Tôi vừa mới tái hôn lần 2 mọi người ạ. Vợ mới hiện nay của tôi không ai khác chính là người bạn gái thân nhất của vợ quá cố. Chúng tôi đã biết nhau cả 8 năm nay rồi. Tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ đến với cô ấy. Có lẽ tất cả cũng tại bởi duyên phận của 3 chúng tôi có từ trước đó.

8 năm trước tôi gặp và yêu vợ. Khi ấy cả 2 đứa mới đang là sinh viên năm 3 đại học. 3 năm sau khi ra trường, chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định thì quyết định làm đám cưới.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cuộc sống hôn nhân mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy hạnh phúc. Cả hai đều thích đi du lịch, nhất là thích leo núi và đi bộ đường dài nên cứ thi thoảng để giải tỏa áp lực công việc vợ chồng tôi lại bỏ phố lên rừng chinh phục những cung đường. Trong những chuyến đi ấy, có cô bạn thân tên Huế từ thời đại học của vợ cũng thường tham gia. 

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, trong 1 lần đến Mai Châu chơi thì vợ tôi bị tai nạn không thể qua khỏi. Cô ấy mất khi còn chưa thể sinh cho tôi 1 đứa con gái như đã hứa.

Sau cái chết đột ngột của vợ, cuộc sống của tôi nhuốm màu đen tối. Mất đi người yêu thương nhất, tôi chỉ biết làm bạn với rượu bia. Và cũng chính những ngày này, Huế luôn ở bên cạnh an ủi tôi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, 100 ngày của bạn thân, Huế đến nhà mang theo giỏ trái cây, bánh kẹo thắp hương. 2 chúng tôi ngồi tâm sự và uống quá nhiều rượu để giải sầu. Sau đó tôi và cô ấy đã có cuộc tình 1 đêm với nhau. 

1 ngày Huế sang nhà, đưa cho tôi que thử thai 2 vạch bảo:

“Em nhỡ để dính bầu sau đêm hôm ấy rồi, giờ phá hay để đây?”.

“Cho anh vài ngày để anh tính đã, đừng vội làm gì cả”.

Tôi thấy có lỗi với vợ vì có người phụ nữ khác quá nhanh, nhưng mặt khác tôi lại thấy phải có trách nhiệm với Huế nên sau đó tôi đã bảoế:

“Lỡ bầu rồi cưới thôi. Em có ngại cưới người đàn ông 1 đời vợ như anh không?”.

Khỏi phải nói Huế vui mừng thế nào, cô ấy bảo:

“Em không ngại, em đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói. Hãy để em thay người bạn thân nhất chăm sóc anh cả đời”.

Chúng tôi đã mau chóng làm đám cưới. Huế luôn ân cần, chăm sóc tôi rất chu đáo. Đêm tái hôn lúc vợ chồng đang nằm bên nhau tay trong tay hạnh phúc, chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố của mình đứng bên cửa sổ. Cô ấy chẳng nói một lời nào mà cứ nhìn trân trân vào tôi. Ánh mất như hờn giận, trách móc chồng có người thay thế quá sớm. Tôi nhào xuống giường vô thức gọi:

“Đợi anh với, em đừng đi. Anh có lỗi với em, đừng đi”.

Đang yên đang lành thấy tôi hét lên như vậy, Huế co rúm người vì sợ hãi. Cô ấy ôm chặt lấy tôi hỏi:

“Em đây cơ mà, tỉnh lại đi anh”.

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy vợ đã mất. Từ hôm đó tôi không còn nhìn thấy em nữa. Có lẽ nào thấy chồng có hạnh phúc mới, cô ấy buồn hơn?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com