Chi khó tính khó chiều thế này thì cố gắng đến mấy chắc cũng chẳng bao giờ làm Chi vừa lòng. Thôi suy nghĩ lại nha bạn ơi.
Để có được người mình yêu, các anh chàng bỏ không ít thời gian, công sức và chịu khó cực kỳ. Bởi bản chất đàn ông là thích chinh phục, cô gái nào khó tính khó chiều mà lỡ các anh đã thích rồi thì dù sống chết thế nào cũng phải theo đuổi cho bằng được. Yêu đương hơi mệt nhưng đôi khi làm cô gái mình yêu vui vẻ khiến các anh cảm thấy hạnh phúc.
Đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng chai mặt không bằng tinh tế với người mình yêu. Anh chàng sau đây dành cả thanh xuân để yêu cô nàng tên Chi. Biết Chi khó chiều, anh còn ghi chú trong điện thoại những điều Chi không thích và những “yêu sách” của cô. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như những điều này khiến anh không ít lần đau đầu vật vã. Chi không làm khó mình, Chi làm khó anh và có những yêu cầu tỉ mỉ đến bất ngờ.
Cẩm nang yêu Chi. Ảnh Vietnamnet
Trong ăn uống, có những điều làm Chi không thích như:
- Chi không thích ăn bún đậu với mắm tôm hay nước mắm. Chi thích ăn bún đậu với gia vị và chanh.
- Chi không ăn được hành. Chỉ một cọng hành cũng phải bỏ ra.
- Khi Chi nói ăn gì cũng được tức là Chi đang muốn 'ăn' cả bạn.
Về bạn trai, Chi cũng quan tâm đến những chuyện riêng tư nhỏ nhặt nhất như cách ăn mặc. Dù chẳng biết quan tâm đến những điều này để làm gì nhưng vì yêu Chi, anh chàng nhất định nghe lời:
- Chi thích con trai mặc sịp đùi, không thích con trai mặc sịp tam giác.
- Không được nghe lời Chi quá. Chi thích con trai phải quản được mình nhưng vẫn phải chiều mình.
- Luôn phải nói yêu Chi, không được để Chi rep (trả lời) tin nhắn cuối cùng.
Lúc nào Chi dỗi phải mua cho Chi cốc trà nhài sữa size L với 70% đường, 50% đá, gấp 2 trân châu và pudding là Chi cười ngay.
Ảnh minh họa, mommybooklet.com, Vietnamnet
Sơ sơ nhiêu đây, không biết sắp tới Chi sẽ còn điều gì chưa hài lòng nữa hay không. Tuy nhiên, cô nàng tên Chi này có vẻ là người rất khó tính, khó chiều và hơi cứng nhắc. Muốn quen được cô nàng lâu dài hơn, anh chàng này phải có sức chịu đựng và bền lòng trước mọi “yêu sách” cũng như những lần nắng mưa thất thường của nàng.
Chính bản thân anh chàng cũng than thở: “Có người yêu vui mà nhiều lúc cũng khổ lắm các ông ạ! Thỉnh thoảng phát hiện ra cái gì mới là phải ghi chú lại ngay. Làm trái ý cái có mà…”.
Bình luận của cư dân mạng. Ảnh Vietnamnet
Nói chung, trong tình yêu thì phải có một người yêu nhiều hơn người còn lại. Cũng vì yêu nhiều hơn mà sẵn sàng chịu đựng, thậm chí là hy sinh để đối phương hạnh phúc. Anh chàng trong câu chuyện này cũng vậy, anh yêu cô gái tên Chi và nỗ lực ghi nhớ từng chi tiết, yêu cầu mà Chi đưa ra. Một anh chàng với khả năng kiên nhẫn và tình yêu ngọt ngào như thế này đúng là hình mẫu mơ ước của rất nhiều cô gái.
Cứ yêu nhưng đừng mù quáng nhé bạn. Tình yêu muốn được duy trì lâu dài thì phải có sự cố gắng của cả 2. Còn nếu chỉ có anh chàng cố gắng, một mình tự xoay sở để Chi vui lòng thì chẳng biết anh sẽ trụ được bao lâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1