Nghĩ đến hai từ bạn thân mà tôi thấy ớn lạnh mọi người ạ. Mình thì tốt với người ta bao nhiêu nhưng sau lưng họ lại dã tâm cho mình 1 nhát thấu tim.
Trước đây tôi với Hiền học chung khóa ở trường đại học, hai đứa khác quê nhưng vừa vào năm đầu đã chơi thân rồi. Bọn tôi đều cảnh nhà nghèo nên dễ thông cảm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau từng gói mì.
Bạn tôi rất xinh, năm thứ 4 đại học nó túm được một anh đại gia, cặp kè yêu đương rồi lấy. Tôi cũng mừng cho bạn vì tìm được người đàn ông vừa giàu có lại chiều chuộng vợ. Cuộc sống của nó như bà hoàng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Còn tôi sau khi có việc làm ổn định thì lấy chồng. Tôi lăn lộn kinh doanh từng đó năm giờ cũng có được sự nghiệp riêng của mình. Công ty tôi thành lập làm ăn phát đạt, tôi có nhà, có xe, giúp đỡ được hai bên nội ngoại khi mọi người cần.
Cách đây 2 năm bạn đến nhà tôi khóc lóc:
“Mình mất hết tất cả rồi”.
Hóa ra chồng của bạn làm ăn phi pháp, bị bắt tịch thu hết sạch tài sản. Bản thân bạn phải bán nhà sửa, có bao nhiêu đem cho chồng đền bù thiệt hại. Nhìn cảnh 2 mẹ con đang sống sung sướng bỗng chốc trắng tay, không nơi nương tựa tôi thương quá.
“Về nhà mình ở một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp”.
Tôi cũng bảo giúp việc dọn một căn phòng thật rộng rãi cho 2 mẹ con ở. Nhà tôi thì có người làm nên bạn chẳng phải mó tay vào việc gì.
Biết bạn đang bị sốc vì mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt nên tôi sẵn sàng cưu mang. Bạn nói cần 500 triệu để mở một spa làm đẹp tôi cũng giúp. Bạn kêu con còn bé học trường tư quen rồi không thể học trường công, sợ nó thiệt thòi. Tôi không tiếc tiền bỏ cả chục triệu 1 tháng góp vào cho cháu tiếp tục đi học trường mà bạn muốn.
Những gì tôi bỏ ra coi như giúp đỡ chị em bạn dì lúc khó khăn, không bao giờ kể công bởi vì nằm trong khả năng của mình. Thế nhưng bạn không ghi nhận điều đó, bạn ghen tị với cuộc sống của tôi. Bạn có được 1 rồi nhưng lại muốn hơn thế nữa cơ.
Đau lòng nhất là khi tôi phát hiện bạn ôm ấp chồng của mình ngay chính trong căn nhà này. Lúc đó bạn lật bài ngửa, trơ trẽn bảo:
“Đúng đấy, mình với anh ấy đã qua lại từ lâu rồi. Anh Hùng nói sẽ ly hôn để cưới mình, bạn chuyển ra khỏi nhà đi là vừa”.
Tôi đã lao vào tát cho bạn 2 cái:
“Cả hai người biến khỏi nhà tôi ngay”.
Đang ba máu sáu cơn, tôi túm luôn chồng tra hỏi. Chẳng biết hứa hẹn với bồ thế nào nhưng trước mặt vợ lại khúm na khúm núm:
“Anh xin lỗi, cô ấy mồi chài anh”.
Lúc đó bạn mới quay sang hét vào mặt lão ấy:
“Anh nói đi, sao nhà này lại là của nó. Anh bảo sẽ ly hôn rồi đuổi nó ra khỏi nhà mà”.
Chồng tôi bình thường thì oai lắm, nhưng lúc ấy chỉ dám nói nhỏ:
“Câm đi, đây là nhà của vợ tôi”.
Lúc đó bạn mới biết mình bị hớ, cướp chồng của tôi còn muốn chiếm cả căn biệt thự. Bạn tự động thu dọn đồ đưa con đi. Tôi cũng ném hết quần áo của chồng ra cổng, không thể chấp nhận được tội ngoại tình, càng không thể tha thứ cho kẻ ăn nằm với cả bạn thân của vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1