Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha, nhưng mấy ai hiểu, mẹ và con gái mới đích thực là người tình nhiều kiếp. Bởi “con gái như chiếc áo khoác mùa đông của mẹ” - luôn ấm áp và không thể tách rời nhau.
Lại nói trong tình yêu, mẹ từng khuyên con không nên tiếp tục với người này, rằng người kia không phù hợp cho cuộc sống tương lai... Nhưng con gái lại nghĩ mẹ chỉ đang cố kiểm soát các mối quan hệ theo ý mình, nên chẳng bao giờ lắng nghe lời mẹ dặn.
Câu chuyện day dứt về người phụ nữ chưa kịp báo hiếu: Con ơi, mẹ đã không còn có mẹ nữa rồi
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Ví như câu chuyện của Thanh, cô gái đã từng là niềm tự hào của người mẹ đơn thân. Đi đến đâu mẹ cũng khoe về cô con gái đỗ thủ khoa trường chuyên của thành phố. Trong suy nghĩ mẹ, Thanh sẽ có cả một tương lai tươi sáng.
Nhưng ngay khi bước chân vào giảng đường Đại học, Thanh bắt đầu thay đổi. Cô đã biết rung động. Thanh nhanh chóng có một tình yêu. Thanh cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào, sâu sắc, lãng mạn của người con trai ấy. Nhưng mẹ cô thì cấm cản quyết liệt.
Với bà, anh ta là một kẻ lăng nhăng với bề ngoài bóng bẩy cùng những câu nói đưa đẩy không thật lòng. Nhưng Thanh thì suy nghĩ khác, cô bắt đầu ghét mẹ vì cấm cản mình quá đà. Cô cho rằng mẹ hận đàn ông nên ác cảm với người yêu mình. Và rồi càng quản thúc, Thanh càng muốn ‘bùng nổ’.
Trong một phút giây ngã lòng, cô đã dâng hiến tất cả cho anh ta. Thanh vụng về và ngô nghê không hề biết rằng những hậu quả để lại. Phát hiện mình có thai, Thanh hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm gì.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Người yêu khuyên cô nên bỏ cái thai ấy đi, nhưng cô từ chối. Vì chuyện này mà hai người đã chia tay nhau. Trong cái khoảnh khắc ấy Thanh mới nhận ra sự xảo trá của một người đàn ông và lời mẹ nói năm nào là sự thật.
Nhận được tin “dữ”, mẹ cô hoảng loạn đến nỗi ngất đi, thậm chí có khoảnh khắc, bà muốn từ mặt đứa con này. Nhưng sau cùng, bà vẫn bằng lòng thứ tha và ôm con gái dại khờ vào lòng. Mẹ Thanh nói: “Cứ đẻ rồi mẹ nuôi”.
Giây phút ấy. cô mới cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến mà mẹ dành cho mình. Cô nghĩ đến đứa con của mình. Nếu cô làm mẹ, cô biết cô cũng sẽ dành cho con những tình cảm yêu thương vô cùng, giống như mẹ cô.
Thế đấy con gái ạ, lời mẹ dặn bao giờ cũng trái quan điểm với bản thân mình đôi chút nhưng nếu chúng ta làm mẹ, nếu sống đủ lâu để tích lũy ‘sự trải đời’, chúng ta sẽ dần thấm thía những lời mẹ dặn ngày hôm nay.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Hãy yêu bản thân trước tiên
Trong tình yêu, mẹ thường bảo con gái nên nhận ra giá trị của bản thân mình. Nếu con không tự yêu thương lấy chính con, thì sẽ chẳng có ai làm điều đó thay con cả. Con có thể không phải là cô gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất mà các anh chàng được gặp. Nhưng con đã đang và sẽ luôn là một cô gái đặc biệt nhất - theo cách của riêng con.
Đàn ông không có ai là duy nhất
Đừng bao giờ để cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào một người đàn ông. Đừng coi anh ta là duy nhất, là người tốt nhất, là người không thể thay thế bởi bất kỳ một ai khác. Bởi vì nếu biết được điều ấy, anh ta sẽ làm tổn thương con.
Khi yêu ai, con hãy chỉ yêu người ta đủ nhiều, đủ chân thành là được. Đừng dốc cạn kiệt tim mình mà si mê, mà mãnh liệt, mà thề bồi sống chết. Để rồi sau tất cả, khi mối tình qua đi, con sẽ gục ngã và đau đớn biết nhường nào. Hãy chỉ coi đàn ông đi qua đời con là một cơn gió thoảng, người ở lại mới xứng đáng để con yêu thương và tin cẩn cả cuộc đời.
Hãy học cách buông bỏ khi cần thiết
Sẽ có người nói với con những lời ngọt ngào, nhưng rồi nhanh chóng quên đi hết. Cũng sẽ có những người chẳng bao giờ ngọt ngào với con, nhưng lại sẵn sàng chứng minh rằng họ yêu con thật lòng. Hãy tỉnh táo, đừng chờ đợi trong vô vọng với một người không thật lòng yêu con. Cũng đừng níu kéo ai đó quá nhiều lần.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Nếu họ cần con, yêu con, họ sẽ tự giác mà ở lại. Nếu họ không cần con, không yêu con nữa, dù con có níu giữ thế nào thì họ cũng tìm cách để rời đi. Hãy buông bỏ đúng lúc, để giữ cho lòng tự trọng của mình không bị hạ quá thấp.
Giữ lấy tôn nghiêm của bản thân
Con gái à, con phải nhớ, tình yêu nhất định phải xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng dành tình cảm cho nhau, chứ không phải một bên mãi theo đuổi, còn một bên trốn tránh.
Nếu có ra ngoài ăn uống, nhớ mang ví tiền của mình; đi siêu thị mua sắm, hãy tự mình trả tiền; nhận quà của người khác, không được quên tặng quà đáp lễ.
Trong tình yêu, đừng bao giờ làm một người con gái chỉ biết đưa tay đòi quà từ người khác. Son môi dù đắt, mẹ vẫn hy vọng, con có thể tự mình mua lấy. Hãy duy trì một phần tôn nghiêm của bản thân trước mặt người mà con yêu, không phải làm màu đâu, đó là tự trọng.
Hãy giữ mình trước hôn nhân
Con gái của mẹ, nếu có một ngày, con rơi vào mối luẩn quẩn rằng không biết có nên chung sống với một người đàn ông hay không, mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ thật kĩ. Có một câu nói rằng: "Người ta chung sống với nhau không phải vì muốn ở chung phòng ngủ, mà vì muốn chăm sóc nhau được tốt hơn".
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Mẹ cũng mong rằng người muốn sống cùng con ấy, là vì yêu con, muốn chăm lo cho con nên mới ở cạnh con, chứ không phải vì muốn tìm kiếm chút cảm giác kích thích và mới mẻ.
Một người đàn ông nếu thực sự yêu con sẽ trân trọng con như chính sinh mệnh mình, và sẽ không bao giờ vì cái gọi là trinh tiết mà rời bỏ con.
Và người trưởng thành, một khi đã lựa chọn thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gánh chịu bất kì hậu quả nào có thể xảy đến: Có được là may mắn, không có được chính là số phận!
Ly hôn hay chia tay chẳng có gì đáng xấu hổ
Gặp nhầm người, biết buông tay kịp thời, là một dấu hiệu cho thấy con đã biết chịu trách nhiệm với đời mình. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì.
Con phải thử bước ra khỏi quá khứ, thậm chí con phải sống sao cho hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, để người ấy phải hối hận vì ngày đó đã không cố gắng mà trân trọng con.
Khi con như bông hoa nở rộ, như cánh bướm bung xòe, mặt trời tự nhiên sẽ chiếu rọi, sẽ giúp con gặp được một người tốt hơn. Hiểu được cách dừng bước trước khi tổn thương quá nhiều, là trí tuệ lớn nhất của người con gái. Yêu đương là như thế, hôn nhân là như vậy.
Nhớ lời mẹ dặn, nha con!

