Chuyện tình của chàng trai mất đi đôi chân sau cơn bạo bệnh và cô nàng xinh đẹp từng ở Nhật khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương, tích cực. 

Mới đây, mình tình cờ xem được câu chuyện của anh Tô Đình Khánh (30 tuổi, sống tại TP.HCM) và cô nàng tên Thương (26 tuổi, quê ở Bình Định) trên trang FB Độc Lạ Bình Dương và thấy xúc động vô cùng. Cặp đôi này đã đến với nhau bằng tình cảm mãnh liệt, chân thành, vượt qua rào cản ban đầu và đặc biệt là câu chuyện của anh Khánh hẳn sẽ khiến nhiều người càng thêm ngưỡng mộ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Trước đây, anh Khánh từng là chàng trai lành lặn, đầy nhiệt huyết, sống tử tế nhưng chẳng may bị bạo bệnh và mất đi đôi chân để giữ lại sự sống. Biến cố năm đó từng khiến Khánh buồn bã suy sụp nhưng anh dần vực dậy bản thân, không đầu hàng số phận nghiệt ngã.

Tận cùng bế tắc, anh chàng thức tỉnh chỉ có chính mình mới cứu được mình trong tình cảnh này. Anh lên mạng xã hội, công khai hình ảnh mới của bản thân rồi mua xe lăn để ra phố. Khánh nhìn vào tấm gương của Nick Vujicic - người đàn ông sinh ra đã không có tay chân nhưng đã trở thành diễn giả nổi tiếng thế giới - để nỗ lực phấn đấu. 

Từ ngày sống lạc quan, tích cực, Khánh đã gặp được tình yêu của đời mình. Những ngày gần đây, anh và vợ sắp cưới là Thương đang tất bật chuẩn bị hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. 

Theo như lời của Thương chia sẻ, cô biết đến câu chuyện đặc biệt của Đình Khánh từ 5 năm trước qua mạng xã hội. Lúc đó, cô còn ở bên Nhật. Đến tháng 3/2022, Thương mới chính thức quen biết Khánh và hai người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau. Tháng 5/2022, cô nàng quê Bình Định thu xếp công việc để bay về Việt Nam gặp Đình Khánh. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Ban đầu, hai người quen biết nhau qua mạng xã hội và càng trò chuyện, tâm sự càng nhận ra nửa kia là định mệnh của đời mình. Tính đến nay, thời gian Khánh và Thương quen biết, hẹn hò chỉ tầm 4-5 tháng nhưng cặp đôi đã quyết định “đánh nhanh thắng nhanh” tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022. Theo thông tin mình xem trên kênh Tiktok của cặp đôi, đám cưới của họ dự kiến sẽ mời khoảng 400 khách đến chung vui.

Đình Khánh đã tâm sự thế này: "Em nghĩ là thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, 2 người cùng đồng điệu với nhau. Và bản thân em đã nhìn nhận được sự đồng cảm của bạn ấy, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của bạn ấy khi ngỏ lời với gia đình. Lúc đó em cảm thấy cô gái này thực sự dám đến với mình, vượt qua được rào cản gia đình. Và được 2 bên gia đình ủng hộ nên chúng em quyết định đến với nhau”. 

Có thể sẽ có ý kiến cho rằng việc yêu nhanh cưới vội sẽ dễ khiến các cặp đôi khó lòng hạnh phúc dài lâu. Đã vậy, Đình Khánh còn mất đi đôi chân trong khi vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình rất quan trọng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Thương, cô nàng đã cảm nhận được ý chí, nghị lực của bạn trai vì anh đã qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn sống lạc quan, có ích. Ở bên cạnh người đàn ông này, Thương cảm thấy đầy ấm áp, tin tưởng nên có thể yên tâm trở thành vợ của anh. 

"Ở bên cạnh người như vậy mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống, trái tim của mình được nhẹ nhàng”, cô nàng 26 tuổi bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Nhớ lại lúc đón Thương ở sân bay, Khánh đã rất xúc động khi cô ôm chầm lấy anh. Cô không vì việc anh mất đôi chân mà trở nên lạnh nhạt, phán xét. Anh cũng thẳng thắn trao đổi, cho rằng nếu Thương ở bên cạnh mình thì sẽ gặp nhiều lời dị nghị, khó khăn nhưng cô vẫn kiên quyết với tình cảm này. 

Tình yêu chân thành là gì? Nghe có vẻ trừu tượng nhưng đó là khi hai trái tim cùng chung cảm xúc, không vì những yếu tố khách quan mà xem đó là rào cản. Họ yêu bằng trái tim, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của đối phương thay vì tính toán thiệt hơn. 

Tương lai là điều chưa thể biết được nhưng hiện tại Đình Khánh và Thương đã vượt qua nhiều khó khăn, rào cản để đến với nhau. Mong rằng cặp đôi sẽ luôn giữ được cảm xúc đẹp đẽ này và đồng hành với nhau ở chặng đường phía trước. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

hình ảnh

Trước đây, sau khi từ bệnh viện trở về và mất đi đôi chân, Đình Khánh đã tập đi bằng đôi tay để không phải làm phiền đến người khác. Thời gian đầu, cơ thể anh đau đớn, nhất là cánh tay vì phải chịu lực từ toàn thân nhưng nếu không cố gắng thì bản thân sẽ trượt dài, thành kẻ sống bám làm khổ mẹ cha già. Sau bao nhiêu nỗ lực tập luyện, bặm môi vì đau đớn, Khánh cũng có thể di chuyển bằng đôi tay. 

Anh chàng còn buôn bán online để có thu nhập tự nuôi bản thân. Ngoài ra, Khánh còn học thêm tiếng Anh từ một giảng viên tiếng Anh tốt bụng. "Mất đôi chân, nhưng tôi có thêm lẽ sống, có thêm tình yêu và khát khao truyền năng lượng sống tích cực đến mọi người", Khánh chia sẻ. Biến cố, mất mát rồi nỗi đau là chuyện không ai mong muốn ập đến đời mình. Nhưng nếu chẳng may xảy ra thì hãy học cách đối diện, sống chung và nỗ lực.