“Nếu lần đó không đi họp lớp, gặp lại người cũ, thì vợ chồng chị ấy có chia đôi đường không?”, tôi đã tự hỏi khi đọc câu chuyện của chị A. dưới đây. Đúng, họp lớp rất vui và ý nghĩa nhưng "vui thôi đừng vui quá", vì đã từng xảy ra những câu chuyện không hay rồi.

hình ảnhẢnh minh họa: yanziwoo.com & Vietnamnet

Hình như mùa này đang là "mùa họp lớp" phải không mọi người nhỉ? Mấy ngày nay lên Facebook tôi cứ thấy bạn bè đăng ảnh về quê thăm trường, thăm thầy cô hay tổ chức các chuyến du lịch xa để gặp gỡ, vui vầy bên nhau thấy mà rộn ràng. Theo dòng sự kiện thì cuối tuần rồi, tôi có tình cờ đọc được một bài viết trên trang VNE, nói về một số mặt trái từ những buổi họp lớp. Tuy không nhiều nhưng không phải là không có đâu nhé. Tôi nghĩ ai cũng cần đọc để rút kinh nghiệm cho bản thân mình, để những buổi họp lớp sẽ luôn tràn đầy ý nghĩa nhân văn, tránh vướng phải những chuyện không hay tương tự.

Đầu tiên tôi xin chia sẻ lại nguyên văn câu chuyện của chị A. được đăng trên trang VNE để mọi người cùng đọc qua cho thật khách quan nhé!

"Hai năm sau buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường, A. vẫn chưa thôi hối hận, nghĩ giá như mình đừng đến có lẽ hôn nhân của cô đến giờ vẫn trọn vẹn.

Tất cả bắt đầu bằng việc người đàn ông "mối tình đầu" kéo tay cô rủ đi dạo một vòng sân trường, trong khi các bạn đang ngồi ôn chuyện cũ. Có những chuyện A. quên, được anh nhắc lại bằng giọng tha thiết, day dứt tiếc nuối.

"Tim tôi rộn lên, bất giác chúng tôi nắm chặt tay nhau", cô học trò giờ đã là mẹ hai con, nói. Cô kể đang có tổ ấm hạnh phúc bên chồng, con. Còn người yêu cũ tâm sự kết hôn vội vàng nên hôn nhân nguội lạnh. Anh thổ lộ chưa từng quên cô, vẫn day dứt vì ngày xưa chọn vào nam lập nghiệp, để tình yêu dang dở.

Sau họp lớp, họ âm thầm nhắn tin, trò chuyện và tiếp nối nụ hôn năm xưa bằng những cuộc hẹn hàng tuần. Sự việc vỡ lở khi vợ của tình cũ phát hiện mối quan hệ ngoài luồng này và gọi điện cho chồng A.

Người hứa sẽ chấm dứt để toàn tâm cho gia đình, người xin chồng tha thứ "vì các con". Không có vụ ly hôn nào nhưng vợ chồng A. đã hơn một năm không chung giường."

Lỗi tại họp lớp?

Quá trình chuyển đổi từ “yên bề gia thất” sang "nứt vỡ" của chị A. trên đây nghe sao thấy nặng nề quá, mọi người nhỉ? Tôi nhớ mình từng đọc nhiều bài báo viết đại loại thế này, chị em mình thường hay dễ xao lòng với các mối tình đầu, mối tình học trò, sau các cuộc họp lớp. Để kiểm chứng nhanh thì có tôi có hỏi người chị đồng nghiệp ngồi cạnh mình nghĩ sao về chuyện này. Chị ấy thẳng thắn bảo: "Họp lớp thì vui đấy nhưng mà lâu lâu cũng có những chuyện lùm xùm. Lớp cấp 3 của chị đợt họp lớp cũng có cặp kia 'yêu lại từ đầu'. Trước đây hai đứa nó từng yêu nhau, sau đó chia tay có người yêu khác. Họp lớp xong không biết sao mà nàng chàng về chia tay bồ rồi quay lại. Này đỡ hơn chút là hai đứa nó chưa lập gia đình chứ không lại rình rang".

Quay lại câu chuyện của chị A. trên đây, như tiêu đề tôi có đề cập đến, sau khi đọc qua tâm sự hôn nhân của chị thì tôi đã tự đặt ra câu hỏi trong đầu rằng: “Nếu lần đó không đi họp lớp, gặp lại người cũ, thì vợ chồng chị ấy có chia đôi đường không?”. Rõ ràng, chị đang tự trách mình vì đã đến buổi họp lớp đấy để rồi phát sinh những thứ tình cảm không nên có. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó chỉ là cách chị đang tự "bào chữa" cho mình mà thôi. Nếu tâm chị vững, dù có đi một trăm buổi họp lớp gặp lại người mình thích thuở "thanh xuân vườn trường" thì chị cũng sẽ không dễ gì lạc lối. Họp lớp với tôi là hoạt động rất vui vẻ, ý nghĩa. Đừng để nó mang tiếng chỉ vì cái sai của cá nhân mình. 

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Họp lớp không sai, sai ở các bạn!

- Tâm không vững lại đổ thừa hoàn cảnh...họp lớp có vui hay không là tự mình làm chủ mình.

- Anh chị lớn rồi, nên ý thức việc mình nên làm và không nên làm.

- Kỷ niệm là những thứ còn đẹp mãi. Nếu như đi họp lớp chỉ để dày vò, khoe khoang thì mình xin vắng để còn mãi kỷ niệm đẹp về các bạn. Còn đã đi họp lớp thì phải vui vẻ, lành mạnh, chơi có điểm dừng.

Tránh để cảm xúc cũ lạc lối, được không?

Ngồi ngẫm vui vui, tôi thấy thế này: không ai dám chắc mình không rung động khi gặp lại người xưa cảnh cũ. Bởi “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” nên chuyện có cảm xúc khi gặp lại người xưa - đặc biệt là mối tình đầu, sẽ rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là bản thân phải biết tự đặt ra giới hạn cho cảm xúc và hành động của mình. Những người đã có gia đình lại càng phải hiểu và quan trọng việc này hơn cả.

Bất cứ việc gì cũng có những mặt tích cực và tiêu cực riêng. Họp lớp cũng thế, nó tích cực ở chỗ đấy là nơi giúp thầy cô, bạn bè ôn lại kỷ niệm xưa, bày tỏ lòng biết ơn thầy cô, kết nối để có thêm động lực vươn lên,  thậm chí là có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống (người thành công hỗ trợ người khó khăn hơn, tôi nghĩ thế). Tôi cũng đã từng kể cho mọi người nghe câu chuyện họp lớp đầy niềm vui sau hơn 10 năm, 20 năm mà vẫn đầy đủ thành viên đến tham dự thì mọi người cũng thấy, không phải cứ có gì tiêu cực lại đổ cho việc họp lớp. Tuy nhiên, song song với những mặt tích cực trên thì nó cũng tồn tại những mối tiêu cực. Nào là sau họp lớp, không ít cặp đôi tách ra hẹn hò riêng dù đã có gia đình đàng hoàng, nơi mà những cuộc "ngoại tình tư tưởng" bắt đầu "nảy nở", nơi chia sẻ kỉ niệm thì ít mà khoe khoang vật chất thì nhiều...

Nói tóm lại, họp lớp không xấu, họp lớp rất vui và ý nghĩa đấy. Tuy nhiên, vui cỡ nào cũng phải trong tầm kiểm soát của mình nhé!