Để có ngày vui như ý muốn, cặp đôi đã chuẩn bị cả năm trời từ khâu tìm thợ may áo dài đến thiết kế, bài trí không gian tiệc.
Đám cưới là sự kiện trọng đại nên tôi biết đa số các cặp đôi đều muốn chuẩn bị và tổ chức cho tươm tất, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng vậy. Mới đây, tôi vô tình đọc được bài viết trên trang Phụ nữ Việt Nam về đôi vợ chồng ở An Giang sau 10 năm hẹn hò đã chính thức cưới nhau bằng buổi lễ mang đậm màu sắc miền Tây. Nhìn từng bức hình được đăng tải tôi còn hạnh phúc lây.
Đám cưới của cô dâu Ngọc Yên được tổ chức tại nhà riêng ở An Giang. Gia đình 2 bên là bạn bè thân thiết nên cô và chồng là Nhật Trường gặp gỡ rồi yêu nhau đến nay gần thập kỷ. Hai bên gia đình sau thời gian chứng kiến chuyện tình của đôi trẻ thì không ngừng hối thúc. Họ làm đám dạm ngõ vào năm ngoái và có 1 năm dài chuẩn bị cho đám cưới trong mơ.
Ảnh: Vương Đình Khang
Cả hai vợ chồng Ngọc Yên đều mong muốn tổ chức hôn lễ đậm màu sắc văn hóa quê hương. Họ tìm thợ may áo dài, sắm sửa từng chi tiết nhỏ nhất sao cho thật đồng bộ, tươm tất.
Ngọc Yên tâm sự: "Những chi tiết, hình thức, lễ cúng trong đám đều theo phong tục của tôn giáo cũng như địa phương. Chồng mình là người thích những nét cổ và thích phong tục đám ngày xưa kể cả đám cưới hay đám giỗ.
Bởi vậy nên mọi nghi thức trong đám đều được chồng thực hiện đầy đủ, nhất là lúc làm lễ ở từ đường 2 bên. Hình thức đám cưới như tụi mình đã được lưu truyền từ lâu đời. Tuy nhiên, về sau nó bị mai một đi nhiều nên chồng muốn thực hiện lại đầy đủ phần nào của nghi thức xưa ấy theo đúng những gì anh mong muốn".
Ảnh: Vương Đình Khang
Với tiêu chí kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cặp đôi thống nhất với nhau là chú rể lo phần truyền thống, cô dâu lo phần hiện đại. Khó nhất có lẽ là tìm thợ may áo dài vì cặp đôi muốn chọn áo Nhật Bình và áo Tay Chẽn mang đậm bản sắc Việt. Thế nhưng mọi việc không hề đơn giản:
Yên chia sẻ: "Hình ảnh mặc áo Tay Chẽn, mang guốc mộc là hình ảnh cô dâu chú rể mà mình thấy thích nhất trong đám cưới. Nó mang một nét xưa nhưng vẫn đẹp. Để tìm được người may cặp áo Tay Chẽn cho hai vợ chồng khá khó vì lúc đó, may được kiểu áo xưa chỉ có nghệ nhân người Bắc. Họ sẽ may được kiểu truyền thống, không bị cách tân. Sau này hai vợ chồng đã tìm được bạn Minh Đời ở Cần Thơ nhận may áo. Đến ngày nhận, mình rất bất ngờ vì áo đẹp và ưng ý quá".
Lúc đãi tiệc, gia đình phải cắt nguyên vườn cỏ cho bò ăn để lấy chỗ dựng rạp. Thế là không gian đãi tiệc nằm giữa khu vườn ngập tràn màu xanh mát của cây trái, chuối, dừa. Bà con dòng họ và khách mời ai nấy đều vui vẻ thích thú trước sự sáng tạo của chủ nhà và sự đầu tư của cô dâu chú rể.
Ảnh: Vương Đình Khang
Gia đình 2 bên rất ủng hộ ý tưởng của vợ chồng Ngọc Yên và kết quả thật sự quá mỹ mãn. Đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp và đậm chất hoài cổ. Với những người trẻ như hai bạn mà yêu thích phong cách như thế này thật đáng quý.
Ngày nay, khi người ta theo xu hướng hiện đại Tây phương thì không ít các bạn trẻ lại hoài cổ, thích tìm về các giá trị ngày xưa đôi khi chỉ đơn giản vì thấy gần gũi, dễ thương và muốn trân trọng. Nhưng để làm được điều đó không hề dễ dàng, như cặp đôi trên đây là mất đến 1 năm để tìm mua, đặt may, chuẩn bị mọi thứ từ chi tiết nhỏ nhất cũng phải thật hoài cổ.
Như đã nói, đám cưới là sự kiện trọng đại hay nói khác hơn là đời người chỉ có 1 lần nên các cặp đôi và gia đình hai bên luôn muốn tổ chức sao cho chỉn chu, tươm tất nhất. Nếu không hoành tráng rầm rộ thì quy mô nhỏ vẫn phải đảm bảo đủ lễ nghi.
Thời khắc hạnh phúc là khi chúng ta được chính thức trở thành vợ chồng với người mình yêu thương. Kết thúc chuỗi ngày độc thân, đám cưới mở ra chương mới mà ở đó bản thân sẽ có một nửa sớm tối kề bên cùng chia sẻ chuyện buồn vui và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Dù đám cưới to hay nhỏ, được đầu tư hay chỉ sơ sài qua loa, quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc thấy vui và đời sống hôn nhân mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1