Sống chung với mẹ chồng "xịn sò" thế này thì nàng dâu nào mà chẳng ao ước cơ chứ!
Lấy được tấm chồng ưng ý đã là một hạnh phúc đủ đầy, nhưng có được bà mẹ chồng tâm lý, cưng chiều con dâu như con gái ruột thì có lẽ hạnh phúc còn nhân đôi nữa. Đặc biệt là trong dịp cuối năm nay khi mà nhiều nàng dâu xa nhà vì tình hình dịch bệnh phức tạp không thể về thăm bố mẹ ruột, điều ấy làm các nàng dễ tủi thân hơn. Vì vậy mà chút hành động, quan tâm nhỏ của gia đình chồng cũng đủ giúp các nàng dâu cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.
Như câu chuyện của nàng dâu trẻ dưới đây này:
"Góc khoe mẹ chồng. Nhả vía nhà chồng tốt với cưng chiều cho chị em mình ạ.
Em đang ngồi cày phim, mẹ chồng bảo: 'Bà cho mua quần áo cho Nghé' (Nghé là tên ở nhà của con em). Bà toàn bế con cho cày phim.
Em sinh con 1 tay mẹ chồng lo từ A-Z. Dịch hoành hành, mẹ đẻ em không đến chăm em được. Bố mẹ chồng em lo hết. Chồng cũng cưng chiều em. Chỉ cần em ngoan thì cái gì cũng có".

Được biết, nàng dâu này lấy chồng xa, đến khi sinh con bố mẹ ruột cũng không lên chăm được vì kẹt dịch. Nhưng may mắn làm sao khi mà cả chồng và gia đình chồng luôn yêu thương, cưng chiều cô hết mực. Không chỉ được mẹ chồng chăm con trong thời gian sinh đẻ, nàng dâu trẻ còn thường xuyên được mẹ chồng phụ giúp trông con để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, xem phim. Tết đến xuân về thay vì "lì xì" cho bố mẹ chồng thì cô còn được cho chút tiền để sắm sửa nữa. Đây có lẽ là những điều khiến bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được khi sống chung với gia đình nhà chồng.
Tâm sự của cô dâu trẻ hiện đang thu hút hơn hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Phần lớn mọi người đều khen ngợi và tỏ ra khá ganh tỵ với nàng dâu may mắn trong câu chuyện:
- "Có quả mẹ chồng hết ý, xin vía với nào"
- "Nói chung thà khổ trước sướng sau. Trước lận đận một chút, sau có gia đình nhà chồng tốt thì hết ý".
- "Còn hên xui nữa ý, không phải mẹ chồng nào cũng được như thế này đâu"
Năm hết Tết đến, ngoài những câu chuyện không hồi kết nào là đưa tiền sắm Tết, chuẩn bị Tết, làm cỗ, về quê... của các nàng dâu với hai bên nội ngoại thì đâu đó vẫn còn những câu chuyện đáng yêu như trên, mọi người nhỉ? Như vài ngày trước đây thôi, cũng có một mẹ bỉm 'khoe' được mẹ chồng lặn lội từ quê lên phố để cho tiền dâu đi đẻ, đêm nào cũng thức đến 3-4h sáng để chăm cháu cho dâu được ngủ ngon giấc. Đọc mà thấy ấm lòng thật sự.
Thế mới nói trong thời đại ngày nay, các mẹ chồng đã thoáng hơn rất nhiều, không còn quá khó tính, khắt khe với nàng dâu như những bà mẹ chồng ngày xưa nữa. Họ đã thông cảm và sẻ chia nhiều hơn với con dâu nên các cô gái trẻ có thể yên tâm mà "từ bỏ cuộc chơi" rồi nhé!
Theo 2Sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1