Đứng trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" của vợ, chồng trẻ ân hận lắm. Giá như anh không "quá chén" thì vợ đã không khổ. Nhìn vừa giận vừa thương!
Có vô vàn những hậu hoạ do "ma men" gây ra. Khi các ông chồng nhận thức được và trải qua những hậu quả thì lúc đó đa phần đã muộn màng. Nhiều giờ qua, tôi thấy cư dân mạng đang không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại tình cảnh của một ông chồng khóc lóc ôm vợ trên xe cấp cứu mà xót xa thay mọi người ạ!
Cụ thể theo như tôi có tìm hiểu, câu chuyện này xảy ra trên chuyến xe cấp cứu tình nghĩa của hội thiện nguyện Phan Điền, di chuyển từ hướng xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Cặp vợ chồng này khi đang đi trên đường thì không may gặp tai nạn giao thông do người chồng "quá chén". Đến lúc đưa vợ đi cấp cứu, người chồng ôm vợ, nói trong ân hận: "Em nín đi đừng khóc nữa, anh hứa anh không có nhậu nữa, anh sai anh sợ lắm rồi, anh không có nhậu nữa, anh sẽ chở em về quê, hai vợ chồng mình về quê sống... em ráng lên nha, em ráng sống với anh nha".

Hình ảnh anh chồng hối hận xin lỗi vợ (Ảnh: BEATVN)
Đoạn clip vừa được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Có người tỏ ra xót xa trước vụ việc mà cặp vợ chồng chẳng may gặp phải. Có người thẳng thắn phê bình anh chồng khi đang không tỉnh táo mà tham gia giao thông để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- Đang không tỉnh táo thì không nên lái xe, cuộc đời này không giống như cổ tích, sẽ không có chuyện đầu thai lịch kiếp liên tục như Tấm, cũng chả giống game cứ thua là có mạng khác.
- Khi bình yên người ta lại quên hết những lời thề trong giông bão thôi mà!
- Mong chị ấy không sao và mong anh chồng hối hận và thực hiện lời hứa! Chứ xung quanh tôi nhiều người còn thích "chén chú chén anh" mà xem nhẹ gia đình.
Quả thật có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chứng kiến người yêu thương của mình gặp nguy mà nguyên nhân là do mình gây ra không chứ. Câu chuyện của anh chồng trên đây còn khiến tôi nhớ đến hoàn cảnh của một người bạn đồng nghiệp, anh từng kể với tôi rằng, 2 năm trước anh cùng vợ về quê Long An dự đám cưới người quen. Ở quê hiếu khách thế nào thì mọi người cũng biết, thấy có người ở Sài Gòn về là vui lắm. Thế là hết người này đến người nọ mời uống, từ chối không đặng.
Tiệc tàn thì sau đó anh có chạy xe chầm chậm chở vợ về. Dặn lòng chạy chậm cẩn thận sẽ không sao nhưng rồi anh vẫn bị vấp ổ gà, ngã xe, anh bị xây xát tay và mặt, vợ nặng hơn chút nứt xương vai. Từ lần đấy anh bạn tôi có vẻ ngoan hẳn ra, không dám tham gia giao thông ẩu vậy nữa. Anh bảo là may mắn không đến lần 2, chủ quan cả nể nữa thì chỉ thiệt cho mình.
Tôi nghĩ đây cũng là bài học cho những ông chồng thường say sưa quá chén mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường. Chuyện tham gia tiệc tùng với bạn bè rồi uống mấy ly không ai cấm, nhưng phải uống thế nào cho có chừng mực. Lỡ say thì chọn phương án ngủ lại hoặc về nhà sao cho an toàn, không được chủ quan, có gì mình khổ một, gia đình mình khổ vì mình tới mười!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1