mình đã theo sát con chưa, họ lại tìm cách đổ lỗi cho nhà trường. Đây là một sai lầm thực sự rất đáng tiếc.

Nan Nan là một học sinh lớp 4 vốn có học lực tốt, những tháng đầu năm học, kết quả học tập của em vẫn nằm trong top lớp nhưng càng ngày thành tích lại càng sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ trong 2 tháng, điểm trung bình các bài kiểm tra của cô bé tụt dốc không phanh, không ít lần điểm còn dưới trung bình khiến các giáo viên phải đặc biệt chú ý.

Dù đã nhắc nhở rất nhiều nhưng tháng này, kết quả học tập của cô bé vẫn không khá khẩm hơn là bao. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm đã quyết định mời phụ huynh của Nan Nan đến trường làm việc. Thực ra cô giáo cũng có lời mời phụ huynh của Nan Nan từ tháng trước nhưng bố mẹ cô bé quá bận không thể đến được. Lần này, bố của Nan Nan đã nhận lời tới gặp giáo viên chủ nhiệm của con.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cứ tưởng được trao đổi kỹ càng với phụ huynh thì sẽ biết được lý do tại sao dạo gần đây kết quả học tập của Nan Nan lại sụt giảm nghiêm trọng như thế, nhưng khi vừa tới phòng họp và nghe cô giáo trình bày, bố Nan Nan đã thản nhiên nói một câu khiến cô giáo phải đứng hình: “Ở nhà con tôi rất ngoan, tất cả là tại các cô dạy học thế nào ấy nên cháu không tiếp thu được. Hơn nữa, cháu bị điểm kém, cô là cô giáo tại sao lại không đốc thúc học sinh?”.

Nghe những lời này, cô giáo khá tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời lại rằng: “Bố của Nan Nan ạ, trách nhiệm giáo dục con trẻ không phải chỉ nằm ở mỗi nhà trường và giáo viên mà còn cần sự đóng góp rất nhiều từ phía phụ huynh nữa. Từ đầu năm học đến nay, những lần tổ chức họp phụ huynh, các buổi sinh hoạt lớp, có bao giờ anh đã đến tham dự hay chưa? Ngay cả lần trước khi thấy kết quả học tập của Nan Nan không ổn, tôi đã có lời mời riêng phụ huynh của Nan Nan anh cũng chẳng đoái hoài, lần này đã là lần thứ 2 gửi thư mời riêng tôi mới gặp được anh. Xin phụ huynh lưu ý rằng không phải cứ gửi con cho nhà trường là bố mẹ hết trách nhiệm, bố mẹ cũng cần ở bên cạnh đồng hành cùng con, phối hợp với thầy cô giáo thì con mới có kết quả tốt được”.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Bố Nan Nan sau khi nghe những lời đó thì vô cùng ngượng ngùng vì cô giáo đã nói quá “trúng tim đen” của mình, chỉ có thể lúng túng nói lời xin lỗi. Đúng là dạo gần đây, vợ chồng anh quá bận rộn nên không còn thời gian chăm sóc con như trước. Họ đã thuê một người giúp việc để chăm sóc con cả ngày, có hôm đi làm về khuya khoắt cũng chẳng gặp được con. Có thể đây chính là lý do khiến cô bé xao nhãng việc học.

Thế mới thấy, việc giáo dục một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện đơn giản và dễ dàng. Mỗi ngày con đến trường, được các thầy cô giáo dạy dỗ, đây chính là nền tảng để con phát triển nhanh chóng và tiếp thu được nhiều kiến thức mới. Thế nhưng khi về nhà, bố mẹ cũng phải là người tiếp tục đồng hành, phối hợp với thầy cố giáo quan sát, dạy dỗ và động viên, khuyến khích con hoàn thành việc học. Chỉ khi có đủ sự quan tâm theo sát của cả thầy cô và phụ huynh, trẻ mới có thể thoải mái trải nghiệm và phát triển tư duy một cách tốt nhất.

Nguồn: Sohu