Trường hợp này hiếm gặp quá, chúng tôi cũng không biết bàn luận gì thêm. Chỉ có thể khẳng định cô gái gặp được bạn trai tốt, trong sáng đến mức hiếm có khó tìm.

Người ta nói, vui nhất chính là giai đoạn các cặp đôi đang hẹn hò. Hai người không sống cùng, không thấy được mặt trái của đối phương nên gặp nhau lúc quần áo thơm tho, tóc tai chỉnh tề và tâm trạng phấn khởi nhất. Dù có ở bên nhau bao lâu cũng thấy không đủ, và dù đối phương có chở đi đâu cũng thấy vui.

Cặp đôi sau đây cũng vậy, hẹn hò đi chơi vui vẻ thì tự dưng bạn trai đòi vào nhà nghỉ để học bài. Đầu cô nàng lập tức “nhảy số”, cho rằng bạn trai có ý định không mấy trong sáng nên dè chừng giữ thân. Vào phòng, chưa kịp nói với nhau câu gì thì anh chàng mở máy lên học bài thật. Mà học rất chăm ngoan nữa là đằng khác, từ đêm tới sáng anh chỉ dán mắt vào màn hình laptop khiến cô bạn gái vô cùng sốt ruột.

Chụp lại hình ảnh bạn trai chăm chỉ học hành trong nhà nghỉ, cô bạn gái than thở: “Đang đi chơi, anh ấy nói vào khách sạn đi anh tới giờ học rồi. Và ổng học suốt đêm tới sáng thật luôn”. Không thể tin được phải không? Cô gái chỉ biết để yên cho anh học chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng cuối cùng thì cô chọn chia tay khiến ai nấy đều bất ngờ.

hình ảnh

Và anh chàng ngồi học tới sáng trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô gái. Ảnh Him

Cư dân mạng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ngợi khen anh chàng quá bản lĩnh và có ý chí. Chơi ra chơi, học ra học rất rõ ràng:

- Gặp tôi như vậy tôi thương còn không hết chứ ở đó mà chia tay.

- Thấy bạn trai đáng yêu quá mà, bạn này không biết trân trọng một người hiền lành chân thật thế này sao?

- Ủa chứ muốn sao giờ ta? Đang đi chơi tới giờ học thì học thôi, vậy cũng chia tay.

- Giờ ngoan cũng bị chia tay, hư cũng chia tay, sống sao cho vừa lòng mấy bạn đây.

Đây không phải là lần đầu tiên các chàng trai đưa bạn gái vào nhà nghỉ rồi ngủ luôn tới sáng. Còn nhớ trong chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Bá Tuấn - Kim Hoàng làm khán giả bất ngờ khi tiết lộ vào giai đoạn cả 2 còn hẹn hò, Bá Tuấn đưa bạn gái mình vào nhà nghỉ nhưng anh chẳng có làm gì khác ngoài chuyện ngủ ngon lành. Thấy khó hiểu, chị Hoàng cũng chẳng hỏi gì thêm mà thấy tin tưởng hơn.

hình ảnh

Anh Tuấn và chị Hoàng trong chương trình. (Ảnh chụp màn hình: Vợ chồng son)

Nói về việc này, anh Tuấn có tâm sự thật ra anh đã học được bí kíp của đàn anh nên mới có màn ngủ li bì như thế: “Đây là mấy anh đi trước có kinh nghiệm chỉ cho em. Mới lần đầu, với con gái, mình cứ phải đàng hoàng, lịch sự, không làm gì hết thì những lần sau mới thoải mái và dễ dàng hơn”. 

Cũng có trường hợp dắt bạn gái đi nhà nghỉ, hứa hẹn sẽ “không làm gì” nhưng sau 9 tháng 10 ngày thì cô gái hạ sinh em bé kháu khỉnh, vui vẻ cả gia đình 2 bên. 

Nhưng mà chung quy là, quen được bạn trai hiền lành, chân chất thì các nàng nên biết yêu thương nha. Còn nếu không đồng ý trước cách hành xử của anh thì nên góp ý, trao đổi với nhau. Đừng vì tí chuyện mà dễ dàng buông tay, tìm được nhau khó lắm chứ phải đâu chuyện đùa. Hôm nay chia tay người này, biết đâu sau này không tìm được ai tốt tính hơn thì sao?

Mà làm gì thì làm, các nàng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân và chọn biện pháp an toàn, không để lại hậu quả nha.