Chú rể cầm tay cô dâu, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước quan viên hai họ và rất đông khách mời. Dù vẫn có những lời bàn ra tán vào nhưng tình cảm giữa họ là rất chân thành.

Với rất nhiều người hiện nay, tôi thấy họ có quan niệm là tình yêu chân chính đôi khi đặt sau tiền tài vật chất vì cho rằng thời buổi này không có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng, yêu nhau đến mấy mà không tiền thì chẳng thể lâu bền. Thế nhưng tùy vào sự lựa chọn của mỗi người chứ không có đúng sai. Đến cuối cùng, hai cá thể đồng điệu trong tâm hồn và mục đích sẽ tìm đến và gắn kết với nhau.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải khoảnh khắc đẹp trong đám cưới của một cặp đôi đặc biệt. Theo đó, cô dâu có ngoại hình nhỏ nhắn, cao chưa tới vai chú rể. Tuy chênh lệch khá nhiều nhưng họ vô cùng hạnh phúc khi được kết hôn với nhau. Trên sân khấu, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào đánh dấu giai đoạn mới của mối quan hệ chính là trở thành vợ chồng với sự công nhận của gia đình, người thân.

hình ảnh

Họ trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và khách mời. Ảnh Vietgiaitri

Cũng như bất kỳ cặp đôi nào có sự chênh lệch nhiều về ngoại hình hay tuổi tác, cô dâu chú rể trong câu chuyện này cũng nhận về ý kiến trái chiều, những nghi ngờ rằng anh chịu lấy cô dâu vì tiền hoặc địa vị. Nhưng có nhìn thấy cái nắm tay thật chặt, ánh mắt yêu thương trao nhau của cặp đôi mới biết họ thật sự đến vì tình cảm. Chú rể cao lớn có thể bảo vệ, che chở cho cô dâu nhỏ nhắn trong suốt quãng đời còn lại. Nếu vì vật chất hay địa vị mà không xuất phát từ tình yêu thương thì giữa cả hai ít nhiều sẽ có sự xa cách, người ngoài không khó để có thể nhận ra.

Khách mời đến tham dự đã vỗ tay chúc mừng cặp đôi nên duyên vợ chồng. Ngoại hình không còn là điều gì to tát khi giữa cả hai yêu thương nhau thật lòng và nguyện gắn bó cùng nhau từ nay đến mãi về sau này.

Không chỉ khách mời đến tham dự mà những ai đọc được thông tin của cặp đôi trên mạng xã hội cũng gửi lời chúc tốt đẹp mong họ mãi mãi hạnh phúc.

hình ảnh

Thành vợ chồng trong lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Ảnh Vietgiaitri

Cách đây vài tháng, trên kênh Độc lạ Bình Dương đăng tải câu chuyện tình yêu siêu đẹp giữa anh Giang (quê Bình Phước) và chị Liên. Cả hai nên duyên khi chị Liên vào Sài Gòn làm công nhân và tình cờ gặp được anh Giang làm ở xưởng gỗ kế bên. 

Chị Liên cao 1,2 mét trong khi anh Giang lại có ngoại hình cao lớn. Như duyên nợ định sẵn, anh chị vừa gặp nhau đã thấy có tình cảm. Anh Giang thương chị nhỏ nhắn, trông hiền lành dễ mến khiến anh muốn chở che cả đời. Còn chị rung động trước sự chân thành của người đàn ông giản dị:

“Dần dần trái tim tôi rung động, yêu anh từ bao giờ chẳng biết? Tôi tự nghĩ có người thương mình thật lòng thì làm liều xem sao? Nếu anh bội bạc thì coi đó là một trải nghiệm đau đớn trong đời, còn thương thật thì có phải lời to? Vì thế tôi nhận lời làm bạn gái của anh”, chị Liên tâm sự.

hình ảnh

Anh Giang và chị Liên lấy nhau hơn 10 năm. Ảnh Độc lạ Bình Dương

Về phía gia đình chị Liên, bố mẹ sợ rằng con gái bị lừa nên lúc đầu họ phản đối. Nhưng trên đời này người chân thật thì sớm muộn gì cũng gỡ bỏ thành công mọi sự nghi ngờ. Anh Giang thương chị Liên hết mực, anh dần dà khiến nhà chị Liên tin tưởng và đồng ý cho cả hai đến bên nhau.

Chị Liên nhớ lại: “Ba mẹ thấy anh Giang thật lòng nên không ngăn cấm nữa! Sau đó anh dẫn tôi về quê anh giới thiệu với mẹ và em gái. Mẹ thấy anh dẫn tôi về cũng ngạc nhiên nhưng không cấm cản gì cả? Bà chỉ bảo tùy anh quyết định”.

Sau đó anh chị kết hôn và có với nhau cậu con trai thông minh, càng ngày càng cao lớn. Anh Giang làm việc gần nhà để tiện giúp đỡ vợ con. Anh cũng không bao giờ làm vợ phải lo lắng mà sau giờ làm là về nhà ngay, phụ vợ công việc nhà. Chị Liên nội trợ, dành thời gian chăm chút cho mái ấm nhỏ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng sự lãng mạn giữa anh chị là không bao giờ thiếu. Anh Giang thường xuyên khen vợ đẹp, mua hoa tặng mỗi dịp đặc biệt. Chính vì vậy giúp chị Liên xóa tan đi sự tự ti, ngày càng thoải mái vui vẻ hơn.

hình ảnh

Anh chị rất yêu thương và hạnh phúc khi có nhau. Ảnh Độc lạ Bình Dương

Tuy nhiên, sống trong vòng tay yêu thương của chồng, đôi lúc chị Liên không tránh được những suy nghĩ bâng quơ: “Đôi lúc tôi tự suy nghĩ sao anh Giang lại lấy tôi? Ngoài kia có bao người lành lặn, xinh đẹp mà anh không ưng, lại cưới người nhỏ con, không ưa nhìn rồi nghèo nữa. Thực sự tôi thấy mình may mắn vô cùng khi có một người chồng tốt bụng, đứa con trai biết yêu thương bố mẹ. Tôi cũng từng sợ anh có bồ nhưng thấy anh lúc nào cũng yêu thương vợ con nên nghĩ hạnh phúc tới đâu hay tới đó”.

Hôn nhân của anh chị là điều khiến nhiều người phải học hỏi. Bất kỳ sự chênh lệch nào cũng không quan trọng khi cả hai thật lòng yêu thương nhau. Có biết bao người trên thế giới dù có hoàn cảnh tương đồng, ngoại hình xứng đôi, học vấn địa vị đỉnh cao nhưng họ không thật lòng yêu thương hoặc một trong hai không chung thủy, không tôn trọng người chung chăn gối thì cuộc hôn nhân đó không thể dài lâu hoặc ở bên nhau chỉ là sự dằn vặt khổ đau.