Cưới chồng Hàn quen qua mạng, cô nàng người Việt không khỏi ngạc nhiên trước những “tật xấu” của chồng.
Nhiều người vẫn hay bảo “ghét của nào trời trao của nấy” hay nhẹ nhàng hơn là “trái dấu thì hút nhau” quả chẳng sai chút nào. Tham gia chương trình dành cho những đôi vợ chồng trẻ, Thanh Trà (30 tuổi) và chồng là Cho Hyojong (34 tuổi, người Hàn) đã mang đến câu chuyện hài hước, đúng kiểu duyên tới là không chạy đâu cho thoát.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son)
Chia sẻ về cơ duyên khiến cả hai quen biết nhau, Thanh Trà cho biết chị biết Cho Hyojong qua ứng dụng học tiếng Nhật. Chị chủ đông nhắn cho anh vì trông thấy giống một người bạn cũ của mình. "Vậy gặp ở ngoài đi xem ở ngoài có giống thật không", câu trả lời của Hyojong khiến cô gái Việt không khỏi bất ngờ.
Vậy là cả hai sắp xếp để gặp nhau ngoài đời. Khi trông thấy đối phương, cả Thanh Trà và Cho Hyojong đều có chút “thất vọng” vì đó không phải là hình mẫu trong tưởng tượng của mình. Trong khi anh chàng người Hàn thích những cô gái mũm mĩm thì Thanh Trà lại thích người cao, dáng gầy.
Tuy nhiên, cả hai vẫn liên lạc và dần dần nảy sinh những cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương. Có lần, Hyojong rủ bạn gái sang nhà nấu ăn và chị Trà biết rõ dụng ý của anh là gì. Ấy vậy mà, anh chàng người Hàn lại bẽn lẽn, không dám chủ động với bạn gái. Sau này, anh chia sẻ rằng không muốn đối phương nghĩ mình là trai hư nên cố giữ ý tứ để tránh bị hiểu lầm.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Vợ chồng son)
Sau 8 tháng hẹn hò, Thanh Trà dẫn Cho Hyojong về ra mắt gia đình. Anh chàng người Hàn đã nhờ bạn gái dạy mình câu nói để thuyết phục bố mẹ cô.
"Ba mẹ ơi, con yêu Trà nhiều con muốn làm Trà hạnh phúc. Nếu ba mẹ đồng ý con muốn kết hôn cùng cô ấy". Khi nghe anh chàng người Hàn bập bẹ mấy câu tiếng Việt bày tỏ tình cảm với con gái mình, bố mẹ của Thanh Trà cảm nhận được sự chân thành ở anh chàng.
Khi tình yêu chín muồi, cặp đôi Việt - Hàn quyết định đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà. Lúc này, cô nàng người Việt mới ngỡ ngàng khi “khám phá” ra nhiều “tật xấu” của chồng.
"Mình nghĩ người Hàn họ rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng anh này sống theo kiểu tự do. Thích ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ. Nói chuyện to tiếng, mỗi lần ra ngoài cả hai trò chuyện mà như đang cãi nhau khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Anh cũng không thích dọn dẹp và rửa chén hay làm việc nhà", Thanh Trà “bóc phốt” chồng trên sóng truyền hình.
Trong khi đó, Hyojong lại cho rằng vợ quá sạch sẽ, kỹ tính vì ngày nào cũng dọn dẹp, rửa chén ngay sau khi ăn trong khi anh thường dồn đến 2 ngày mới rửa một lần.
Khi về chung một nhà, chuyện “vỡ mộng” là điều khó tránh vì không ít thì nhiều cũng sẽ xảy ra. Điều quan trọng là người trong cuộc có chấp nhận thay đổi để bản thân ngày càng hoàn thiện cũng như có trách nhiệm vun đắp tổ ấm. Anh chồng Hàn cho biết bản thân đang cố gắng thay đổi, sạch sẽ, gọn gàng hơn để vợ hài lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1