Tốt nghiệp Đại học, rất nhiều người trẻ rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Không ít trong số họ chọn cách ăn bám cha mẹ, về nhà nằm dài, chờ thời. Thời gian càng lâu, tuổi tác càng lớn, họ trở thành gánh nặng của xã hội, là "của nợ" của gia đình.
Người ta gọi đó là thế hệ Boomerang, cứ quẳng đi rồi lại quay về, không thể tự do mà sải cánh. Tuy nhiên, vẫn còn đó những con người có suy nghĩ tích cực, như câu chuyện sau là minh chứng.
Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại bức ảnh anh chàng ngồi trên xe buýt không dám ngồi lên ghế xe vì sợ làm bẩn cho người đi sau ngồi phải. Theo chia sẻ từ bản thân, anh là phụ hồ thu nhập chẳng được bao nhiêu nên đi xe buýt cho tiết kiệm.
Anh thợ hồ ngồi một góc phía trước để tránh làm bẩn ghế (Ảnh: FB)
Cũng trong đoạn video, anh chàng vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn nốt chiếc bánh trên tay để chống đói trên quãng đường về nhà. Mặc dù có người bảo anh lên ghế chứ đừng ngồi ở dưới nhưng anh vẫn không chịu vì sợ mình ngồi lên dính bụi, khách đi sau sẽ bị bẩn.
Trong quá trình trò chuyện anh còn tiết lộ rằng bản thân vốn học y nhưng ra trường chẳng may không xin được việc nên phải làm phụ hồ. Hiện tại anh vẫn độc thân, không dám lấy vợ vì nghèo chưa có tiền, sợ người con gái mình yêu phải khổ.
Có lẽ, đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ giữa cuộc sống nhiều xô bồ và bon chen, nhưng vẫn khiến bao người phải ngậm ngùi. Thực tế vốn dĩ thật tàn nhẫn, không phải ai được học hành tử tế, là người lương thiện thì khi ra trường cũng sẽ kiếm được việc làm như ý.
Mỗi người một số phận, 4, 5 năm học đại học, tốn kém bao nhiêu tiền của, thời gian, nhưng khi ra trường, còn phải dựa thêm chút ‘may mắn’ để tìm thấy một công việc đúng với ý thích, đam mê của bản thân.
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: FB)
Ừ thì trong mắt của nhiều người, việc đi phụ hồ, nhặt rác sau khi tốt nghiệp đại học danh giá là hành động kém cỏi và thấp hèn. Nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bởi câu chuyện mưu sinh không có chỗ cho những giấc mông viễn vông.
Thà rằng như anh chàng nói trên, chấp nhận cúi mình xuống để có miếng cơm, có chút tiền phụ đỡ cha mẹ, còn hơn là cao cao tự tại về nhà ăn bám, khiến gia đình mệt mỏi không thôi.
Nên nhớ ở Nhật Bản, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo, từng cho sinh viên đến thực tập ở công ty tàu hỏa và việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé. Họ phải học lao động bằng chân tay. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp.
Trong khi đó, xã hội giờ có nhiều người bằng cấp đầy mình nhưng chưa bao giờ làm tới những công việc chân tay, chưa từng trải qua cảm giác đổ mồ hôi suốt 8 tiếng, mặt mũi lấm lem, áo quần đầy bùn đất.
Rất nhiều lời động viên gửi tới anh (Ảnh: FB)
Những người trẻ đó giờ chỉ học trên giấy tờ, đọc sách, nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả. Đến khi gặp sự cố lại không thể giải quyết được vì vốn sống và suy nghĩ hạn hẹp, giản đơn.
Vậy cho nên, lao động chân tay không có gì đáng xấu hổ, thực sự còn rất quý giá, giúp chúng ta có những trải nghiệm và kỹ năng để bước vào đời. Hơn hết, nó còn giúp gia đình ổn định, để mẹ cha bạc mái đầu không còn đau đáu vì con.
Chính vì thế mà trước câu chuyện cựu sinh viên trường y nhiều ý kiến cho rằng anh có ý thức rất tốt, là tấm gương về cách cư xử nơi công động để mọi người noi theo.
Không ít cư dân mạng thầm cảm phục vì dù đi làm về rất mệt rồi nhưng anh vẫn cười lạc quan và không quên nghĩ đến người khác khi chấp nhận ngồi dưới sàn thay vì ở trên ghế. Ai cũng mong trong tương lai anh chàng sẽ thành công khi tìm được công việc tốt hơn.
Chợt nhớ cách đây không lâu ở Thái Lan cũng có câu chuyện đầy xúc cảm về cô gái tên là Suwanan Ketiam, đã chọn chọn công việc dọn vệ sinh đường phố sau khi tốt nghiệp Đại học. Sau này, bức ảnh một bên mặc bộ quần áo cử nhân, một bên mặc đồ lao động của Suwanan đăng tải trên trang cá nhân gây sốt mạng xã hội.
Cô gái tốt nghiệp Đại học đi làm lao công (Ảnhhttp: today.line.me)
Được biết, Suwanan lớn lên trong một gia đình khá khó khăn. Mẹ cô đã rất vất vả để nuôi nấng con gái đi học. Vì vậy, Suwanan chọn công việc này cũng vì muốn lo cho mẹ.
"Đừng quá suy nghĩ về việc phải tìm một công việc lương cao. Hãy hỏi bản thân bạn thực sự muốn làm gì, hay có thoải mái với việc đang làm hay không. Hãy tìm công việc bạn thấy hạnh phúc hơn là ngồi đó chờ việc và không có đồng xu nào", Suwanan chia sẻ.
Nguồn tham khảo: Ngoisao.net

