Vợ mang thai đến 4 đứa con trai nên ông bố này không khỏi lo lắng vì những khó khăn kinh tế cũng như việc nuôi dạy con cái

Trong 1 gia đình, mong muốn sinh con “đủ nếp, đủ tẻ” vẫn là mong muốn của nhiều phụ huynh, thế nên mới có câu chuyện nhiều nhà có con trai lại mong ước sinh thêm cô con gái, còn có con gái rồi thì ước sinh được con trai như câu chuyện trong bài viết này. Được biết gia đình sản phụ này đã có 2 cô con gái nên lên kế hoạch sinh thêm 1 bé trai, thế nhựng quả là ông trời không phụ lòng người, sau khi đi siêu âm thì người mẹ phát hiện mình mang thai tới 4 bé trai khiến cả gia đình đều “dở khóc, dở cười”.

Theo đó, ngày 3/7, bác sỹ Kang Guoliang - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Quận Dancheng cho biết cách đây vài tháng, bố chồng của sản phụ Kim (tên nhân vật đã thay đổi)  đi tới gặp bác sỹ với mong muốn tìm bác sỹ giỏi để giúp con dâu phá thai vì gia đình họ vốn đã không giàu có, bình thường đã áp lực về vấn đề kinh tế hàng ngày, nay nghe tin con dâu mang thai 4 bé trai ông sợ tương lai khó mà lo lắng được chu toàn khi các bé được sinh ra.

Sau đó bác sỹ Kang Guoliang đã nói với người bố chồng rằng đây là một điều may mắn và phúc phần của gia đình, đồng thời khẳng định phía bệnh viện sẽ quan tâm theo dõi sát sao sức khoẻ của mẹ con họ. Qua quá trình đánh giá, tình hình của cả 5 mẹ con đều ổn định, bởi vậy gia đình đã quyết định giữ lại những đứa trẻ.

hình ảnh

Vợ chồng trẻ rất bất ngờ khi biết tin mang thai 4 đứa con trai

Cuối tháng 6, trung tâm y tế đã tổ chức hội chẩn sản khoa cho chị Kim trước khi sinh, quá trình sinh mổ diễn ra tương đối suôn sẻ, chỉ trong vòng 3 phút đã có 4 bé chào đời, 3 bé đầu nặng 1.700 gam, bé cuối cùng nhẹ hơn một chút, nặng 1.500 gam, tất cả đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau khi sinh. Đến ngày 3/7, cả 4 bé trai đều không dùng đến máy thở nữa. Tình trạng sức khỏe của chị Kim cũng đã ổn định và không bị chảy nhiều máu sau sinh.

hình ảnh

1 trong 4 đứa trẻ được sinh ra

Trở thành bố của 6 đứa con sau 3 lần vợ đi sinh, ông bố vừa khóc vừa mừng, mừng vì sinh được 4 đứa con, nhưng lại lo thêm 4 miệng ăn nữa, cảm thấy gánh nặng gia đình đã vất vả rồi nay lại thêm chồng chất. Xét thấy những khó khăn trước mắt của gia đình nên bệnh viện đã quyết định quyên tặng họ 10.000 tệ (tương đương 35,6 triệu đồng) mỗi năm, cho đến khi 4 đứa trẻ đủ 18 tuổi.

hình ảnh

Người chồng chạy đến tặng hoa cho vợ khi chị được đẩy ra khỏi phòng sinh.

Nguồn hình: sohu

Trong một cuộc phỏng vấn, cha của 4 cậu cậu bé này cho biết ban đầu anh muốn đặt tên con là "Quốc - Thái - Dân - An". Tuy nhiên thấy rằng đất nước nơi mình sinh sống vốn đã được bình yên nên anh sẽ đặt tên 4 đứa con mới chào đời lần lượt là Tử Phạm, Hựu Vinh, Văn Xương, Dũng Thạnh với phát âm "Phạm - Vinh - Xương - Thạnh" gần giống "phồn vinh xương thịnh", mang ý nghĩa cầu chúc cho đất nước phát triển phồn vinh.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để nhiều lại nhiều lời bình luận chúc mừng như: “Một lúc sinh đến 4 người con trai, đó là phước phần mà gia đình đã tích lũy trong nhiều đời, đây là điều chắc chắn nhiều người sẽ ghen tị. Phạm - Vinh - Xương - Thạnh là một cái tên hay, người cha đã thật thông minh khi nghĩ ra tên này. Gửi lời chúc phúc đến gia đình bạn, chúc phúc cho những đứa trẻ lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Một số cư dân mạng còn hài hước cho rằng: “Cứ nghĩ sau này 4 đứa con trai mỗi đứa lại sinh 3 đứa con, hai vợ chồng già sẽ phải khóc khi cầm tiền lì xì Tết”.