Mối tình của cô gái Việt cùng chàng trai Mỹ đẹp như một bộ phim tình cảm lãng mạn, họ đến với nhau như duyên số và kết duyên như lẽ tất yếu của cuộc đời.
Thỉnh thoảng, tôi hay được nghe một vài câu chuyện tình yêu lãng mạn đến từ bạn bè xung quanh. Nó hấp dẫn đến nỗi tôi phải ngẩn người và chăm chú để lắng nghe rồi còn thắc mắc rằng, tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã trúng “tiếng sét ái tình”, trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn Trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ? Thật ra, dù tin hay không, bạn cũng phải đồng ý một điều rằng, những người bạn sẽ và đã gặp trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà ra, đó là một sự sắp đặt của nhân duyên, mang tên định mệnh.
Như câu chuyện của cặp đôi vợ Việt - chồng Mỹ mà tôi sắp chia sẻ với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ dưới đây cũng vậy, không màu mè, xa hoa, không rườm rà, phức tạp, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ suốt 10 năm qua vẫn hạnh phúc theo một cách rất tuyệt vời, vượt xa những cách biệt về văn hóa và định kiến về việc lấy chồng ngoại mà người đời vẫn hay nghĩ.
Đó là câu chuyện của chị Hồng Ngọc (sinh năm 1990, sống tại Hà Nội) và ông xã người Mỹ của mình là anh Brice Smith (SN 1985, quốc tịch Mỹ, làm phát triển chuỗi nhà hàng cà phê). Theo như 9X Việt chia sẻ, chị và "nửa kia" gặp nhau lần đầu vào năm 2009, lần ấy chị theo bạn bè đi hội chợ ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì gặp anh Brice Smith. Lúc này anh Brice đang pha cà phê tại gian hàng của mình và nhiệt tình mời nhóm chị Ngọc uống thử. Khi về nhà, nhìn tấm danh thiếp anh Brice, chị Ngọc nhắn tin theo số điện thoại trên đó để cảm ơn. Ai ngờ anh chàng hồi đáp ngay và luôn, cứ như đang ngồi ngóng chờ tin nhắn của chị vậy.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại sau lời cảm ơn ấy nhưng không, anh Brice cứ liên tục nhắn tin với chị Ngọc suốt mấy tuần liền, anh nói rằng đã để ý chị từ lần đầu gặp ở hội chợ nên mới cố tình đưa kèm danh thiếp. Anh cũng đề nghị sẽ giúp Ngọc học tiếng Anh, còn cô sẽ bổ túc cho anh phần thực hành tiếng Việt. Dần dần họ gặp gỡ nhau nhiều hơn, rồi nhanh chóng bước vào giai đoạn chính thức hẹn hò.
Hẹn hò được một khoảng thời gian đến khi chị Ngọc tốt nghiệp Đại học thì cặp đôi chính thức tiết lộ thông tin người yêu với gia đình. Lo sợ gia đình bạn gái sẽ phản đối mối quan hệ này nên anh Brice đã quyết tâm bay từ Campuchia về Việt Nam và đến tận nhà xin phép bố mẹ để được yêu và chăm sóc cho Ngọc. Thấy anh chàng người Mỹ rất chân thành và quyết tâm nên cuối cùng mọi người cũng tác thành. Năm 2014, hai người làm đám cưới rình rang ở Việt Nam và tổ chức thêm buổi tiệc nhỏ ở Mỹ.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhận hiện tại, chị Hồng Ngọc cho biết cả hai đã về chung nhà gần 10 năm nay nhưng cuộc sống của hai vợ chồng chưa có nhiều khác biệt, điều thay đổi nhất là tình yêu của cả hai dành cho nhau ngày càng thêm mặn nồng. Đặc biệt, dù phải làm vợ, làm dâu nơi xứ người nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác tủi thân vì luôn được chồng và gia đình chồng quan tâm hết mực, bố mẹ Brice còn thường xuyên dặn dò con trai phải đối xử tốt với vợ.
"Mỗi lần sang nhà bố mẹ chồng, ông bà đều chăm sóc mình hết mức có thể, luôn dặn dò con trai phải đối xử tốt với vợ.Trong cuộc sống hằng ngày, mình cũng luôn đặt ra quy tắc tôn trọng nhau và tôn trọng sự khác biệt, có thể tranh luận nhưng không được cãi vã. Sau những hiểu lầm, cả hai luôn cố gắng dành thời gian dể trò chuyện, tìm ra tiếng nói chung.
Ngoài ra để gắn kết các thành viên, mình sẽ đưa chồng vào những hoạt động chung của cả gia đình như cùng nhau nấu nướng, cùng chơi với hai con, thể hiện là người chồng, người cha có trách nhiệm", chị Ngọc chia sẻ thêm về bí quyết giúp chị và gia đình chồng có thể kết nối được với nhau dù có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.
Duyên phận quả là thật kỳ lạ. Từ những người không quen biết mà cuối cùng họ lại có thể gặp mặt, viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời, mọi người ha? Một nhà thơ từng phát biểu bâng quơ một câu rằng: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…". Thế đấy, tình yêu vốn không có khuôn phép, chuẩn mực, cũng khó có thể định nghĩa bằng một khái niệm hay một con số chính xác tuyệt đối. Tương tự như vậy, ai có thể khẳng định rằng khi có nhiều cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo thì hai người không thể có tình yêu thật lòng? Câu chuyện của chị Hồng Ngọc và anh Brice Smith là một minh chứng thuyết phục cho điều đó.
Hi vọng trong tương lai, cặp đôi sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa tình viên mãn này, cùng nhau cố gắng cho tổ ấm nhỏ mỗi ngày thêm trọn vẹn và ấm cúng nhé!
Theo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1